Bài viết của một học viên người phương Tây tại Úc

[MINH HUỆ 09-10-2013] Con xin kính chào Sư phụ. Xin chào các quý đồng tu.

Khi được đề nghị viết bài chia sẻ cho Pháp hội năm nay, tôi nghĩ sẽ viết về những gì mình làm tốt để mang lại lợi ích cho các học viên khác và giúp họ đề cao. Nhưng ẩn đằng sau ý định tốt đó tôi tìm thấy tâm hiển thị, tôi muốn gây ấn tượng cho người khác và kể về việc tôi đã làm tốt như thế nào.

Thực tế, cho đến nay, hầu hết quá trình tu luyện của tôi đều lên xuống không ổn định. Mặc dù làm được nhiều việc, tôi đã luôn cố gắng che giấu khuyết điểm của mình, và nhiều thứ tôi làm đã không có kết quả tốt hay không đạt yêu cầu của Chính Pháp. Tôi nghĩ viết về những điều này sẽ phù hợp hơn để giúp bản thân tôi và những học viên khác hoàn thành sứ mệnh to lớn và sửa chữa những khiếm khuyết của mình.

Tôi đắc Pháp đã gần được bảy năm. Tôi vì bệnh mà đến với Đại Pháp. Tôi đã từng là một chủ doanh nghiệp trẻ và rất thành công, tự làm nên sự nghiệp. Mặc dù tôi có cuộc sống vật chất hoàn hảo, nhưng tôi lại bước theo con đường diệt vong. Lợi ích, lòng tham, sự ích kỷ, rượu và cái tôi lấp đầy trong thế giới của tôi. Sư phụ đã phải dùng một chùy nặng thức tỉnh nhiều lớp tự ngã của tôi và giúp tôi tỉnh ngộ. Tôi muốn tạ ơn Sư phụ đã cứu độ. Tôi chưa từng thấy điều gì siêu thường, và ít khi cảm thấy thay đổi trong cơ thể trừ những cơn đau thể chất thường xuyên đeo đuổi.

Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Khi tôi bắt đầu bước vào Đại Pháp, em trai tôi đang làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh Sydney. Cậu đã chia sẻ với tôi sự khó khăn của hạng mục truyền thông này. Cùng nhau chúng tôi đã phát triển một mô hình kinh doanh để mang Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đến mỗi hộ gia đình ở Perth một cách có lợi nhuận. Vào thời điểm đó phiên bản tiếng Hoa của tờ Đại Kỷ Nguyên còn chưa có ở Perth.

Khi chúng tôi cảm thấy mô hình đã sẵn sàng, cả hai bắt đầu thực hiện ở Perth. Có vẻ kế hoạch rất hoành tráng và vĩ đại, nhưng ẩn dưới đó là chấp trước chứng thực bản thân mạnh mẽ và kiến lập uy đức bản thân một cách ích kỷ. Lúc đó cái tôi của tôi bành trướng đến đỉnh điểm, tuy nhiên tôi chỉ là một học viên mới chưa sẵn sàng cho các loại khảo nghiệm trước mắt.

Mong muốn thay đổi mô hình hiện tại của chúng tôi đã nhận được nhiều phê bình mạnh mẽ của các học viên trong cả nước Úc, trở thành thứ gây nhiễu làm ảnh hưởng lớn đến năng lượng tích cực và sự tập trung để phát triển kinh doanh. Chúng tôi thường nhận được hàng tá email mỗi ngày từ các học viên, bày tỏ quan điểm của họ.

Vì không thể buông bỏ tự ngã, không thể vượt qua tốt khảo nghiệm trọng yếu, và cũng không thể khai sáng hoàn cảnh tu luyện thần thánh trong nhóm làm báo, nên đã có nhiều tổn thất, và hạng mục truyền thông này ở Perth không còn cách nào khác đã phải dừng phân phối không lâu sau khi chúng tôi triển khai đến mọi hãng tin tức ở Perth.

Việc xuất bản báo dường như phụ thuộc vào trạng thái tu luyện của chúng tôi, điều mà chúng tôi không thể giữ ổn định. Khi số lượng xuất bản quá thấp không đủ để có hiệu quả, chúng tôi không còn cách nào khác phải quyết định dừng in ấn. Từ hạng mục này, chúng tôi đã học được nhiều giáo huấn chính diện, bao gồm cả việc những suy nghĩ của một học viên có thể ảnh hưởng lớn đến hạng mục như thế nào. Tôi chắc rằng nếu chúng ta có thể đạt đến tiêu chuẩn tu luyện do Sư phụ đặt ra, thì ngày hôm nay câu chuyện Đại Kỷ Nguyên ở Úc sẽ rất khác biệt.

Xây dựng một công ty mới

Trong quá trình xây dựng Thời báo Đại Kỷ Nguyên ở Perth, em trai tôi và tôi đã dần mường tượng rõ hơn về một mô hình thành công cho truyền thông tiếng Anh. Điều khó khăn là cần có nguồn vốn ban đầu và dòng tiền lưu chuyển tốt, cả hai điều này đều không có vào thời điểm đó, còn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thì đang gây thiệt hại cho công ty chính của tôi, vốn là nguồn tài trợ cho Đại Kỷ Nguyên cho tới thời điểm đó. Quyết định đưa ra là xây dựng một công ty thứ hai có thể tạo ra nguồn vốn ban đầu và dòng tiền luân chuyển cho một công ty truyền thông tiếng Anh quy mô lớn.

