Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2014] Gia đình bà Đàm Tú Mai, một thủ quỹ ở Chi nhánh Bảo hiểm Đại Khánh, Thừa Phong, nhận được thông báo công an đến nơi làm việc của bà Đàm rồi đưa bà đi vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Sau đó gia đình họ lại thông báo bà Đàm đã bị đưa đến Trại tẩy não Tề Tề Cáp Nhĩ vì đức tin của bà với Pháp Luân Công.

Phòng 610 thuộc Tập đoàn dầu khí nhà nước Đại Khánh đã gây áp lực lên Chi nhánh bảo hiểm Thừa Phong và Công ty tổng là Trung tâm bảo hiểm xã hội vùng mỏ Đại Khánh, để “chuyển hóa” bà Đàm, ép buộc bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Phó Phòng 610 là Lưu Hy Bình, đích thân yêu cầu bà Đàm viết “thư cam kết” từ bỏ đức tin của mình.

Trại tẩy não Tề Tề Cáp Nhĩ, được “gán nhãn” chính thức là một trung tâm cai nghiện, và nó được đề cập trong Báo cáo Thường niên năm 2014 của Ủy ban Thi hành Chính sách về Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ vào ngày 09 tháng 10 vừa qua.

Báo cáo xác nhận cơ sở này là nơi thay thế cho “trung tâm giáo dục luật pháp” ở Kiến Tam Giang, Hắc Long Giang. Sau đó, nó buộc phải đóng cửa trước sự chú ý của dư luận quốc tế về việc bốn luật sư nhân quyền bị tra tấn và giam cầm, những người kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bắt giữ.

Bà Đàm khoảng 50 tuổi, đã làm việc tại Đại lý bảo hiểm Thừa Phong hơn mười năm và bà nhận được nhiều lời khen tặng từ cấp trên. Bà trở lại tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003 khi bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh lạ. Hai chân của bà bị ngứa và sưng tấy, khiến bà vô cùng đau đớn và đi lại khó khăn.

Các bác sỹ đã cho bà hai lựa chọn: một là cắt cụt hoặc thay máu một lần một năm, điều này thì bà không thể đáp ứng được. Bệnh viện đã đưa cho bà một đôi tất đặc biệt và nói bà chuẩn bị tinh thần cắt cụt chân khi đôi tất không thể kiểm soát các triệu chứng nữa.

Bà Đàm đã lựa chọn cách thứ ba: Pháp Luân Công. Bà biết Pháp Luân Công tốt nhưng bà đã dừng tu luyện sau khi cuộc bức hại xảy ra. Bà đã trải nghiệm được sự chuyển biến chỉ một vài ngày sau khi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Bà Đàm là một bà mẹ đơn thân. Bà nói rằng, tu luyện Pháp Luân Công giúp chữa lành vết thương tinh thần sau khi bà ly thân. Cha bà, đã hơn 70 tuổi, và con trai đều lo lắng việc bà sẽ bị tra tấn trong trại tẩy não nhưng họ không biết làm thế nào để đòi lại công bằng cho bà.

Tiếu Thúc Quân, Lưu Hiểu và Khương Húc Phong, đều là nhân viên Trung tâm bảo hiểm xã hội vùng dầu mỏ Đại Khánh, đã đến đưa bà đi trong lúc bà Đàm đang quét sàn vào buổi sáng.

Các bên tham gia bức hại bà Đàm:

Lưu Hy Bình, Phó Phòng 610, còn được biết đến với tên gọi Trung tâm dịch vụ bảo trì thiết bị dầu mỏ Đại Khánh: +86-459-5973166 (Văn phòng), +86-459- 5988028 (Nhà riêng), +86-13936772469 (Di động), liuxp@cnpc.com.cn (Email)

Địa chỉ nhà: Số #102, Khu số 4, Tòa nhà 38, Kiến Tam Giang, đường Nhượng Hồ, Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, 163000

Khúc Tích Phương, vợ của Lưu Hy Bình, +86-13936765807 (Di động)

Trung tâm bảo hiểm xã hội vùng mỏ Đại Khánh:

Lưu Hiểu: +86-459-5962335 (Văn phòng), +86-13303691717 (Di động), +86-13303691717 (Di động).

Tiếu Thục Quân: +86-459-5988539 (Văn phòng), +86-13359821366 (Di động), +86-13359821366 (Di động)

Khương Húc Phong, Giám đốc Đại lý bảo hiểm Thừa Phong, +86-459-5680572 (Văn phòng), +86-13349495000 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/24/299387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/25/146544.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share