Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2014]

Tôi gặp Mary thông qua các quan hệ làm ăn, vì cả hai chúng tôi bán các sản phẩm của cùng nhà sản xuất. Ai trong chúng tôi bán được nhiều hơn sẽ được nhà sản xuất cung cấp nhiều sản phẩm tốt hơn. Vì vậy, một cách tự nhiên, chúng tôi luôn luôn cạnh tranh với nhau.

Canh tranh khiến chúng tôi kiệt lực cả tinh thần lẫn thể chất

Mary và tôi liên tục bài trí lại mỗi cửa hàng và trưng bày nhiều hàng hóa hơn để sản phẩm thu hút được sự chú ý hơn. Cả hai chúng tôi dành nhiều thời gian và tiền của để nâng cấp diện mạo cửa hàng của mình khiến chúng trở nên thanh lịch hơn những cửa hàng khác.

Để thu hút nhiều khách hàng hơn, chúng tôi không ngừng cạnh tranh về giá. Nếu giá của một cửa hàng giảm, các cửa hàng khác ngay lập tức giảm giá theo. Do đó, chúng tôi không chỉ mất khách hàng, mà chúng tôi cũng luôn luôn trong tình trạng bị áp lực và giận dữ.

Vì tình trạng này và cuộc cạnh tranh khốc liệt, tổn hại về tinh thần cũng mãnh liệt. Tôi sợ rằng Mary sẽ nhận được nhiều đơn hàng hơn tôi! Tôi hầu như không thể ăn hay ngủ. Tôi trở nên rất gầy và cũng luôn luôn mệt mỏi. Tôi cảm thấy cuộc sống thật chán nản.

Sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã trở nên lạc quan hơn

Năm 2006, tôi rất may mắn có được cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Trong sách có đoạn:

“Chư vị đâu biết rằng họ sống mệt mỏi ra sao, họ ăn không ngon ngủ không yên, trong mơ cũng lo lợi ích của mình bị tổn thất.”(Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã ngạc nhiên nhận ra người được mô tả trong sách là tôi!

Tôi tiếp tục đọc và lại thấy đoạn sau:

“Với sinh mệnh trên tầng cao hơn mà xét, rằng sự phát triển của xã hội nhân loại, chẳng qua chỉ là sự phát triển chiểu theo quy luật phát triển đặc định mà thôi; do đó [về việc] người ta trong đời làm gì, họ có thể không an bài cho chư vị chiểu theo bản sự của chư vị. Trong Phật giáo giảng ‘nghiệp lực luân báo’: họ chiểu theo nghiệp lực của chư vị mà an bài cho chư vị; bản sự của chư vị có lớn đến mấy, [nhưng] chư vị không có đức, thì có thể cả đời chư vị chẳng có gì” (Bài giảng thứ bảy)

Tôi bắt đầu hiểu rằng cuộc sống của một người đã được an bài kể từ khi sinh ra. Những gì chúng ta đạt được hay chúng ta kiếm được nhiều tiền đến đâu đều là do số mệnh, và tôi đã phải bước đi trên con đường đó. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã tranh giành và liên tục tạo nghiệp, và cuối cùng sẽ phải hoàn trong kiếp luân hồi vô tận.

Tôi cảm thấy cuộc sống quá buồn. Tôi nhận ra rằng vì tôi có cơ hội đắc Đại Pháp, tôi phải trân quý nó. Tôi quyết định bắt đầu tu luyện và từ bỏ truy cầu về lợi ích và buông bỏ tâm đố kỵ và tâm tranh đấu của mình.

Tôi ít chú ý tới lợi nhuận, nhưng công việc kinh doanh của tôi vẫn phát triển

Tôi bắt đầu hành xử theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tôi bắt đầu trở nên quan tâm tới người khác. Nhiều lần các nhà sản xuất tình cờ đưa cho tôi nhiều hàng hơn hoặc tính tiền ít hơn cho tôi. Tôi biết tôi không nên lấy cái gì không phải của mình, do đó tôi đã trả lại hàng hóa thừa hoặc trả thêm tiền còn thiếu cho nhà sản xuất.

Những nhân viên bán hàng không thể tin được rằng vẫn còn có người làm như vậy. Họ kiểm tra tài khoản và phát hiện rằng đó là sự thực, do đó họ đã rất cảm kích và liên tục cảm ơn tôi.

Dần dần, tôi có được uy tín và nâng cao sự tín nhiệm tại nhà máy. Họ thường chuyển sản phẩm cho tôi trước thay vì giục tôi thanh toán cho họ trước. Khi các áp lực về tài chính không còn nữa, công việc kinh doanh của tôi trở nên tốt hơn. Tôi chân thành đối xử tốt với mọi người xung quanh mình.

Đối thủ cạnh tranh của tôi trở thành bạn tôi và biết chân tướng

Khi tôi gặp lại Mary, tôi chân thành giúp cô ấy lựa chọn sản phẩm. Chỉ có một số lượng nhất định các sản phẩm tốt, vì thế tôi để cô ấy lấy chúng. Dần dần mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện, và chúng tôi trở thành bạn tốt và chuyện trò với nhau về mọi thứ.

Chúng tôi thường đi mua hàng cùng nhau và thậm chí còn ăn tối cùng nhau. Mỗi lần, tôi đều trả tiền đỗ xe và tiền ăn tối cho cô ấy.

