Bài viết của một học viên từ Trung Quốc, Hui Gui

[MINH HUỆ 20-07-2014 ] Trong thế giới bùn đất đầy rẫy những ham muốn vật chất và giá trị đạo đức đã suy đồi, các học viên Đại Pháp sống với tâm thuần tịnh. Điều này đặc biệt đúng đối với những người trong ngành tài chính và kế toán, vốn thường tiếp xúc với tiền hàng ngày. Một số nhà cung cấp, ông chủ, và khách hàng sử dụng một loạt các cách thức để xây dựng các mối quan hệ của mình với họ. Tôi đã trải qua tình huống này nhiều lần.

Một lần nhân viên bán hàng của một nhà cung cấp, đã cho tôi một túi Nhân sâm Changbaishan và nói rằng đó là đặc sản của quê hương mình. Cô ấy đề nghị tôi nhận nó. Tôi chân thành nói với cô ấy, “Tôi là một học viên Đại Pháp và Sư phụ dạy chúng tôii phải luôn nghĩ đến người khác trước. Là học viên Đại Pháp, chúng tôi không nhận quà tặng.” Tôi nói cô ấy yên tâm rằng chúng tôi sẽ làm kinh doanh tốt theo nguyên lý chân chính. “Sư phụ của chúng tôi đến từ Cát Lâm và chị cũng đến từ Cát Lâm. Chị đúng là người có tiền duyên!” Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Sau khi chúng tôi hoàn tất giao dịch này, cô liên tục gọi điện cảm ơn tôi.

Tôi là một kế toán viên đã hơn ba mươi năm. Do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi bị mất công việc kế toán trong một doanh nghiệp nhà nước mà mình đã gắn bó 23 năm. Với sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi bắt đầu làm việc tại một công ty tư nhân, ban đầu ở vị trí nhân viên thu ngân.

Dựa trên nguyên lý rằng cho dù có ở đâu đệ tử Đại Pháp phải là người tốt, chúng ta cần phải làm tốt công việc của mình, chăm chỉ, và không tham nhũng. Nhờ có chuyên môn tôi đã giúp lãnh đạo quản lý tài khoản của ông. Sau khi tôi đến làm việc cho doanh nghiệp này, các thương vụ kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Vì thiếu kỹ năng quản lý, ông đề nghị tôi làm kế toán riêng và quản lý việc kinh doanh. Sau đó, ông thành lập một công ty, và đề nghị tôi là kế toán trưởng, và cũng là trợ lý cho phòng nhân sự.

Trong việc quản lý các tài khoản và phòng nhân sự, tôi luôn luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nếu có vấn đề, tôi luôn luôn nhận trách nhiệm về mình. Trong khi giải quyết một số khiếu nại, vì tôi có tâm từ bi, tôi xin lỗi các khách hàng của mình. Sự chân thành của tôi đã làm khách hàng cảm động và giữ chân họ lại cùng chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi cũng quảng bá cho công ty, và công ty chúng tôi có danh tiếng tốt.

Để giải quyết các mâu thuẫn của nhân viên, tôi đã dùng nguyên lý Pháp của Sư Phụ, “Bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất” (Chuyển Pháp Luân) khai mở cho họ. Kết quả là, các mâu thuẫn đều ​​được giải quyết ổn thỏa. Sau khi cuốn Cửu Bình được xuất bản, tôi đã sử dụng các sự kiện trong cuốn sách và văn hóa truyền thống Trung Hoa viết một bức thư cho nhân viên. Trong việc đào tạo nhân viên, dù mới hay cũ, tôi đều sử dụng những câu chuyện lịch sử, luân hồi, và dân gian để khơi dậy lòng từ bi, phá trừ quan niệm vô thần của họ, đặt một nền tảng tốt để giảng chân tướng trong tương lai.

Tôi dành được nhiều lời khen từ lãnh đạo cho tới nhân viên. Tôi dành được vị trí thứ hai trong một cuộc bỏ phiếu kín do công ty điều hành, đánh giá những phẩm chất toàn diện của đội ngũ quản lý. Tôi làm cho công ty này sáu năm, và phần lớn người trong công ty biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó một doanh nghiệp nổi tiếng tới thành phố của chúng tôi để mở rộng thị trường. Tôi được mời, và làm việc ở đó được sáu năm.

Vì đây là một doanh nghiệp mới nằm ở ngoại ô, rất ít người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Đó là lý do tại sao trong cuộc phỏng vấn, tôi đã nói rõ với lãnh đạo rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, để dễ dàng giảng chân tướng trong tương lai. Tôi cũng nói với họ rằng các học viên Đại Pháp là người tốt, vị tha, và chú trọng đạo đức. Họ nói rằng họ cần nhân viên như các học viên Đại Pháp, vì những người tin vào tâm linh tốt hơn nhiều so với những người không tin.

