Bài viết của Tịnh Tâm, đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 08-04-2014] Vào ngày 25 tháng 03, khu vực chúng tôi được thông báo là cần phát chính niệm mật độ cao nhằm vào tà ác khu vực Kiến Tam Giang đã bắt giam các đệ tử Đại Pháp, luật sư và những nhân sỹ chính nghĩa bảo vệ nhân quyền. Vì tôi là một học viên mới nên tôi luôn cảm thấy rằng mình đắc Pháp quá muộn, Sư phụ từ bi đã khai mở thiên mục cho tôi, thường hay cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng thù thắng tại không gian khác để củng cố thêm lòng tin tu luyện của tôi. Dưới đây tôi miêu tả một chút cảnh tượng tráng lệ tại không gian khác mà tôi nhìn thấy trong vài lần phát chính niệm tập thể.

Lần đầu tiên khi phát chính niệm tập thể, tôi nhìn thấy tất cả các đồng tu ngay tức khắc biến thành những hạt công phát sáng lấp lánh, không gian khác còn có vô số các đệ tử Đại Pháp cũng đồng thời biến thành từng hạt từng hạt công, tụ hợp lại thành hình tượng của Sư phụ, phát ra những tia sáng chói lóa cả vạn dặm xuyên thấu thân thể, mọi vật chất bất hảo trong phạm vi chiếu rọi của những tia sáng đó đều bị hòa tan. Tà ác tại không gian khác cũng đều có hình tượng, tại không gian thấp nhất nó hiển hiện ra đủ các loại hình tượng của động vật, tại không gian cao hơn một tầng là các loại lạn quỷ, cao hơn một tầng nữa là sinh mệnh mang hình tượng ác thần, tóm lại tà ác tại không gian khác cũng ngăn cách với nhau về tầng thứ. Thể hiện tại không gian này, công và năng lượng của những đồng tu chính niệm mạnh, thực tu phát ra có thể tiêu diệt sinh mệnh tà ác phá hoại Pháp tại cao tầng, còn những đệ tử không tinh tấn lắm chỉ có thể tiêu diệt được tà ác tại tầng thấp, thậm chí là sinh mệnh mang hình tượng động vật. Còn công của những đồng tu mà tay lập chưởng bị đổ hoặc mê mờ đi mất thì không chuẩn, đánh sai hoặc căn bản không nhắm trúng tà ác.

Hôm nay ngày 30 tháng 03, khi phát chính niệm chúng tôi lại kéo dài thời gian phát chính niệm, mỗi một điểm phát chính niệm nửa tiếng. 5 phút đầu thanh lý bản thể, vừa mới lập chưởng, Sư phụ đã hiện ra ngay trước mắt tôi, Sư phụ nói: “Các con phát chính niệm cần có lòng tin, hãy để ta cho con xem phần Thần của các con.”

Dứt lời Sư phụ liền mang chúng tôi vào một không gian. Tôi và những bạn đồng tu đang ngồi xếp bằng trong những bông sen nhỏ của mình, mỗi một bông sen nhỏ lại rơi trên cánh sen lớn của Sư phụ, vừa đủ 6 người, mỗi người một cánh hoa, Sư phụ ngồi chính giữa, cao lớn vô cùng, vượt thẳng lên chỗ cao. Sư phụ dùng ý niệm bảo tôi nhìn về phía đó. Lúc đó tôi đang vô cùng hạnh phúc được đắm mình trong Phật quang của Sư phụ, sự từ bi như vậy, an hòa như vậy, vô cùng thù thắng, tâm tôi đã hòa tan, không còn gì cả, chỉ cảm thấy Sư phụ mới là người thân nhất trong thế giới này, là người yêu thương và che chở cho chúng ta nhất, cảm giác đó không thể diễn tả được bằng lời.

Lúc này tôi nghe thấy Sư phụ dùng ý niệm bảo tôi nhìn về hướng kia. Tôi thình lình bị chấn động bởi cảnh tượng hồng đại trước mặt. Khi tôi nhìn xuống, tất cả những tà ác, hắc thủ của khu vực Kiến Tam Giang tại không gian khác đều tập trung tại đó, một khoảng đen kịt, giống như một tổ kiến lửa lớn, có một hình tượng đơn nhất là một cá thể màu xám đen, đầu giống với chữ Sơn hay hình vàng thỏi, trông rất dị dạng, cơ thể giống với cơ thể người nhưng lại là màu xám đen, còn trái tim trong cơ thể lại là hình thái của một ngôi sao đỏ năm cánh, đỏ tươi, đỏ tươi, liên kết với một cái ống màu đỏ, truyền máu đỏ cho ngôi sao đỏ năm cánh từ đỉnh đầu xuống dưới. Khi chúng tập hợp thành một thể, giống hình tượng cá thể đơn nhất nhưng to lớn. Nó thu thập máu và tinh hoa của con người, nhưng những tên tà ác này cũng bị tà linh nơi cao tầng khống chế.