Công ty mới giờ đã được bốn năm tuổi, và không đạt được kết quả kỳ vọng. Phần nhiều sự thiếu sót này có thể tóm tắt là chấp trước liên tục vào tự ngã và chứng thực bản thân. Tôi đã để lại quá nhiều thiếu sót trong tu luyện, đến mức mọi sai sót tiềm tàng đều đã thực sự xảy ra và hầu như bốn năm qua tôi đã phải đối mặt với thất bại tài chính. Điều này đã trở thành một can nhiễu to lớn.

Ở phía người thường đây là một thảm họa tài chính, và ở góc độ của Pháp thì quá trình này đã giúp tôi trả nhiều nghiệp và tu luyện bản thân. Có vẻ như Sư phụ cần dùng đến một cái chùy nặng đối với tôi về mặt này. Mỗi lần tôi đi đến chỗ phá sản, phải bỏ công ty và đóng cửa nó, kỳ tích lại xuất hiện giúp công ty quay trở lại làm ăn tốt đẹp. Sư phụ luôn giúp tôi buông bỏ chấp trước ngoan cố vào thời gian, truy cầu, hiển thị, và tự ngã. Những bước đi của tôi là để buông bỏ tất cả việc kinh doanh trong tâm, và bước ra khỏi chúng. Nếu tôi được an bài để có thể ủng hộ tài chính cho Đại Pháp hay làm truyền thông thì điều đó là ổn, nhưng nếu không thì tôi không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào việc này.

Tạp chí Tân Đường Nhân – cuộc sống hàng tuần

Vài năm trước, tôi được mời tham gia nhóm Tân Đường Nhân ở Úc để giúp tìm công nghệ và mô hình kinh doanh đưa Tân Đường Nhân trở lại Úc. Mặc dù tôi khá bận với công việc hàng ngày và các công việc Đại Pháp, tôi cảm thấy mình có thể đóng góp. Đằng sau quyết định này là một vài chấp trước mạnh mẽ vào chứng thực bản thân (đặc biệt là sau khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đóng cửa) và chấp trước vào việc cảm thấy mình không tham gia một hạng mục chủ chốt nào. Tôi cảm thấy mình đang rơi rớt và không hoàn thành mong muốn giúp đỡ Đại Pháp trên diện rộng. Tôi cũng đang che giấu chấp trước trở thành anh hùng và muốn gây ấn tượng cho người khác.

Tôi có thể thấy Tân Đường Nhân cần một giải pháp kỹ thuật để giúp mọi người xem các chương trình, và một vài phương pháp quảng bá quy mô lớn. Sau khoảng một năm làm việc với nhóm, một giải pháp kỹ thuật đã ra đời, nhưng vấn đề tiếp theo là làm sao để nói với mọi người về nó và về Tân Đường Nhân.

Sau chuyến đi New York hai năm trước, tôi đã làm việc với các học viên ở Perth để phát triển một tạp chí về phong cách sống. Tạp chí này sẽ giúp quảng bá Tân Đường Nhân, sứ mệnh và các chương trình của nó đến cộng đồng người Hoa một cách rộng lớn hơn. Mục tiêu này đạt được rất nhanh chóng, ngoài ra tạp chí còn đạt tiêu chuẩn của truyền thông Đại Pháp khi có thể trả lương và thuê văn phòng, và được điều hành rất chuyên nghiệp. Tôi thực sự trân quý môi trường tu luyện do những học viên người Hoa này tạo ra, đã giúp tôi đề cao rất nhiều và nhận ra những thiếu sót trong tu luyện của tôi.

Tôi đã duy trì một vài thói quen tốt trong năm vừa qua, bao gồm hai giờ luyện công mỗi sáng trước khi gia đình thức dậy, và hai giờ học Pháp trên Sonant sau khi lũ trẻ đi ngủ vào buổi tối. Do ở Perth không có nhiều học viên, nên có lúc tôi phải tham gia phát biểu thường xuyên cho phim “Trung Quốc Tự do” và những sự kiện khác, một vài công việc với chính phủ, múa rồng và các hoạt động để giới thiệu Đại Pháp tới nhiều người hơn. Giờ tôi đang làm việc để đưa Thần Vận đến Perth, cùng tờ tạp chí tiếng Hoa. Tôi mong được dùng kỹ năng của mình tốt hơn để cứu thêm nhiều người và giảng thanh chân tướng rộng rãi hơn đến mọi người ở Tây Úc.

Nhìn lại những hạng mục đa dạng và những kinh nghiệm khi viết bài chia sẻ này, tôi có thể thấy rõ chấp trước to lớn muốn được ngưỡng mộ và làm anh hùng cứu người đã gây tổn hại tới sự thuần khiết của mọi thứ ra sao. Con xin tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại và nguyện sẽ tinh tấn hơn trong hành động và tu luyện trong chặng cuối của chuyến đi này.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn mọi người!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội Úc 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/9/看清做“大事”、做“英雄”的执着-280944.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/13/143163.html

Đăng ngày 14-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share