Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 14-06-2014] Cách đây không lâu tại thành phố Chiêu Viễn tỉnh Sơn Đông đã xảy ra một vụ thảm sát bạo lực, một cô gái bị giết trong cửa hàng McDonald khi đang dùng bữa. Ngày 02 tháng 06, giới truyền thông tại Trung Quốc Đại lục thi nhau trích dẫn “Báo Pháp Chế buổi tối” báo cáo vụ ám sát này là do người trong tà giáo làm, và liệt kê ra 14 tổ chức tà giáo mà giới quan chức Trung Cộng nhận định. Mọi người kinh ngạc phát hiện rằng, Pháp Luân Công năm 1999 bị Giang Trạch Dân phỉ báng là tà giáo và đàn áp ngợp trời rợp đất không có trong đó.

Ngày 04 tháng 06, nhằm che đậy những lời dối trá tày trời này, nhằm vá víu những chỗ sơ hở, hãng truyền thông Trung Cộng lại sửa lại cái gọi là 12 tà giáo mà quan chức Trung Cộng nhận định miêu tả ngày càng hắc ám, và lặp đi lặp lại những lời dối trá trước đó nhằm phỉ báng, công kích Pháp Luân Công, còn không đánh mà xưng lấp liếm sự thực về tội ác mổ cướp nội tạng sống.

Tôi chia sẻ với đồng tu khác về chuyện này, đồng tu nói hãy nhanh chóng lật tẩy âm mưu phỉ báng Đại Pháp, đầu độc chúng sinh. Đương nhiên đây là điều nên làm nhưng tôi nghĩ: “Vì sao lại xảy ra chuyện này? Ban đầu trong 14 tà giáo mà Trung Cộng nhận định không có Pháp Luân Công, sau đó không lâu lại xuất hiện cái mà hãng truyền thông Trung Cộng gọi là 12 tà giáo được Trung Cộng nhận định, mà đứng đầu là Pháp Luân Công?”

Sư tôn giảng cho chúng ta rằng:

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả]. Ví như thật sự [có] ai đó ở xã hội người thường giúp Đại Pháp chúng ta giải oan, mọi người nghĩ xem, cũng có thể nhân loại thực hiện như thế, nhưng mọi người đã nghĩ chưa, tôi cần đặt cá nhân ấy vào vị trí cao ngần nào? Phải vậy không? Chư vị là người tu luyện, hết thảy biến hoá đều từ sự tu luyện của chư vị và Chính Pháp mà sản sinh; hết thảy những gì bản thân chư vị chứng ngộ, hết thảy những gì chư vị cần đắc được, đều là từ việc bản thân chư vị đi trên con đường của mình mà sản sinh. Tuyệt [đối] không thể nghĩ rằng cựu thế lực sẽ cấp cho chúng ta ân huệ nào đó, rằng xã hội người thường sẽ giúp đỡ chúng ta điều gì. Mà là chư vị đang cứu độ xã hội người thường, là chư vị đang cứu độ chúng sinh!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia Mỹ Quốc năm 2002) 

Khi Trung Cộng công bố 14 tổ chức tà giáo mà không hề có Pháp Luân Công, có một bộ phần đồng tu chúng ta không lợi dụng thời cơ này tốt hơn nữa nhằm giảng rõ chân tướng Đại Pháp cho chúng sinh, mà lại dùng nhân tâm để dự tính xã hội người thường sẽ như thế nào mà quên rằng mình mới là vai chính, trách nhiệm lớn nhất chính là gấp rút tranh thủ thời gian cứu thêm nhiều người. Hiện giờ đối với những đệ tử tinh tấn mà nói, mọi người đều rất coi trọng từng suy nghĩ từng ý niệm của mình, khi từng suy nghĩ từng ý niệm của các đồng tu trong một phạm vi nhất định trong chỉnh thể xuất hiện tư tưởng con người, không phù hợp với Pháp, ắt sẽ xuất hiện tà ác can nhiễu và bức hại trên phạm vi lớn.

Không chỉ có vậy, Sư tôn đã sớm giảng Pháp “Tu nội mà an ngoại” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), cho nên mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta cần nghiêm túc đối đãi với tu luyện, nghiêm túc kiểm điểm và quy chính từng suy nghĩ từng ý niệm của chúng ta mọi thời khắc, không cho tà ác lợi dụng dùi vào sơ hở. Đồng thời với việc tu chính lại bản thân mình cũng chính là viên dung chỉnh thể, chúng ta không chỉ tự mình phải làm tốt, nhìn thấy thiếu sót của những đồng tu khác quanh mình cũng cần nhắc nhở một cách có thiện ý và nghiêm túc, đây cũng chính là đang viên dung chỉnh thể. Hình thế bức hại hiện nay mãi không kết thúc chẳng phải cũng do các chủng nhân tâm của chúng ta tạo thành hay sao? Hôm đó có đồng tu nói, đối với một vài đồng tu mà nói, thực ra bức hại đối với đồng tu ấy đã kết thúc rồi. Vì sao lại vậy? Trong cảnh giới của anh ấy không phải đi phản bức hại vì bị bức hại, mà là hoàn toàn siêu xuất khỏi tất cả những điều này, căn bản là không có bức hại, chỉ là trừ bỏ nhân tâm, cứu thêm nhiều người.

Trên đây là một chút thiển ngộ của tôi, những chỗ thiếu sót mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/14/人心与造谣-293440.html

Đăng ngày 22-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share