Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-06-2014] Ngày 14 tháng 06 năm 2014, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố tiến hành bắt giữ và điều tra Tô Vinh, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia Hội nghị Hiệp thương Chính trị.

Bốn ngày trước đó, Tô Vinh vẫn còn có chỗ đứng vững vàng trong Đảng. Không ai có thể ngờ rằng chỉ trong vòng bốn ngày, một quan chức cấp cao như ông ta lại bị bỏ tù. Tô Vinh là quan chức cấp quốc gia đầu tiên từng bị bắt giữ.

Tô Vinh

Trốn khỏi Zambia

Cách đây 10 năm, Tô Vinh là Bí thư của tỉnh Cam Túc. Trong thời gian cầm quyền của mình, ông ta đã tích cực tham gia đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Khi Tô Vinh đến thăm Zambia, ông ta đã bị các học viên ở đó khởi kiện. Đối mặt với việc hầu toà, Tô Vinh trở nên hoảng hốt và sợ hãi. Ông ta đã trốn biệt 10 ngày trước khi bay về Trung Quốc.

Tô Vinh và đoàn đại biểu đến Zambia vào ngày 04 tháng 11 năm 2004. Các học viên Pháp Luân Công ở Zambia đã kiện ông ta vì tội đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, tỉnh Thanh Hải và tỉnh Cam Túc. Tô Vinh buộc phải rời đoàn và bị mắc kẹt ở Lusaka để chờ ngày hầu toà.

Tô Vinh đã không xuất hiện tại toà vào ngày 08 tháng 11 như dự kiến, và bị buộc tội khinh thường toà án. Ông ta cũng không xuất hiện tại Toà án Tối cao Zambia vào ngày 13 tháng 11.

Sau đó cảnh sát Zambia đã ban hành một lệnh bắt giữ đối với Tô Vinh, nhưng họ không thể tìm ra ông ta tại khách sạn nơi ông ta ở.

Tô Vinh đã vượt biên giới và chạy trốn sang Zimbabwe, sau đó đến Nam Phi. Ông ta đã trốn và bay trở về Trung Quốc vào ngày 15 tháng 11.

Tô Vinh trực tiếp tham gia đàn áp Pháp Luân Công

Tô Vinh tích cực làm theo chính sách đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông ta phụ trách việc tẩy não các học viên.

Tô Vinh đã đến Trại Lao động Cưỡng bức Triêu Dương vào ngày 5 tháng 04 năm 2002, và tẩy não các học viên Pháp Luân Công ở đó. Bốn học viên được xác nhận đã bị tra tấn đến chết, ba người trong số họ đã chết dưới tay của Tô Vinh.

Tô Vinh trở thành Bí thư tỉnh Cam Túc vào tháng 08 năm 2003. Ông ta đã ra lệnh cho cảnh sát để ý theo dõi, truy lùng, bắt giữ, kết án, và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Đe doạ ông Cao Thanh Hải

Ông Cao Thanh Hải là một học giả và hướng dẫn nghiên cứu sinh nổi tiếng. Ông được biết đến trong lĩnh vực triết học và được đánh giá cao bởi các trường đại học. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông bị bệnh tim, đau thần kinh toạ cùng các vấn đề sức khoẻ khác và phải nhập viện hàng năm. Vào năm 1993, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ đó ông không còn phải dùng thuốc và nằm viện nữa.

Tuy nhiên, danh tiếng của ông Cao đã khiến ông trở thành mục tiêu của cuộc đàn áp ở tỉnh Cát Lâm, và cuộc sống của ông đã mãi mãi thay đổi kể từ năm 1999.

Tô Vinh đã đe doạ ông Cao mỗi ngày, buộc ông phải từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công .

Ông Cao và gia đình ông đã phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến mức ông không thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công được nữa. Trong vòng sáu tháng, bệnh tình cũ của ông đã quay trở lại. Ông qua đời vào tháng 10 năm 2004.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/16/偷越国境逃离法律起诉-苏荣十年后终成阶下囚-293549.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/4/1899.html
Đăng ngày 10-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share