[MINH HUỆ 08-01-2014] Không có gì là bất thường khi chế độ độc tài sử dụng những phương pháp dối trá để bôi nhọ những người bị áp bức, giống như Đại hỏa hoạn ở Rome do Nero dàn dựng để lăng mạ và bức hại các tín đồ Ki-tô giáo. Trong một kiểu biến tướng mới của kỹ thuật lâu đời này nhằm biến một nhóm người trở thành xấu xa để bức hại, một doanh nhân Trung Quốc giàu có đã tổ chức một buổi họp báo ở thành phố New York vào ngày thứ Ba và dàn dựng một âm mưu tinh vi.

Trước truyền thông phương Tây và thế giới, ông ta đã cố gợi lại trò tuyên truyền xưa cũ cả thập kỷ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dựng lên nhằm khiến dư luận quay lưng lại với Pháp Luân Công. “Vụ tự thiêu” vốn được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc, đã được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 01 năm 2001.

Bằng chứng thu được cách đây nhiều năm từ nhiều nguồn độc lập khác nhau đã khẳng định rằng “sự cố” này là do ĐCSTQ dàn dựng nhắm bôi nhọ Pháp Luân Công. Bộ phim tài liệu đoạt giải dài 20 phút Lửa giả đã giải thích rất rõ ràng.

Vào ngày thứ Ba tại New York, hai trong số các nạn nhân của vụ tự thiêu đã được đưa lên sân khấu nhằm thuật lại lời của Đảng – lời tuyên truyền độc ác để đổ tội cho Pháp Luân Công. Người doanh nhân Trung Quốc tuyên bố rằng ông sẽ quyên góp tiền để phẫu thuật tái tạo thẩm mỹ cho hai người được cho là nạn nhân.

Sự kiện nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công gần nhất này đến vào thời điểm mà cuộc bức hại Pháp Luân Công đang dần yếu đi ở Trung Quốc. Cũng giống như năm 2001, khi vụ tự thiêu giả mạo được dàn dựng lần đầu tiên.

Những người chịu trách nhiệm trong cuộc bức hại đang cố gắng hết sức để duy trì [cuộc bức hại] bởi họ biết rằng khi cuộc bức hại kết thúc, họ chắc chắn sẽ bị đưa ra công lý vì tội ác của mình. Cuộc “họp báo” ở New York tuần này dường như không có gì hơn là một diễn viên đóng thế khác của [chiến dịch] tuyên truyền, đùa cợt với truyền thông phương Tây, cố gắng để chống chế cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công với những lời dối trá cũ xưa – những lời dối trá đã duy trì cuộc bức hại 13 năm về trước.

Điều tra các nạn nhân

Bất kỳ ai bị thương trong một vụ hỏa hoạn đều đáng được cảm thông. Tuy nhiên, là một sự sỉ nhục gây tổn hại [cho các nạn nhân] của bi kịch này khi mà họ lại bị sử dụng để tiếp tay cho tuyên truyền thù hận trong một chiến dịch đàn áp người vô tội.

Không còn gì phải bàn cãi– “vụ tự thiêu” thực sự là một [vở kịch] tuyên truyền được dàn dựng, nhưng nó thật sự rất hiệu quả. Âm mưu này đã thành công trong việc khiến hàng triệu người Trung Quốc đối lập với Pháp Luân Công. Các phương tiện truyền thông do Trung Quốc kiểm soát đã liên tục phát sóng lặp đi lặp lại vụ tự thiêu này trong nhiều năm. Và như bạn đã biết, với chế độ độc tài và bạo chúa, khi bạn thường xuyên lặp đi lặp lại ngày càng nhiều một lời nói dối, thì sớm muộn gì người nghe cũng sẽ bắt đầu tin nó.

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn bạo này, hàng triệu học viên đã bị bắt giữ một cách sai trái, giam giữ hay cầm tù phi pháp. Ít nhất 3.731 học viên được xác nhận là đã chết do bị bức hại, hàng trăm ngàn người đã bị đưa đến các trung tâm tẩy não và bị ngược đãi nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần nhằm buộc họ từ bỏ niềm tin vào các nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân – Thiện – Nhẫn.

Và lần này, người ta tự hỏi tại sao ĐCSTQ lại cố dựng lại màn kịch cũ xưa này tại một trong những địa điểm nổi tiếng– thành phố New York. Nhưng các nhà quan sát Trung Quốc đã biết câu trả lời: nhằm tạo dựng những “tin tức” chống lại Pháp Luân Công ở bên ngoài Trung Quốc để cho các phương tiện truyền thông của chế độ có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để tiếp tục lừa dối người dân Trung Quốc.

Pháp Luân Công cấm chỉ sát sinh hay tự sát

Pháp Luân Công dạy rằng tuyệt đối cấm sát sinh hay tự sát. Từ khi Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng năm 1992, hơn 21 năm qua, không có học viên nào, gồm 100 triệu học viên trong và ngoài Trung Quốc tự thiêu. Nhưng ĐCSTQ, dù biết rằng những hành động như vậy là đi ngược với các nguyên lý của Pháp Luân Công, lại chọn [tự thiêu] để cáo buộc nhóm thiền định ôn hòa này với những hành vi gây sốc và bi thảm như vậy.

