Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2014] Mặc dù hệ thống trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc đang bị giải thể, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp tục đàn áp các học viên Pháp Luân Công trong các trung tâm tẩy não. Các trung tâm tẩy não này được đội lốt là trung tâm “giáo dục pháp luật” và được dựng lên trái phép bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 các cấp địa phương. Các học viên bị đưa đến những nơi này sau khi bị bắt giữ, hoặc ngay sau khi được thả ra khỏi nhà tù, trại lao động cưỡng bức.

Trung tâm tẩy não này thuộc quyền điều hành của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mật Sơn, tỉnh Hắc Long Giang là một trong những nơi như vậy. Trung tâm tẩy não Mật Sơn nằm ở phía Bắc của Tam Hợp Kiều, thành phố Mật Sơn. Mặc dù được gọi là “trường pháp luật”, nhưng thật ra nó là một hắc lao.

220ad514877fe35c135153d605b41a50.jpg

Cổng trước của Trung tâm tẩy não Mật Sơn

276eb086a9ccfe06565dfbae56e153c0.jpg

Cổng phụ của Trung tâm tẩy não Mật Sơn

Trung tâm tẩy não Mật Sơn mở cửa hoạt động vào tháng 06 năm 2011. Trong vòng năm 2012, đã có 22 học viên đã bị giam giữ ở đó. Năm 2013, các quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mật Sơn đã hứa với cấp trên của họ, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang, rằng họ sẽ “chuyển hóa” 10 học viên. Sau khi đạt được con số này, họ sẽ được thưởng 200.000 nhân dân tệ. Phần thưởng trung bình cho việc “chuyển hóa” một học viên là 20.000 nhân dân tệ. Bị lòng tham và những lời hứa hẹn thăng quan tiến chức thúc đẩy, một làn sóng bức hại khác đã bắt đầu vào tháng 06 năm 2013.

Đưa các học viên Pháp Luân Công đến trung tâm tẩy não bằng vũ lực

Trong đợt bức hại mới này, đầu tiên các quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Mật Sơn chọn ra một số học viên nhất định, sau đó lệnh cho các chính quyền địa phương đưa những học viên đã được chọn này đến trung tâm tẩy não. Nếu các học viên từ chối không đi, họ sẽ bị bắt và bị đưa đi bằng vũ lực.

Bắt giữ các học viên tại nhà

Cô Diêu Thiết Mai đang ở nơi làm việc vào sáng ngày 27 tháng 07 năm 2013. Vương Hiểu Bình, lãnh đạo Trung tâm tẩy não Mật Sơn và bốn, năm nhân viên cảnh sát khác nói với cô rằng vì cô không đăng ký tham dự trung tâm tẩy não vào năm ngoái và vẫn không đi sau khi đã nhận được thông báo, vì vậy, năm nay cô phải đi. Họ đã dùng vũ lực để đưa cô ấy đến trung tâm tẩy não.

Một số nhân viên của trung tâm tẩy não đã đến nhà cô Chu vào tháng 07 năm 2013 và yêu cầu cô đi đến trung tâm tẩy não. Cô đã từ chối. Họ bắt đầu tranh cãi và cô Chu đã bị ngất. Nhìn thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên mặt đất, họ đã không đưa cô đến bệnh viện hay giúp cô tỉnh lại. Họ cứ thế bỏ ra về. Những người hàng xóm đã phải liên lạc với chồng của cô, và anh ấy đã vội vàng trở về nhà.

Đe dọa và buộc các quan chức địa phương phải phối hợp với chính sách đàn áp

Vào ngày 24 tháng 06 năm 2013, Vương Khuê Tú, Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Mật Sơn đã gây áp lực với Lưu Thành Trụ, Chủ tịch huyện Phú Nguyên, và Vương Phác Tường, Bí thư Đảng của huyện, để giục họ gửi cô Vương Vân Anh đến trung tâm tẩy não. Những lãnh đạo địa phương này đã nói với chồng của cô Vương rằng nếu cô ấy không đi, gia đình anh sẽ gặp rắc rối. Cô Vương đã bị đưa đến trung tâm tẩy não vào ngày 25 tháng 06 năm 2013.

Chuyển những học viên bị bắt giữ đến Trung tâm tẩy não để bức hại thêm

Ông Hầu Bảo Hoa đã bị nhân viên Quý Tĩnh Ba thuộc Sở Cảnh sát Thiết Lộ bắt giữ vào ngày 11 tháng 07 năm 2013, và bị đưa đến Trại giam Mẫu Đơn Giang. Sau khi bị giam ở đó 28 ngày, ông đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Mật Sơn thêm 15 ngày nữa.

Cấu kết với các quan chức Phòng 610 ở các thành phố khác để bức hại các học viên

Cô Ngụy, 38 tuổi, là một học viên ở thành phố Đại Khánh. Cô chuẩn bị được thả sau khi đã thụ án 05 năm ở trong Nhà tù nữ thành phố Cáp Nhĩ Tân, nhưng gia đình của cô đã không đến đón cô. Các quan chức muốn chuyển cô ấy đến trung tâm tẩy não. Nhưng các trung tâm tẩy não khác đã từ chối nhận cô, ngoại trừ Trung tâm tẩy não Mật Sơn. Vào ngày 29 tháng 08 hoặc 30 tháng 08 năm 2013, cô đã bị áp giải hơn 350 cây số đến Trung tâm tẩy não Mật Sơn.