Dựa trên hơn ba mươi năm kinh nghiệm về tài chính và kế toán, cũng như thông lệ đã làm việc cho doanh nghiệp tư nhân, tôi đã lên kế hoạch quản lý rất hiệu quả. Tôi làm báo cáo tài chính khiến ông chủ có thể hiểu rõ ràng. Chỉ trong vòng vài năm, doanh nghiệp này phát triển từ một cửa hàng đến một công ty sở hữu một nhà máy, hơn mười cửa hàng, và một số cửa hàng liên kết. Tôi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng, và được tăng lương.

Tôi hiện đang ở độ tuổi sáu mươi. Tôi đã từ bỏ vị trí quản lý tài chính, chủ yếu phụ trách của các tài khoản tổng của công ty. Công việc mới của tôi rất nặng và đòi hỏi trách nhiệm cao, chúng tôi thiếu nhân lực, vì vậy tôi quyết định nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

Các ông chủ của một số các cửa hàng liên kết cố gắng hối lộ tôi phong bì màu đỏ đầy tiền. Tôi từ bi khước từ hết, nói với họ rằng với tư cách là đệ tử Đại Pháp, chúng tôi không nhận quà, và phong bì đỏ. Một số cửa hàng liên kết chuyển tiền của họ cho công ty. Trong phân tích chung về tài sản doanh nghiệp, các ông chủ nói với tôi: “Đừng quá căng thẳng, ông ấy sẽ không đối xử tệ với tôi đâu.” Tôi trả lời rằng, “Tôi sẽ giải quyết vấn đề một cách công bằng.” Đây là trách nhiệm đối với công ty cũng như đối với ông ấy.

Ông nói: “Ngay bây giờ rất khó để tìm một kế toán giỏi như chị, một người kiên định, nguyên tắc và không vị tư vị lợi.” Ông ấy muốn trả tôi một mức lương cao hơn. Tôi nói, “Tất cả các học viên Đại Pháp chúng tôi là như vậy. Những người khác thì thậm chí còn tốt hơn tôi.”

Đối với cấp dưới và đồng nghiệp, tôi chuyển tải kiến thức của mình cho họ mà không dấu diếm để họ có thể nhanh chóng làm quen và đủ khả năng làm việc. Ngay cả một số nhân viên kế toán bên ngoài công ty hỏi tôi một số câu hỏi về kế toán, và tôi dành thời gian dạy họ. Ngoài ra, đó cũng là thời điểm giảng chân tướng. Thủ quỹ của công ty là vợ của ông chủ, cô ấy thường xuyên đi vắng. Tôi phụ trách cả sổ sách kế toán và tiền bạc. Thông thường tôi ra ngoài thu tiền. Tôi đảm bảo rằng sổ sách kế toán và số tiền được cả hai ghi nhận rõ ràng không thiếu một xu. Ông chủ đã nhận thức được rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp và rất tin tưởng. Thỉnh thoảng bị mất tiền do sơ suất trong công việc, tôi đã nhận trách nhiệm trả lại tiền.

Ngày nay, công việc tài chính và kế toán đều đã được đưa vào máy tính hóa. Chúng tôi sử dụng phần mềm quản lý tài chính, để nhập dữ liệu chính xác và cũng có thể tiết kiệm nhân lực. Tôi nhanh chóng học các phần mềm quản lý hiện đại, bao gồm tất cả từ cài đặt, bảo trì, quản lý hệ thống, xây dựng các tài khoản, viết báo cáo, v.v.. Tôi cảm thấy rất thoải mái trong công việc. Tôi đã tiết kiệm cho công ty vài ngàn nhân dân tệ mỗi năm về nhân lực, tài sản, tiền bạc, và bảo trì hệ thống. Vợ ông chủ của tôi nói rằng: “Rất ít người trong độ tuổi của chị biết cách sử dụng máy tính. Kiến thức tin học của chị đã vượt xa thế hệ trẻ chúng tôi.” Khi có việc tới công ty chúng tôi, ông chủ trước đây của tôi nói rằng rất tiếc vì không giữ được tôi cho công ty của mình.

Đồng nghiệp của tôi nói: “Chị là một nhân viên sáng giá của công ty chúng ta. Công ty sẽ không bao giờ để chị đi!”

Những người đối xử tốt với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp chắc chắn được phúc báo. Cả hai công ty đề cập ở trên đối xử tốt với các học viên Đại Pháp, mặc dù Đại Pháp vẫn còn bị bức hại. Và đó là điều thực sự quý giá mà họ đang làm. Thực tế là hai công ty đã phát đạt bất chấp sự cạnh tranh gay gắt trong xã hội hiện nay, và phát triển một cách nhanh chóng, cũng là minh chứng của thiên lý Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/20/“你是公司的一块宝了”-294907.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/11/2460.html

Đăng ngày 23-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share