Trong cuộc họp báo ở New York, hai nạn nhân của vụ tự thiêu, theo lời chỉ đạo của người doanh nhân giàu có này, đã thay phiên nhau nhắc lại những lời dối trá bôi nhọ Pháp Luân Công. Một phóng viên đã hỏi một trong hai người họ, bà Trần Quả, tại sao bà ta tự thiêu khi Pháp Luân Công rõ ràng dạy rằng cấm sát sinh hay tự sát. Trần nói rằng bà ta nghe theo lời của Lưu Vân Phương, một phụ nữ được cho là người giật dây phía sau.

Lưu Vân Phương, một trong bảy người được cho là tự thiêu, đã không tự làm bản thân bị thương trong các sự kiện diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 01 năm 2001, bà ta cũng không trả trời các câu hỏi của phóng viên về động cơ của bản thân.

Lưu Bảo Vinh, một người tự thiêu sống sót khác, đã đưa ra bằng chứng lố bịch hơn trong một lần xuất hiện trên truyền hình. Những câu nói tối nghĩa của cô ta về “khói đen” và “khói trắng” không có trong các lời giáo huấn của Pháp Luân Công.

Vạch trần lời tuyên truyền

Chưa đầy hai phút sau khi ngọn lửa bùng lên, những người tự thiêu đã được cảnh sát vũ tranh vây quanh với bình dập lửa. Họ từ đâu xuất hiện? Trước đây những cán bộ tuần tra thường xuyên chưa bao giờ được thấy mang bình cứu hỏa trên Quảng trường Thiên An Môn.

Đoạn phim lấy từ camera giám sát cho thấy một công an quay phim trong khoảng cách rất gần. Theo các phóng viên từng dành nhiều năm theo dõi các sự kiện trên quảng trường, công an bình thường không được mang theo camera bên mình. Cảnh quay gần này sau đó đã được dùng trong các đợt tuyên truyền tiêu cực chống lại Pháp Luân Công.

ĐCSTQ tuyên bố những cảnh quay cận cảnh là của CNN, nhưng CNN nói rằng họ không có đoạn phim nào của sự cố này vì các camera của họ đều đã bị công an tịch thu gần như ngay khi sự kiện này xảy ra.

Cũng có một đoạn cận cảnh về một người tự thiêu khác là Vương Chấn Đông trong đoạn phim của CCTV. Một công an đứng bên cạnh anh ta với cái chăn dập lửa trong tay, nhưng không sử dụng nó, như thể đang đợi Vương hoàn thành kịch bản của anh ta. Sau khi Vương hét to vài từ được cho là ám chỉ đến Pháp Luân Công, người công an, như thể đúng lúc lập tức trùm chăn lên đầu Vương. Và khi quần áo của Vương bị đốt cháy thành từng mảnh, thì một chai nhựa màu xanh lá cây được cho là chứa đầy xăng vẫn còn nguyên vẹn giữa hai chân của anh ta.

Tất cả bằng chứng đã khẳng định nghi ngờ rằng “vụ tự thiêu” là một âm mưu nhằm phỉ báng Pháp Luân Công và lừa dối công chúng. Hãy xem Lửa giả, một đoạn phim vạch trần “sự cố” dài 20 phút đã đạt giải thưởng để có thêm thông tin.

Sau một cuộc điều tra sâu hơn, Philip Phan của tờ Washington Post đã đăng một bài viết trên trang nhất với tiêu đề “Người tự thiêu chiếu rọi bức màn bí ẩn Trung Quốc”. Theo báo cáo này, Lưu Xuân Linh, một nạn nhân tự thiêu đã chết tại hiện trường, chưa từng được hàng xóm thấy hay biết cô là một học viên Pháp Luân Công. Thay vào đó, các nhân chứng cho biết rằng cô “đôi khi đánh con, đuổi người mẹ già đi, làm việc trong một hộp đêm và lấy tiền để nuôi đàn ông.”

Đáng buồn thay, người phụ nữ khốn khó này cùng con gái 12 tuổi của mình đã trở thành nạn nhân của bộ máy tuyên truyền do chính quyền độc ác hậu thuẫn. Sau khi chết đi, họ – cùng với những hình ảnh của mình – đã bị sử dụng như một phần của sự lừa dối để đánh lừa dân chúng, kể cả trẻ em trong độ tuổi đi học, khiến người dân sợ và thù hận Pháp Luân Công.

Các học viên ở Trung Quốc đã dũng cảm đưa sự thật về vụ tự thiêu đến cho công chúng, ví dụ như các học viên Pháp Luân Công ông Lưu Thành Quân và ông Lương Chấn Hưng, cả hai đã can thiệp vào tín hiệu truyền hình để phát sóng sự thật về vụ tự thiêu, đã bị bức hại nghiêm trọng. Cả hai đã chết sau khi bị ngược đãi thể xác một cách tàn bạo, bao gồm cả tra tấn.

Làm từ thiện đối chọi với âm mưu tuyên truyền

Người ta chỉ có thể tự hỏi tại sao doanh nhân Trung Quốc giàu có này lại quyên góp tiền để giúp hai nạn nhân lặp lại lời tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của Đảng, chứ không phải là giúp những người đã liều cả mạng sống của mình để lên tiếng chống lại bất công, hay gia đình của vô số các nạn nhân trong cuộc bức hại.

Động cơ thật sự là gì, và ai là người giật dây?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/8/奸商纽约跳梁-再曝自焚骗局-285428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/9/144273.html

Đăng ngày 06-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share