Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-05-2011] Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm của tôi trong việc phát chính niệm. Xin hãy góp ý cho những gì còn thiếu sót. Tôi xin được chia sẻ từ những khía cạnh sau đây:

1. Nhận ra sức mạnh của phát chính niệm, chú ý phát chính niệm vào bất cứ lúc nào

Năm 2002, chồng tôi bị bắt vào một trại cưỡng bức lao động vì tập Pháp Luân Công. Hai lần tôi gửi cho anh ấy tiền nhưng chẳng đến được tay anh. Khoảng ba tháng sau, tôi quyết định kiểm tra tại bưu điện, và họ nói rằng họ không thể tìm ra người đã thu tiền. Tôi nhận ra rằng cách người thường này không có tác dụng, và rằng một học viên nên xử lý tình huống bằng chính niệm. Vì thế tôi đã phát chính niệm mạnh mẽ không cho phép bất cứ ai bí mật giữ tiền của các học viên, từ đó tham gia bức hại các học viên về tài chính. Tiền của các học viên là từ mồ hôi công sức mà có được, và nhất định phải được trả lại ngay lập tức. Không lâu sau, chồng tôi viết cho tôi rằng hai món tiền đến cùng một lúc. Tôi nhận ra rằng chính niệm của các học viên rất có uy lực, và hiểu được tầm quan trọng của phát chính niệm và phát chính niệm thường xuyên.

Sau những năm tập Pháp Luân Công, tôi nhận ra rằng tôi nên thường xuyên làm sạch trường của mình, và các trường của họ hàng, bạn bè và những người có tiền duyên với tôi. Dù tôi đang đi bộ hay dùng phương tiện giao thông công cộng, tôi cũng có thể phát chính niệm, thanh lý các nhân tố tà ác ở những nơi tôi đi qua, bao gồm cả những nhân tố đang khống chế những người đi qua. Tôi phát niệm “Chân-Thiện- Nhẫn hảo” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tới tận tầng vi tế nhất của sinh mệnh họ, để họ có những suy nghĩ thiện lành, và được cứu độ. Sau một thời gian dài, những ý niệm này trở nên mạnh mẽ, và khi tôi gặp nguy hiểm trong giấc mơ, tôi sẽ nhớ khẩu quyết Chính Pháp, và nguy hiểm sẽ tan biến. Những việc bắt bớ bức hại trong không gian này là hình ảnh phản chiếu của nhiều ma quỷ đang hợp sức lại trong các không gian khác. Chúng ta phát chính niệm là để thanh trừ tà ác, và chính lại bản thân dựa theo Pháp. Làm như thế, cuộc bức hại nhất định sẽ đến hồi kết thúc.

Nếu thân thể chúng ta không thoải mái hay nếu chúng ta không ở trong trạng thái tinh thần tốt, có thể điều chỉnh điều này dễ dàng bằng cách phát chính niệm trong thời gian lâu. Chúng ta có thể thấy buồn ngủ, bị mất tập trung, hay thấy bồn chồn lo lắng trong lúc phát chính niệm, nhưng việc này càng khó thì chúng ta lại càng nên chịu đựng. Chúng ta nên tĩnh tâm, thư giãn cơ thể, và khi phát chính niệm xong, chúng ta sẽ sáng suốt và tràn đầy năng lượng.

2. Lấy những chính niệm vô ngã và trong sạch để giải thể cuộc bức hại và cứu độ con người

Chồng tôi đã kể cho tôi nghe những kinh nghiệm phát chính niệm của anh ấy vào năm 2004. Anh đang làm công việc bán hàng và dịch vụ tại một vài siêu thị. Anh đã để lại tài liệu giảng thanh chân tướng tại các siêu thị nhỏ một vài lần, và một hôm anh quay lại đó. Hôm đó anh đã giảng thanh chân tướng rất trôi chảy ở các siêu thị khác, và tâm hoan hỷ của anh bắt đầu xuất hiện, và cựu thế lực đã lợi dụng nó. Sau khi anh giảng thanh chân tướng cho chủ một siêu thị nhỏ, người đó đột nhiên có phản ứng tiêu cực và chuẩn bị liên hệ với chính quyền; may thay chồng tôi đã rời đi ngay. Anh về nhà và ngồi xuống phát chính niệm, bởi anh đã có ý nghĩ xấu về người chủ tiệm và lo lắng rằng ông ta sẽ tìm ra anh qua người cung cấp hàng cho ông.

