[MINH HUỆ 07-06-2013] Ngày 03 tháng 06 năm 2013, tờ tin chiều Tiễn Giang đã đăng tải một câu chuyện về một đứa bé 3 tuổi đã qua đời sau khi vô ý uống phải xăng.

Theo như bài viết: “Vào chiều ngày 31 tháng 05, một người họ Trương thuê phòng tại Khu nhà thuê Nghĩa Ô Hậu Trạch phát hiện thấy chiếc xe máy của ông gần hết xăng, vì thế ông đã đổ một can xăng cho đầy bình. Trước khi hoàn thành, ông đã đi vào nhà, để lại đứa con trai ba tuổi đang chơi một mình gần chiếc xe máy. Vài phút sau, ông nghe thấy tiếng con trai khóc. Ông chạy ra và phát hiện đứa con đã uống phần xăng còn lại trong can nhựa. Ông ngay lập tức cho đứa bé uống nước và gọi cấp cứu 120. Không may là khi đứa trẻ được đưa đến Bệnh viện Trù Châu, mạch của đứa bé đã rất yếu và dù được cấp cứu, nhưng bé đã qua đời. Tai nạn do vô ý uống phải xăng là nguyên nhân gây ra bi kịch thương tâm này.”

Bi kịch này đã khiến tôi nhớ đến một tin tức truyền hình được chiếu rộng rãi 12 năm trước đây, về một người được tuyên bố là đã uống xăng. Vào thời điểm đó, nhiều khán giả đã tin tưởng tính xác thực của câu chuyện, nhưng một sự xuy sét cẩn thận đã tiết lộ điều thực sự đã xảy ra.

Ngày 23 tháng 01 năm 2001, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã dàn dựng vụ tự thiêu giả nổi tiếng trên Quảng trường Thiên An Môn. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đưa tin rằng một trong những người tự thiêu, có tên là Lưu Bảo Vinh, đã uống vài ngụm xăng tại hiện trường.

Trong một cuộc phỏng vấn vài ngày sau đó, Lưu nói rằng cô ta không thấy có triệu chứng xấu nào sau khi uống xăng, vì thế cô ta không cần phải đến bệnh viện. Tại sao không? Sự thật là những gì cô ta uống không phải là xăng. Không ngạc nhiên khi cô ta chẳng bao giờ được đưa đến bệnh viện, cũng như cô ta không có bất kỳ ý tưởng gì về những hậu quả nghiêm trọng của việc uống xăng.

Rõ ràng là người phóng viên CCTV phỏng vấn cô Lưu và những người chỉ đạo trò hề tự thiêu đã không nhận thức được tính nghiêm trọng của việc uống xăng, vì thế họ tính toán là có thể làm trầm trọng toàn bộ sự việc chỉ bằng việc thêm chi tiết có người nào đó đã uống xăng.

Điều đáng tiếc là nhiều người xem cũng không biết việc uống xăng có thể nguy hiểm như thế nào, vì thế họ đã ngây thơ tin vào bản tin của CCTV.

Cái chết thương tâm gần đây của cậu bé 3 tuổi đã cho thấy điều có thể xảy ra nếu một người uống phải xăng. Tôi hy vọng mọi người bây giờ đã nhận ra bản tin 12 năm trước của CCTV hoàn toàn là điều bịa đặt.

Theo các chuyên gia y tế, uống chỉ 7,5 gam xăng trên một cân trọng lượng cơ thể có thể dẫn đến tử vong.

Lưu Bảo Vinh tuyên bố đã uống hơn một nửa bình xăng 2 lít, nhưng cô ta lại không bị chút phản tác dụng gì.

Trong vụ tự thiêu lừa bịp đó, có nhiều yếu tố đáng ngờ khác đã đi ngược lại với nhận thức chung. Ví dụ, cô bé Lưu Tư Ảnh vẫn có thể hát sau khi được phẫu thuật mở khí quản; tóc và lông mày của Vương Tiến Đông không hề bị cháy trong vụ tự thiêu.

Nhiều sự thật đã chứng minh vụ tự thiêu cách đây 12 năm đã được dàn dựng để khiến người dân Trung Quốc chống lại các học viên Pháp Luân Công và leo thang đàn áp. Đừng để bị lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/7/汽油剧毒能毒死人-275038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/18/140553.html

Đăng ngày 06-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share