Viết bởi một đệ tử Âu Châu

[Viên Minh] Rất nhiều đệ tử có hồng phúc chứng kiến được sự nhiệm màu của Pháp Luân Ðại Pháp trong chuyến tham dự Pháp Hội Châu Âu tại Geneva năm 2003. Luis là một thanh niên Tây Ban Nha chừng 27 tuổi. Anh ta mới bắt đầu học Pháp chỉ chừng một tháng khi anh đi tham dự Pháp Hội Châu Âu tại Geneva, và anh chỉ mới ở sự bắt đầu vì chỉ tập những bài Công Pháp mà chưa đọc Chuyển Pháp Luân. Chừng một tháng trước ngày Pháp Hội, cánh tay phải của Luis bị thương trong một tai nạn. Vì vết thương càng ngày càng trầm trọng, anh ta phải đi bác sĩ vào ngày 26 tháng Hai, bác sĩ nói với anh ta là ngón tay út của bàn tay phải anh ta bị nứt xương.

Khi Luis đến Geneva để dự Pháp hội vào ngày 15 tháng Ba, bàn tay phải của anh ta phải bị bó trong một khung sắt để giữ nó không được di chuyển. Bàn tay anh bị sưng lớn lắm, và anh ta không thể co hay duỗi thẳng ngón tay út của anh ta. Trong suốt đêm, anh ta không ngủ được vì nhức nhối. Những bạn cùng phòng của anh, những đệ tử từ Tây Ban Nha, Bỉ, Hoà lan, rất thấy tội nghiệp cho anh ta và rất cảm động khi thấy anh ta vẫn cố chịu đau để đi dự Pháp Hội với lòng nhiệt thành. Thời tiết thì lạnh lẽo và bàn tay phải của Luis cũng lạnh và nó làm cho bàn tay sưng lên rất lớn. Một nữ đệ tử người Bỉ không thể chịu được khi thấy Luis đau đớn, cô ta đã lấy khăn quàng cổ của cô ta để quấn chặt bàn tay của Luis. Vì Luis là đệ tử mới bắt đầu chừng một tháng, anh ta không biết rõ tầm quan trọng của việc học Pháp hay tập luyện Công Pháp. Ngón tay út của anh ta bị thương sau khi anh bắt đầu tập Công Pháp. Cánh tay phải của anh ta bị sưng nặng và vết thương rất trầm trọng, vì thế anh ta ít khi tham gia học Pháp hay tập Công Pháp tại nhóm. Anh ta cũng không biết gì về phát Chính niệm.

Tại Pháp Hội Châu Âu vào ngày 16 tháng Ba năm 2003, khi tất cả các đệ tử tham gia Pháp Hội phát Chính niệm cùng với tất cả các đệ tử trên thế giới, Luis cũng bắt chước mọi người đưa bàn tay mặt lên trong thế Lập Chưởng như mọi người để phát Chính niệm. Khi chúng tôi ra nghỉ, anh ta rất sung sướng nói với tôi “Xem này, anh bạn, tôi có thể co giãn ngón tay của tôi rồi nè. Nó không còn đau nhức gì nữa” Rồi thì anh diễn tả cho mọi người biết khi anh bắt chước mọi người đưa bàn tay mặt theo cách phát Chính niệm, ngón tay út của anh ta có thể co giãn được tự nhiên như không có gì xảy ra; ngón tay bây giờ hết đau đớn hay sưng gì cả. Khi anh ta trở về lại khách sạn tối hôm đó, anh ta cởi cái băng cùng với những đồ bó bàn tay của anh ra, anh không cần chúng nữa.

Tất cả các đệ tử Ðại Pháp trong phòng đều chứng kiến sự nhiệm màu của Ðại Pháp. Mọi người cùng nói với anh ta đó là sức mạnh của Ðại Pháp và khuyên anh ta nên tu luyện tinh tấn hơn trong tương lai. Anh ta tuyên bố ngay lập tức là từ nay anh ta sẽ học Pháp và tập những bài Công pháp hằng ngày.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://www.clearharmony.net/articles/200304/11677.html;
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/10/48041.html.

Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 17-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share