Sau đó anh nhận ra rằng anh đã xử lý việc này không tốt, rằng phát chính niệm với tâm căm hờn và sợ hãi không thể tiêu diệt được tà ác. Vì thế anh dừng lại và nghĩ, “Tại sao mình lại phát chính niệm? Để cho mình khỏi bị bức hại sao? Tại sao mình không thể cân nhắc tới người chủ tiệm và những chúng sinh khác cũng tham gia vào việc này? Họ đã vô tình bức hại một học viên Pháp Luân Công, gây ra một tội ác tày trời, và sẽ mất đi tương lai! Mình không thể để họ bức hại các học viên, và không thể để những sinh mệnh này bị ma quỷ hủy hoại được.” Khi anh chính lại các ý nghĩ của mình, tất cả can nhiễu trong tâm và thân thể anh lập tức biến mất. Anh bình tĩnh lại ngay, đặt thẳng tay, và cảm thấy năng lượng mạnh mẽ liên tục thoát ra từ tay và thân thể anh. Chồng tôi đã cảm nhận được năng lượng của chính niệm mạnh mẽ đã xóa tan tà ác và đập tan cuộc bức hại. Thực tế, sau đó không có gì xảy ra cho anh cả.

Sư Phụ đã giảng trong bài “Vô lậu trong Phật tính” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng:

Tôi cũng muốn nói rằng, bản tính của quý vị trong quá khứ về căn bản là vị ngã và ích kỷ. Từ nay trở đi, bất kể quý vị làm điều gì, hãy nghĩ đến người khác trước, như thế để thực ngộ được vô ngã và vị tha.”

Xuất phát điểm của phát chính niệm, trước tiên là cân nhắc đến việc liệu người thường và chúng sinh có được cứu độ hay không. Tôi đã thay đổi hoàn toàn từ chỗ ích kỷ tới vô ngã và vị tha, và từ việc cân nhắc xem liệu tôi có chịu đựng cuộc bức hại hay không tới chỗ cân nhắc xem liệu chúng sinh có đang bị bức hại không, và liệu họ có thể được cứu độ hay không. Khi hiểu biết của chúng ta đạt tới các tiêu chuẩn của Pháp, sức mạnh của chính niệm sẽ to lớn, và tác dụng sẽ rất tốt.

3. Chú ý tới phát chính niệm tập thể

Sư Phụ đã giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Hoa Kỳ” rằng:

Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng quá rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào năm phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.”

Nhưng tại sao tà ác vẫn còn ngông cuồng ở một số nơi? Tôi cho rằng đó là bởi một số lý do sau:

1) Tỉ lệ số học viên thực sự tu luyện và chú ý tới việc phát chính niệm. Lấy ví dụ bốn lần phát chính niệm đồng bộ toàn cầu: một số người lâu rồi không làm, một số người làm không đủ, một số người bỏ lỡ hết lần này qua lần khác, và một số bị phân tán tư tưởng hay không sáng suốt khi làm việc này. Mỗi trường hợp đều khiến cho rất nhiều tà ác không bị tiêu diệt ngay.

2)Thanh lý trường không gian cá nhân. Nếu mọi học viên đều thanh lý tốt trường không gian người đó phụ trách thì sẽ có ít tầng hơn cho tà ác lẩn trốn. Mặt khác, nếu nhiều học viên không thanh lý tốt trường của họ, ma quỷ có nhiều chỗ để ẩn trốn, làm các việc xấu xa, và bức hại các học viên Pháp Luân Công và người thường.

3) Vấn đề tu luyện cá nhân. Bởi chúng ta vẫn có các quan niệm và chấp trước của người thường, đây là những nơi tốt nhất cho tà ác lẩn trốn, và cơ hội cho tà ác khởi tác dụng. Do đó, tu luyện tốt bản thân chúng ta cũng có thể tiêu diệt tà ác, và cứu độ chúng sinh.

Trên đây là những hiểu biết còn hạn chế của tôi. Nếu có gì thiếu sót, xin vui lòng chỉ ra cho tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/24/发正念的几点体会-241377.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/12/125977.html
Đăng ngày 26-6-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share