Bài viết của Thời Bất Đãi

[MINH HUỆ 27-02-2014] Quân đội và cảnh sát Ukraina đã tiến hành đàn áp đẫm máu cuộc biểu tình của nhân dân vào ngày 18 tháng 02 năm 2014, đã khiến càng nhiều hơn những người dân tham gia vào cuộc phản kháng chống độc tài này. Sau đó đám biểu tình của nhân dân đã khống chế thủ đô Kiev nước này, nghị viện của Ukraina bỏ phiếu phế truất Tổng thống Yanukovych. Theo báo cáo của “Hãng liên hợp thông tấn nước Mỹ AP” đưa tin, ông Arsen Avakhov, Bộ trưởng đương nhiệm mới Nội chính Ucraina đã phát biểu vào thứ Hai ngày 14 tháng 02 rằng đã ra lệnh truy nã Yanukovych và vài quan viên khác, lý do là “Giết hại nhân dân với quy mô lớn”.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hình thế của Ukraina đã phát sinh biến hóa kịch tính, sự kiện này xảy ra rất đột ngột, đây là chuyện mà không ai lường trước được. Sự kiện Ukraina một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Đừng mê tín một cách mù quáng vào “sự lớn mạnh” trên bề mặt của chính phủ độc tài. Khi nhân dân biết được chân tướng và biểu đạt lời kêu gọi hòa bình của mình thì tất cả đều có thể thay đổi trong chớp mắt. Dân chúng Ukraina còn đẩy đổ hàng loạt các bức tượng Lê nin, kêu gọi nhổ tận gốc Đảng Cộng sản, tổ chức tội phạm này.

Hãng truyền thông giới quan chức của Trung Cộng báo cáo sự kiện Ukraina cũng giống như báo cáo về cuộc cách mạng Ai Cập, nhân dân Libya lật đổ chính quyền Gaddafi, đều cùng một khuôn mẫu, cùng một trạng thái tâm lý, hoàn toàn là báo cáo bóp méo sự thực: nào là những người kháng nghị là những kẻ bạo động, làm loạn chính quyền Ukraina, nào là sẽ dẫn đến cuộc ly khai chia năm sẻ bảy… Điều này chứng tỏ nhà cầm quyền Trung Cộng vô cùng sợ hãi trước sự thay đổi của Ukraina, chúng lo lắng nhân dân Trung Quốc sẽ thức tỉnh.

Kết cuộc của Ukraina ngày nay lại một lần nữa chứng minh đạo lý mà cư dân mạng Trung Quốc hô hào mười mấy năm trước: Trung Cộng trừng trị ai thì người đó phải chết. Chính phủ Trung Cộng ủng hộ chính quyền Saddam của I-rắc, chính quyền Gaddafi của Libya, chính quyền Mubarak của Ai Cập, đều đã diệt vong. Hiện giờ Trung Cộng xòe ngón tay đếm, chỉ còn lại sót lại người anh em Triều Tiên, Việt Nam và bản thân mình có thể chống đỡ, ngày mà Trung Cộng giải thể không còn xa.

Trong hơn 80 năm, Trung Cộng đã phát động những cuộc vận động bức hại hết lần này đến lần khác, gây ra cái chết bất thường của 80 triệu người dân Trung Quốc, đến nay Trung Cộng vẫn bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, không chỉ bức hại chết một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công, mà còn phạm cả “tội ác xưa nay chưa từng có trên trái đất” tội mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công. Một đảng tội ác tày trời như vậy, một khi chân tướng của nó bị nhân dân biết được, nó còn có thể không giải thể hay sao?

Cửu Bình Đảng Cộng sản” đã hoàn toàn vạch trần bản tính tà ác và tội ác tày trời của Trung Cộng, tất cả những người có lương tri tại Trung Quốc đều đang tuyên bố thoái xuất khỏi tổ chức của tà đảng, tận chút lực mỏng của mình nhằm giải thể Trung Cộng, từ đó cọ rửa vết đen và nỗi nhục trong tâm hồn mình. Tới nay, số người tuyên bố “tam thoái” (thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội) trên trang Đại Kỷ Nguyên đã vượt quá 150 triệu người.

Trung Cộng không thể biết trước ngày nào giải thể thì sẽ giải thể, cũng giống như cuộc đảo chính tại Ukraina. Một khi Trung Cộng giải thể, bạn sẽ không còn cơ hội “tam thoái” nữa. Đến lúc đó, lời thề độc hiến dâng cả đời mình cho tà đảng làm sao giải được? Lẽ nào bạn muốn bị tính sổ cùng với tà đảng Trung Cộng sao? Nếu bạn không muốn trở thành vật chôn xuống mồ với Trung Cộng thì hãy nhanh chóng “tam thoái”, thời cơ quả thực không còn nhiều nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/27/乌克兰突然“变天”的启示-288149.html

Đăng ngày 26-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share