Tôi biết rằng Đại Pháp là tốt, do đó tôi hành xử theo các nguyên lý của Đại Pháp. Tôi biết rằng là một đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm của tôi là giúp mọi người biết được chân tướng và cứu họ. Tôi nghĩ rằng tôi nên nói cho Mary biết chân tướng về Đại Pháp. Tôi nói với cô ấy: “Chị thấy tôi đã có sự tiến bộ như thế nào phải không? Đó là vì bây giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi nói với cô ấy: “Sư phụ dạy chúng tôi trong Chuyển Pháp Luân: “…khi thực thi đều nghĩ đến người khác” (Bài giảng thứ chín)

“Do đó tôi không thể làm tổn thương người khác để kiếm lợi cho bản thân và tôi cần phải làm một người tốt.”

Mary rất ngạc nhiên và nói: “Tôi tin chị và tôi tin chị là một người tốt. Nhưng đừng giới thiệu Pháp Luân Công với tôi vì tôi không tin đâu.”

Tôi nói: “Tôi không muốn tuyên truyền gì với chị. Phật Pháp chỉ cứu người hữu duyên và không phải ai cũng có cơ hội đắc Pháp này. Nếu không có duyên, chị không thể đắc được ngay cả khi chị muốn. Chị đã bị lừa dối bởi những tin tức ngụy tạo trên truyền hình. Sự kiện tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là do chế độ Trung cộng dàn dựng nên.”

Tôi tiếp tục nói với cô ấy Pháp Luân Công là gì và tại sao Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại Pháp Luân Công. Sau khi lắng nghe một cách cẩn thận, Mary đã rất ngạc nhiên: “Hóa ra là như vậy à!” Tôi nhận ra tâm trí cô ấy đã được đả khai, do đó tôi khuyên cô thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy ngay lập tức đồng ý.

Hướng nội, buông bỏ chấp trước, và cứu nhiều người hơn nữa

Tôi tìm cơ hội để nói về Đại Pháp với các nhà sản xuất và các nhà cung cấp của chúng tôi trong các khu vực khác. Một số không ủng hộ niềm tin vào Pháp Luân Công của tôi vì họ bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Một số khác sợ ĐCSTQ, do đó họ nói những lời không hay đối với tôi và nói rằng họ sẽ ngừng việc làm ăn với tôi.

Tôi vẫn giữ thái độ tích cực trong công việc với họ. Tôi biết rằng mọi vận may mà tôi có được đều do Sư phụ ban cho.

Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân: “…cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được…” (Bài giảng thứ bảy)

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu hướng nội và tự hỏi bản thân tại sao chuyện này lại xảy ra. Đó có phải là vì tôi đã có ý lựa chọn người gặp để giúp họ thoái Đảng, do đó tôi sẽ không thể thực sự cứu họ? Có phải đó là lý do tại sao mà họ có thái độ tiêu cực đến vậy không? Rõ ràng là tôi cần phải buông bỏ chấp trước này.

Dần dần, một số người bắt đầu chấp nhận sự thực và thoái Đảng, nhưng một số vẫn từ chối chấp nhận sự thật. Họ thậm chí còn bảo Mary hãy tránh xa tôi và cố gắng cô lập tôi. Mỗi lần như vậy, Mary đều bảo vệ tôi và nói: “Tôi sẽ tiếp tục là bạn của chị ấy. Chị ấy thực sự là một người tốt và tôi tin vào những gì chị ấy nói.”

Những đối thủ cạnh tranh trở thành những đồng tu

Mary chịu ảnh hưởng từ tôi sau khi đã giao thiệp với tôi một thời gian dài. Cô ấy lấy các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để chỉ đạo ứng xử của bản thân và trở thành một nhà kinh doanh trung thực. Cô cố gắng không chiếm lợi của người khác. Nếu cô ấy tính nhầm tiền nhiều hơn cho khách hàng, cô sẽ trả lại họ nếu có thể. Nếu không, cô ấy sẽ không giữ lại những khoản tiền thừa đó.

Cả hai chúng tôi đều có được uy tín tốt hơn trong lĩnh vực kinh doanh của mình trong suốt giai đoạn suy thoái kinh tế gần đây ở Trung Quốc. Thậm chí trong những thời kỳ kinh tế khó khăn, công việc kinh doanh của chúng tôi cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Một số nhà sản xuất nghe nói về tiếng tăm của chúng tôi và tìm đến chúng tôi để bán hàng cho họ. Thật khó cho chúng tôi để làm đại diện cho tất cả các thương hiệu hàng hóa. Có quá nhiều không đếm xuể.

Mary nhận thấy rằng tôi khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Mặc dù tôi có khá nhiều cửa hàng, tôi không bao giờ bị căng thẳng. Cô ấy thực sự ngưỡng mộ tôi. Cô ấy nói: “Là một người tu luyện thật là tốt và chị có một thái độ vui vẻ và lạc quan. Tôi cũng muốn tu luyện!”

Cô ấy đã mua tất cả các sách Đại Pháp và các đĩa DVD hướng dẫn luyện công của Sư phụ, và cô bắt đầu học Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp. Cô thậm chí còn dạy cho con mình tu luyện cùng cô ấy. Cô cũng bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người và giúp mọi người thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi từ chỗ là những đối thủ cạnh tranh với tâm tự tư tự lợi mạnh mẽ giờ đã là những học viên Pháp Luân Công, những người luôn nghĩ tới người khác.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/20/2117.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/商场对手成为同修-293557.html

Đăng ngày 09-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share