Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 23-05-2014] Ba học viên Pháp Luân Công đã bị bắt một cách phi pháp chỉ vì họ đã thuê luật sư bào chữa cho các học viên bị bắt ở Thẩm Dương năm ngoái khi đang luyện các bài công pháp trong công viên.

Ông Điền Kim Hâm, 39 tuổi và bà Hàn Tĩnh, 40 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bị cảnh sát thành phố Thẩm Dương bắt vào khoảng 1 giờ chiều ngày 17 tháng 05. Bà Lưu Dụ Hàm cũng bị bắt vào khoảng thời gian đó ở thành phố Thẩm Dương.

Đây là một vụ bắt giữ có sắp xếp sau nhiều tháng theo dõi ba học viên này. Các học viên này đã đi lại giữa thành phố Cáp Nhĩ Tân và Thẩm Dương trong nỗ lực giải cứu các đồng tu của mình.

Nhằm che giấu việc làm của mình, cảnh sát đã mặc thường phục và tháo biển số xe cảnh sát.

Khi ông Điền bị bắt, hàng xóm của ông hỏi lý do thì cảnh sát trả lời: “Ông ấy buôn bán ma túy.”

Cả 3 học viên đều bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 ở Thẩm Dương. Luật sư của họ đã đến đó hai lần, nhưng yêu cầu gặp mặt đã bị từ chối. Cảnh sát nói với các luật sư rằng họ đang bị thẩm vấn.

Kế hoạch bắt giữ

Ông Điền và bà Hàn là bạn thân của bà Phó Huy, người đã bị tra tấn dã man sau khi bị bắt vào ngày 20 tháng 03 năm 2013.

Khi bà Phó Huy đang bị giam giữ, những người bạn này đã giúp đỡ mẹ của bà. Người mẹ đã gần như ngất đi sau khi xem ảnh của con gái. Khuôn mặt bà Phó Huy đã bị biến dạng nghiêm trọng sau khi bị cảnh sát đánh đập dã man.

Hai người học viên thường đến thăm mẹ của bà Phó và cùng bà đến trại giam ở Thẩm Dương vài lần để thăm bà. Nhưng trại giam đã không bao giờ để bà vào thăm.

Bà Lưu Dụ Hàm là học viên thứ ba bị bắt vào tháng 05, bà đã đi lại nhiều lần giữa hai thành phố Cáp Nhĩ Tân và Thẩm Dương để giúp thả tự do chị gái mình là học viên Lưu Kim Hà, trước đó đã bị bắt.

Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng nghỉ của ba học viên này nhằm giúp thả tự do các học viên đã thu hút sự chú ý của Cục an ninh nội địa Thẩm Dương.

Cảnh sát đã theo dõi ba học viên này trong hơn một tháng và cuối cùng đã bắt họ.

Một cảnh sát đã nói: “Chúng tôi đã mất một thời gian khá dài để theo dõi ông ấy (ông Điền). Nếu chúng tôi không bắt ông ta thì sẽ không được nghỉ.”

Bắt giữ ông Điền

57bb7a0fa8ef9323d4bcbbd8257cf41d.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Cưỡng ép bắt người

Trên đường về nhà, xe ôtô của ông Điền đã bị một chiếc xe Jeep không biển số chặn đầu. Cảnh sát nhảy ra, lôi ông ra khỏi xe, đè xuống đất, còng tay lại rồi đẩy ông vào xe Jeep.

Bằng chìa khóa lấy được từ ông Điền, cảnh sát đã lục soát nhà ông, lấy đi ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công, các sách của Pháp Luân Công, hai máy tính và hai điện thoại của ông Điền.

Họ cũng lấy đi sổ hộ khẩu của ông Điền, giấy đăng ký kết hôn và bằng lái.

Sau khi xong việc, cảnh sát gắn lại biển số xe, bật còi và lái về Thẩm Dương.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương đưa vợ của ông Điền, bà Chu Lệ, đến đồn cảnh sát để tra hỏi. Bà đã được thả vào tối hôm đó.

Chồng của bà Hàn phản đối cảnh sát

Sau khi bắt bà Hàn, cảnh sát đã lục soát ví và tịch thu điện thoại của bà cùng một ít tiền.

Cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà bà Hàn vào khoảng 5 giờ chiều, họ dùng chìa khóa của bà để mở cửa. Khi thấy những vị khách bất ngờ, chồng và con trai của bà Hàn đã không cho họ lục soát nhà.

Để chứng tỏ quyền lực, một viên cảnh sát đã cho ông chồng xem một tờ lệnh khám xét còn đang để trống.

Khi người chồng phản đối cảnh sát, họ đã xô đẩy ông. Người con trai la lên: “Không được đánh cha tôi!” Một viên cảnh sát đứng xem và quay lại vụ việc.

Sau khi thương lượng với cảnh sát, người chồng cuối cùng đồng ý để một người vào và xem xét nhà. Viên cảnh sát này không tìm thấy gì và bỏ đi.

Bà Lưu bị bắt ở Thẩm Dương

Bà Lưu bị bắt tại căn hộ chung cư của mình tại Thẩm Dương. Cảnh sát đã lấy đi máy tính của bà, một vài điện thoại, thẻ ghi nợ và một ít tiền mặt. Năm ngoái, bà đã dành nhiều thời gian để giải cứu cho chị mình, và giờ thì chính bà cũng bị bắt.

Bài viết liên quan: Vụ xét xử giả tạo tại Thẩm Dương được tiến hành dù hai bị cáo ngất xỉu tại tòa

Thông tin liên lạc của những thủ phạm:
Mã Lập Tân (马立新), Cục trưởng Cục an ninh nội địa Thẩm Dương: +86-15904065273, +86-24-23106005 (Văn phòng)
Mã Chiêm Lương (马占良), trưởng phòng 610 Thẩm Dương: +86-24-23106006 (Văn phòng)
Trịnh Duẫn Kì (郑允岐), công tố viên: +86-24-62199001, +86-24-88150911, +86-24-13804999108
trại tạm giam Thẩm Dương: +86-24-89241894


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/23/292505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/16/1660.html

Đăng ngày: 02-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share