Bài viết của một học viên ở Ý

[MINH HUỆ 11-01-2014] Thành phố Prato là thành phố có cộng đồng người Hoa sinh sống đông nhất ở Ý. Nó thường được gọi là “Khu phố Tàu” của Ý. Vào mỗi sáng thứ Bảy, mọi người có thể nhìn thấy một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang luyện các bài công pháp trên một bãi cỏ ở công viên tại đó.

Trong nhiều năm qua, các học viên địa phương thường đến cùng một nơi để tổ chức các hoạt động khác nhau. Điều này đã giúp người dân địa phương ở đó tìm hiểu về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và những thông tin về cuộc bức hại tàn khốc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện đối với pháp môn này.

Gần đây, hoạt động của các học viên đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông danh tiếng ở Prato.

Các học viên luyện các bài công pháp trong một công viên ở Prato, Iyalia

Một học viên cầm cuốn Chuyển Pháp Luân khi anh đứng trước  tấm bảng hiển thị thông tin giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng

Vào ngày 30 tháng 11 năm 2013, một phóng viên của tờ nhật báo La Nazione đã đến công viên và phỏng vấn các học viên. Vào ngày 22 tháng 12 năm 2013, tờ báo đã đăng một bài báo với tựa đề “Pháp Luân Đại Pháp không phải là xấu: Chúng tôi cũng tu luyện pháp môn này ở Prato.”

Bài viết đã nói về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp ở Prato. Nó cũng bao gồm những thông tin về cuộc bức hại tàn bạo lên các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

“Vào ngày 22 tháng 12 năm 2013, những người dân Trung Quốc ở Prato đã có được một cơ hội để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ vu khống và bức hại tàn bạo, nó thực sự là pháp môn mang lại nhiều ích lợi cho mọi người,” bài báo viết.

Hai công dân Tuscan là Andrea và Domenico đã nói với người phóng viên rằng: “Chúng tôi muốn nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo mà ĐCSTQ đã thực hiện đối với Pháp Luân Công. Hiện nó vẫn còn đang diễn ra ở Trung Quốc. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã chết vì bị bức hại ở đó, bởi vì ĐCSTQ lo sợ sẽ bị mất cái quyền lực độc đoán của nó.”

“Hai tình nguyện viên đã đến công viên nằm trên tuyến đường Colombo ở Prato vào mỗi sáng thứ Bảy, từ 10 giờ sáng cho đến tận trưa để thực hành môn tu luyện phương Đông cổ xưa mang lại lợi ích cho cả thân lẫn tâm này.”

Bài báo nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cao tầng của Phật gia, được người sáng lập là ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Các học viên lấy việc đồng hóa với các đặc tính của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn trong đời sống hàng ngày là mục đích.

Bài báo cũng đề cập đến những hành vi phạm tội của chế độ Trung cộng trong việc mổ cướp nội tạng sống của các học Pháp Luân Đại Pháp để kiếm lợi nhuận từ những ca cấy ghép tạng. Nó nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu đã trình một bản kiến nghị lên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về vấn đề Nhân quyền.

Một chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện cho nỗ lực này đã được tổ chức trên đường phố Colombo ở Prato. Bản kiến nghị cuối cùng, với 1,5 triệu chữ ký đến từ hơn 50 quốc gia, đã được trình lên Liên Hiệp Quốc vào ngày 09 tháng 12 năm 2013.

Bài viết thông tin cho người đọc rằng Nghị viện châu Âu đã bày tỏ mối quan ngại về việc cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2013, Nghị viện đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước thành viên phải công khai lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ và yêu cầu ĐCSTQ lập tức thả tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó phần lớn là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/11/“法轮大法好,我们在普拉托也炼”-285570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/13/144329.html

Đăng ngày 16-01-2014; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share