Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh huệ] “Chị Zhu” (Châu Thư) là một đệ tử đã hơn 60 tuổi, sống trong một thành phố vùng Đông Bắc của Trung quốc. Sau khi Chị Zhu học được Pháp, bà ta luôn luôn khuyên em trai và họ hàng của Bà ở trong thành phố nên học Pháp. Em trai của bà là một người cứng đầu và không bao giờ tin tưởng ở sự tu tập, vì thế cậu ta không bao giờ học được Pháp. Chỉ một thời gian ngắn sau khi con trai và dâu của em bà ta học Pháp, bọn tà ác bắt đầu dùng tất cả các phương tiện truyền thông mạ lỵ Ðại Pháp và bắt đầu chính sách khủng bố. Em trai của bà ta ra lệnh con trai của ông ta vất tất cả các sách và tài liệu về Ðại Pháp và cấm không được học Pháp.

Chị Zhu cố gắng giảng rõ sự thật cho em trai và các bà con khác, nhưng tâm trí của họ đã bị đầu độc bởi chính sách tuyên truyền, cho nên đều không có kết quả. Vào tháng 9 năm 2002, Chị Zhu và chồng cùng trở lại thành phố đó để giảng rõ sự thật với họ hàng của họ. Sau một ngày đi bằng xe lửa, họ đến được nhà em trai của Chị. Gặp lại Bà Chị của mình, người em trai, đang nằm trên giường bệnh tự nhiên bật lên khóc. Em trai của Chị Zhu đã phải nằm dưỡng bệnh ở nhà hơn một năm nay sau khi bị bệnh tai biến mạch máu não (stroke). Trong suốt thời gian ở đó, Chị Zhu luôn luôn giảng rõ sự thật cho em trai và họ hàng. Em trai của Chị chỉ gật đầu và lắng nghe mà không dám mở miệng nói một lời. Ngày thứ ba, người em trai Chị bắt đầu nói, cậu ta nói là bây giờ cậu ta hiểu được mọi điều và điều quan trọng nhất là làm thế nào để tìm được quyển sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi Chi Zhu và mọi người hỏi tại sao thì sau một giây lát ngại ngùng, cậu ta đã nói ra một bí mật mà cậu ta đã cất giữ kín trong lòng hơn một năm rưỡi nay.

Ðó là vào tháng Tư năm 2001. Em trai của Chị Zhu đang bị giải phẩu và nằm mê man bất tỉnh trong tám ngày liên tục. Ðây là người em trai mà trước đây tin rằng người chết là hết, không còn gì cả; tuy nhiên cũng trong giây phút mê man đó, anh ta đã thấy cha mẹ anh ta, những người đã chết rất lâu. Cha anh ta hiện đang sống trong một không gian khác và hiện đang làm nông. Mẹ anh ta là một viên chức của chính phủ rất có quyền thế. Ði đâu, bà ta cũng có kiệu đưa rước, và rất nhiều người hầu hạ. Cha mẹ anh ta khuyên anh ta nên trở lại và học Ðại Pháp ngay lập tức. Rất nhiều lần họ nói với anh ta rằng quyển Chuyển Pháp Luân, là một quyển sách từ thiên đàng. Người em trai này kể lại rằng trong tám ngày mê man đó, những người sống ở các không gian khác đã nói rất nhiều với anh ta, gồm cả những việc khác có thể xảy ra trong tương lai.

Sau khi hồi tỉnh, anh ta vẫn giữ kín những điều này như là một bí mật và chưa bao giờ tỏ bày cùng ai, kể cả người ở trong nhà. Anh ta trông như một người bị bệnh trầm trọng, với đôi mắt không hề lay động, một thân thể bất động hơn một năm rưỡi nay. Cuối cùng Chị Zhu đến thăm, vì thế anh ta không thể chịu được nữa, không thể giấu kín thêm nữa, nên anh ta đã bật khóc khi Chị Zhu mới bước vào nhà. Anh ta nói rằng “Tất cả những điều mà em nói với Chị đều là sự thật.” Người em trai này cũng khuyên người con trai và con dâu hãy tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi nghe xong câu chuyện, cả gia đình người em trai đều tinh tấn trong việc tu luyện Ðại Pháp.

Chồng của Chị Zhu trước đây cũng là một đệ tử Pháp Luân Công, nhưng đã ngưng tập sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông ta cũng may mắn đi chung trong chuyến này và nghe rõ tự sự. Ngày hôm sau, khi trở về nhà, ông ta cũng bắt đầu học Pháp và tu tập trở lại với Chị Zhu.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/10/13/37945.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/10/25/27986.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 15-11-2002; đăng ngày 17-11-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share