Nhìn lại đệ tử Đại Pháp chúng ta, trong không gian khác đều là đầu đội mũ giáp, thân khoác áo bào, cưỡi chiến mã, giống như màn mở đầu trong đêm dạ hội Thần Vận. Cờ bay phần phật,mỗi người đều thống lĩnh những dũng sỹ dũng mãnh của mình, vô cùng anh dũng. Sau lưng mỗi một đệ tử Đại Pháp đều có một lá cờ lớn, phía trên ghi tên họ của mình. Những đệ tử Đại Pháp này vây tà ác lại thành từng đoàn, từng đoàn, quả thực kín như bưng, nước cũng không có lối chảy, trải ra thiên la địa võng, hơn nữa mỗi một đệ tử Đại Pháp cũng có Thần thể cao tầng hơn đang chỉ huy. Tôi thấy những đệ tử Đại Pháp tu khá tinh tấn trong không gian này, xông lên phía trước lao vào trận chiến, dũng cảm tiến lên; cũng như vậy, những đệ tử Đại Pháp không tinh tấn thì xếp ở hàng thứ 2, thứ 3. Tôi thấy mình không ở đằng trước cũng chẳng ở đằng sau, đứng trong đội ngũ ở giữa. Lúc đó tôi vô cùng xấu hổ, hối hận bản thân thường ngày không tu luyện tinh tấn hơn. Sư phụ đưa ý niệm tiến nhập vào đầu tôi nói rằng: “Có thể tham gia trận chiến này là giỏi rồi!” Sư phụ vừa nói vậy, trong lòng tôi đã thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy mình không tích cực, không đáp ứng được yêu cầu của Sư phụ dành cho tôi. Tôi thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải nghe lời Sư phụ, tu luyện tốt, để Sư phụ bớt phần lo lắng cho tôi.

Lúc này đại chiến chính tà đã bắt đầu. Sư phụ bảo chúng tôi đều vươn tay ra, trong lòng bàn tay mỗi người chúng tôi ép nhập vào một thanh bảo kiếm bé xíu, và bảo với chúng tôi chỉ cần lập chưởng, bảo kiếm sẽ từ lòng bàn tay phóng ra vun vút không dứt, giống như vô số viên đạn, chính niệm mạnh, lập chưởng không bị đổ thì bảo kiếm đều nhắm trúng trái tim ngôi sao năm cánh màu đỏ của tà ác, nó ngay lập tức sẽ bị giải thể. Còn tay lập chưởng bị đổ, mê mờ đi mất thì bảo kiếm sẽ phóng trượt, không nhắm trúng tà ác, tà ác liền bỏ chạy. Tôi ngộ ra rằng những bảo kiếm này là Pháp khí mà Sư phụ ban cho các đệ tử diệt tà ác, nhưng khi có đệ tử Đại Pháp chủ ý thức không mạnh, mê mờ, tay bị đổ thì lãng phí mất pháp khí quý báu, quả thực là điều không nên!

Tiếp đến, khi đổi tay kết thủ ấn đại liên hoa, tôi nhìn thấy Sư phụ cấp cho mỗi đệ tử một đóa sen nở rộ, vừa hay rơi vào trong thủ ấn đại liên hoa của mỗi đệ tử Đại Pháp, lúc này tôi nghe Sư phụ nói rằng: “Các con phải biết là mỗi một đóa sen nở rộ trong tay sẽ không khép lại”. Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ từng đệ tử Đại Pháp đang lâm trận.

Khi tôi muốn rời đi, tôi quỳ trước mặt Sư phụ, trong tâm biết rằng Sư phụ muốn dặn dò tôi, Sư phụ nói với tôi (đại ý): “Tất cả những điều con thấy đó nhất định phải nói lại cho đồng tu biết”. Sư phụ còn nói (đại ý): “Mấy ngày này (khu vực Kiến Tam Giang) thời tiết không tốt, cũng do trận đại chiến chính tà này gây nên. Bởi vì nhiệt lượng cường đại khi chúng ta phát xuất công sinh ra, sau khi giải thể những vật chất âm tính (chỉ tà ác), sẽ tạo thành mưa tuyết rơi xuống dưới.”

Tôi vô cùng xúc động, cúi lạy cảm tạ Sư phụ, sau khi xuất định, tôi miêu tả lại những cảnh tượng vừa nhìn thấy trong không gian khác, những đồng tu có mặt lúc đó đều vô cùng cảm động và chấn động, có đồng tu còn rơi nước mắt. Đều cảm thấy Sư phụ quá đỗi từ bi, đồng thời đều dấy lên lòng tin vô bờ.

Hôm nay tôi viết lại câu chuyện này, chỉ muốn viên dung những điều Sư phụ cần, vừa là động viên bản thân mình càng thêm tinh tấn, cũng nhân đây mượn một góc trên Minh Huệ cảnh tỉnh những đồng tu buông lơi bản thân, không coi trọng phát chính niệm thực sự nên tinh tấn trở lại, để phần “Thần” của mình khởi lên, nhất quyết không được nghi hoặc hoặc đánh giá thấp năng lực của bản thân, đây cũng là một phương diện quan trọng kiểm nghiệm xem đệ tử Đại Pháp có thực sự tín Sư tín Pháp hay không.

Trên đây là chút thiển ngộ cá nhân, do tầng thứ có hạn, nếu có chỗ còn thiên lệch hoặc không dựa trên Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.

Cảm tạ Sư phụ gia trì và khích lệ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/8/建三江地区发正念另外空间所见-289735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/6/488.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share