Bài của một bạn tu mới, 2003-1-3

[Minh Huệ] Cách nay hơn hai tháng, tôi may mắn được những người bạn học cũ giúp tôi học Pháp Luân Công và yếu chỉ của nó đặt trên Chân Thiện Nhẫn để hiểu mục đích thật của làm người, và để hiểu rằng những gì tôi thấy trên đài Truyền hình và báo chí Trung Quốc đều là ngụy tạo và bịa đặt do chế độ Giang bày đặt để chống phá Đại Pháp. Sau đó tôi bước đi trên con đường tu luyện. Sau đây tôi xin kể về những kinh nghiệm và cảm nhận của tự thân tôi.

Một ngày kia cách đây một tháng, tôi thình lình cảm thấy chóng mặt, và tôi bị dộp bẻ nơi bàn tay mặt và bàn chân mặt, và tôi bị bất tỉnh. Tôi chỉ có thể nằm dài trên giường, không còn khả năng tự lo cho mình. Trong hai ngày sau đó, tôi cố tranh đấu để tìm hiễu ý nghĩa của tình trạng của tôi. Tôi không thể tự quyết định nên xem mình là người tu hay không và tiếp tục tu luyện. Khi một bạn tu biết được tin tôi như vậy, cô ta liền đến thăm tôi. Khi cô ta thấy rằng tâm ý của tôi rất hỗn loạn, cô ta nói với tôi: ‘Anh đã học Đại Pháp. Anh phải dùng Chính niệm của một người tu Đại Pháp để giải quyết vấn đề này. Hãy buông bỏ mọi chấp trước, và kiên trì học Pháp và tập luyện.’ Những lời của cô ta nâng đỡ và khuyến khích tôi rất nhiều. Chiều hôm đó, tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Qua ngày thứ hai, tôi có thể bước di vài thước vịn thành giường. Trong hai ngày, tôi có thể bước đi 100 thước. Tôi kiên trì học Pháp và tập luyện các bài Pháp mỗi ngày. Sau hơn 10 ngày, tôi có thể bước đi dễ dàng và hoàn toàn bình phục như thường. Lúc bấy giờ, hai em tôi một trai và một gái, bạn bè, bạn học, và láng giềng đều nghĩ rằng thật quá khó tin mà một người vừa bị tai biến mạch máu não lại có thể hoàn toàn bình phục trong vòng 20 ngày. Đơn giản đó là một sự mầu nhiệm. Họ hỏi tôi làm sao tôi được lành bệnh. Tôi nói thẳng thắn với họ, ‘Đó là Pháp Luân Công đã cứu tôi! Pháp Luân Công ban cho tôi một đời sống mới. Tôi hy vọng rằng chư vị cũng đến học Pháp Luân Công đi.’

Bây giờ, tôi dùng kinh nghiệm thật này của đời tôi để chứng thực Pháp luân Đại Pháp là tốt và Sư phụ Lý Hồng Chí là vô tội (trước những lời dối trá và tuyên truyền bịa đặt) cho những người chung quanh tôi và tất cả những ai hiện còn đang bị lừa dối bỡi những tin bịa đặt đó.

Trong sự tu luyện của tôi, Đại Pháp cũng đã chứng minh rất nhiều những sự mầu nhiệm khác mà tôi rất khó mà kể ra hết.

* * * * *

Dịch từ bản dịch tiếng Anh (https://en.minghui.org/html/articles/2003/1/15/30910.html) ngày 25-1-2003; đăng ngày 30-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share