Sử dụng bạo lực để cố gắng tẩy não các học viên.

Các học viên Pháp Luân Công đang bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần ở trong trung tâm tẩy não Mật Sơn.

Cô Lưu Mai Chương đã qua đời do chấn thương tỳ ở trong trung tâm tẩy não.

Cô Lưu Mai Chương bị các đặc vụ của Phòng 610 Mật Sơn đưa đến trung tâm tẩy não vào buổi chiều ngày 25 tháng 06 năm 2013.

Trong khi ở đó, cô đã vô tình trượt chân ngã và bị chấn thương lá lách. Cô phải chịu đựng cơn đau cùng cực do bị chấn thương mà không hề được chữa trị, và bị giam giữ thêm 36 ngày nữa ở trong trung tâm tẩy não. Cô được thả ra vào ngày 31 tháng 07 năm 2013.

Sau đó cô Lưu được đưa đến bệnh viện, cô qua đời ở đó vào lúc 04 giờ sáng ngày 08 tháng 11 năm 2013.

Báo cáo liên quan: Ms. Liu Meizhang Passes Away After Three Arrests in Three Years

Huyết áp của bà Mã Tú Cần đã tăng lên đến 160

Bà Mã Tú Cần đã bị những người mặc thường phục đứng chờ ngay gần nhà bắt đi vào khoảng 11 giờ sáng ngày 30 tháng 08 năm 2013. Trưởng Phòng 610 thành phố Mật Sơn; Trương Trung Nhân, một lính canh của Trung tâm tẩy não Mật Sơn; cảnh sát Trần Kim Lôi; và một phụ nữ không rõ tên tuổi đã đưa bà đến trung tâm tẩy não.

Vu Hiểu Phong, người đứng đầu trung tâm tẩy não, đã ép buộc bà Mã phải xem các trương trình phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, và gây áp lực buộc bà phải viết ba bản cam kết hứa từ bỏ đức tin của bà. Bà Mã trở nên rất yếu, bắt đầu ho, và không thể ngủ hay ăn được. Huyết áp của bà tăng lên đến 160.

Bà đã yêu cầu được về nhà để chữa trị. Nhưng Vương Hiểu Bình nói với bà rằng: “Chúng tôi không thể để bà đi được. Người ta sẽ đổ lỗi cho chúng tôi về tình trạng của bà.” Cuối cùng bà đã được thả về nhà sau 22 ngày bị giam giữ.

Bà Ngụy bị đe dọa mổ cướp nội tạng

Sau khi bà Ngụy từ chối viết ba bản cam kết, người ta đã cho bà xem hai cái hộp, và nói: “Nếu bà không ký nó, chúng tôi sẽ lấy và bán nội tạng của bà.” Bà Ngụy đã bị cấm ngủ trong suốt ba ngày ba đêm.

Tống tiền

Các đặc vụ của Phòng 610 đã tống tiền các học viên và gia đình của họ. Số tiền này không chỉ được dùng để duy trì trung tâm tẩy não, mà còn được dùng để chi trả cho các chuyến du lịch và những bữa ăn sang trọng của họ, và ngoài ra còn để bỏ túi riêng.

Trung tâm tẩy não đã ra lệnh cho chủ của chồng bà Mã Tú Cần trả 4.000 tệ để thuê hai người giám sát bà trong trung tâm tẩy não.

Người chủ đã đe dọa chồng bà Mã, và nói rằng ông ấy phải trả số tiền đó. Chồng của bà hiện đã 70 tuổi, chỉ kiếm được một khoản thu nhập ít ỏi bằng việc chuyên chở hàng hóa bằng xe ba bánh nên không thể trả nổi số tiền đó.

Ông Hầu Bảo Hoa cũng là nạn nhân của việc tống tiền. Trung tâm tẩy não đã yêu cầu ông phải trả 4.000 tệ. Vì gia đình của ông không thể tìm đâu ra số tiền này, chính quyền thị trấn đã phải trích từ quỹ ra để trả.

Một phần danh sách các nhân viên thuộc Trung tâm tẩy não thành phố Mật Sơn:

Vương Khuê Tú, Phó Trưởng ban Chính trị và Pháp Luật

Vu Hiểu Phong, Trưởng Phòng 610

Vương Hiểu Bình, giám đốc trung tâm tẩy não

Phó Tú Lệ, điều phối viên

Trần Kim Lôi, cảnh sát

Ngưu, bảo vệ, anh rể của Vương Hiểu Bình, công nhân đã nghỉ hưu

Trương Trung Nhân, bảo vệ, cảnh sát của bộ phận cảnh sát hình sự Mật Sơn đã về hưu

Khâu, trợ lý giáo dục


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/23/280193.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/2/2348.html
Đăng ngày 31-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share