Bài viết của một người dân làng ở thị trấn Mã Đầu, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2014] Tôi năm nay 65 tuổi, hiện đang sống tại thị trấn Mã Đầu, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Tôi làm việc trên một chiếc tàu khai thác cát và đảm nhiệm việc nấu ăn cho các thủy thủ.

Vào một buổi sáng tháng Ba năm ngoái, một thủy thủ nhờ tôi đẩy giúp một chiếc máy trong khi anh ấy đang cố khởi động nó. Anh ấy đã bật công tắc trong khi tôi đang đẩy nó. Chiếc cần trục, nặng chừng 4 tấn, đã lao về phía tôi. Theo quán tính tôi đặt hai tay trước ngực. Chiếc cần trục đã đẩy tôi từ giữa tàu về chỗ lan can bằng kim loại phía mạn tàu. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng rắc trước khi ngất đi.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ nói với tôi rằng cổ tay phải của tôi đã bị gãy. Chiếc điện thoại mới để trong túi đã bị uốn cong thành hình một vòng cung, nhưng cơ thể của tôi vẫn không hề hấn gì, không bị vết thương nào khác. Mọi người đều cho là thật phi thường. Họ nghĩ chiếc cần trục hẳn đã làm vỡ vụn cơ thể và đập nát nội tạng tôi. Thật đúng là một phép lạ!

Tôi đã nói với các bác sĩ và đồng nghiệp rằng tôi bị chấn thương nhẹ là do tôi đã thoái khỏi đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi. Nếu như vụ tai nạn này mà xảy ra với một người không biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và không được các vị Thần, Phật bảo vệ, chắc hẳn anh ta sẽ mất mạng. Điều này đã cho tôi thấy sức mạnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Một bi kịch cho gia đình từ những việc làm ác

Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra vào tháng Ba năm nay, trên một chiếc thuyền khai thác cát cách nhà tôi khoảng ba dặm. Buổi sáng hôm đó, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên khiến cho công việc không thể tiếp tục thực hiện được. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang cố thu neo tàu để về nhà vào khoảng 4 giờ, thì sợi dây cáp neo bằng kim loại tuột xuống nước. Sợi cáp đã kéo anh ta và cắt anh ta thành ba mảnh. Vụ tai nạn thật vô cùng thê thảm khiến người khác không nỡ nhìn. Tôi nghĩ rằng tấm thảm kịch của anh ấy có liên quan tới người anh rể. Anh rể của anh ấy là giám đốc một trung tâm giam giữ nơi chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi nghĩ người giám đốc này đã mang quả báo đến cho gia đình ông ta.

Tôi muốn kêu gọi mọi người hãy tin vào những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang nói. Họ là những người tu luyện và họ không nói dối. Các bạn sẽ không được các vị Thần bảo vệ nếu như các bạn không minh bạch chân tướng và không thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Các bạn sẽ kết thúc cùng với nó khi nó bị hủy diệt.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/14/195.html

Đăng ngày 21-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share