Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-11-2012] Lúc 01 giờ chiều ngày 10 tháng 11 năm 2012, nhóm học Pháp của chúng tôi phát chính niệm cùng nhau, nhắm thẳng vào Đại hội Đảng lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra tại Bắc Kinh. Ngay khi tôi niệm khẩu quyết Chính Pháp, tôi lập tức nhìn thấy vị Thần giống hệt Na Tra (một vị thần nổi tiếng trong truyện Phong Thần Diễn Nghĩa của Trung Quốc) đang đâm thủng một lỗ trên mặt nạ của tà ác bằng loại binh khí trông giống ngọn giáo dài. Hơn năm cái đầu của các con rồng đỏ thò ra khỏi lỗ. Sau đó, nhiều vị thần Na Tra đến và quét sạch tà ác ở xung quanh.

Tôi phát ra một niệm: hãy để tất cả các học viên đang phát chính niệm tập trung ở Đại lễ đường thanh trừ tà ác. Nhìn xuống dưới từ bên trên Đại lễ đường, tôi thấy rằng mái nhà của nó thực sự là những cái đầu của rồng tà ác đang phun ra chất độc rất dính. Một vài học viên dùng mặt nạ để chặn chất độc, trong khi các học viên khác dùng thần thông của mình để ngăn không cho chất độc lan rộng. Những học viên khác khóa các nguồn của tà ác. Chẳng mấy chốc tà ác đã bị quét sạch, chỉ còn để lại tà ác bên trong Đại lễ đường. Lo sợ bị tiêu diệt, tà ác bắt đầu tạo ra lớp bảo vệ như cao su đen bên trên chúng. Chúng tôi muốn mở nó ra bằng các pháp khí của mình song không thể phá xuyên qua vật chất dạng cao su đó. Sau đó, lời Sư phụ chợt hiện ra trong tâm trí tôi:

“Hương lô tận thâu loạn Pháp quỷ
Bảo đỉnh dung hóa bất Pháp Thần” (Phật Pháp vô biênHồng Ngâm II)

Ngay lập tức tôi sử dụng lư hương để thiêu cháy một lỗ thủng trên lớp bong bóng bảo vệ và sử dụng bảo đỉnh để bao phủ lỗ thủng đó nhằm ngăn không cho tà ác chạy trốn. Trong lúc ấy, tôi hút hết các nhân tố tà ác. Ngay sau đó, quả cầu bị xẹp xuống. Tiếp đó chúng tôi lật đổ lớp bong bóng bảo vệ, và tất cả các học viên phối hợp cùng nhau để diệt trừ tà ác. Tà ác cố gắng chạy trốn trong khi gào khóc và la hét nhưng chỉ còn lại một mùi cháy khét. Đó thật sự là một cảnh tượng kinh hoàng.

Sau khi quét sạch lượng lớn tà ác, một vài đồng tu trong chúng tôi cảm thấy mệt. Tại thời điểm ấy, tôi nhận thấy rằng một số học viên không thể tập trung thêm nữa – thậm chí khi tà ác đi ngay phía trước họ mà họ không làm được gì. Không chỉ có vậy, mà một số học viên còn cố tránh né tà ác. Một số thậm chí còn giả bộ phủi bụi khỏi pháp khí của họ trong khi nhìn quanh xem có ai nhận thấy không. Mặc dù hầu hết chúng tôi rất nỗ lực để thanh trừ tà ác song một số chúng đã chạy trốn.

Đúng lúc này, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ xuất hiện trên không trung: Ngài mặc áo cà sa màu đỏ vàng, mái tóc xoăn màu xanh và thân thể cao lớn. Phía sau Pháp thân của Sư phụ là vô số các chính Thần. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ mặc áo cà sa. Điều đó rõ ràng và tráng lệ tới mức tôi không thể diễn tả bằng lời. Tôi nhìn thấy Sư phụ xoay chuyển Pháp Luân bằng tay phải của Ngài. Pháp Luân phóng ra hàng ngàn tia sáng, diệt trừ hết thảy các nhân tố tà ác. Sư phụ từ bi và cũng uy nghiêm. Tôi nghĩ Sư phụ đã lo lắng cho các học viên mà không làm tốt nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp.

Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu đã không làm tốt cần nhớ nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta là một chỉnh thể. Xin đừng để sự phóng túng của mình dẫn tới những tổn thất. Chúng ta không có nhiều thời gian. Xin đừng để Sư phụ phải lo lắng thêm nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/18/集体发正念时另外空间所见-265592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/14/137110.html
Đăng ngày 25-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share