Bài viết của Viên Nhã Vân, phóng viên báo Minh Huệ

Vào đêm 22 tháng 10 năm 2013, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã có buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn năm 2013 tại Trung tâm Hoà nhạc Davis ở San Francisco. 

[MINH HUỆ 24-10-2013] Vào đêm 22 tháng 10 năm 2013, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã biểu diễn đêm cuối cùng trong chuyến lưu diễn năm 2013 tại Trung tâm Hoà nhạc Davis ở San Francisco.

Khán giả San Francisco đã tán dương các nhạc sỹ với những lời tung hô như “Hay lắm!” và “Hãy hát lại một lần nữa!” suốt buổi hoà nhạc. Bầu không khí của buổi hoà nhạc trở nên nóng đến mức Nhạc trưởng Leif Sundstrup phải tạm “đóng băng” dàn nhạc, cởi bớt áo khoác tuxedo trước khi quay lại kết thúc bản nhạc của mình.

Dàn nhạc đột ngột “đóng băng” đã nhấn mạnh độ chính xác của các nhạc sĩ. Khán giả rất hài lòng bởi tính hài hước của các nhạc sỹ Shen Yun, thêm vào đó là phần trình diễn vô cùng xuất sắc của họ.

Các nhạc sỹ Shen Yun kết nối cùng với khán giả

Các nhạc sỹ Shen Yun rất hài lòng vì âm nhạc của họ đã chạm tới trái tim của mọi người. Bốn vị nhạc trưởng sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để tạo ra những tác phẩm âm nhạc tốt hơn cho các buổi Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun trong năm 2013 – 2014 cũng như các buổi hoà nhạc trong năm tới.

Vào ngày 24 tháng 10, Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun đã trở lại New York.

Lâm Gia Chí, Giám đốc và người chỉ huy dàn nhạc, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về chuyến lưu diễn này: “Khán giả đã đứng dậy vỗ tay ở khoảng giữa của đoạn đầu và đoạn thứ hai của bản nhạc. Họ thật sự thích âm nhạc và phần trình diễn của chúng tôi. Trên sân khấu, chúng tôi cảm thấy rất xúc động vì chúng tôi biết rằng âm nhạc của chúng tôi đã chạm được đến trái tim của họ.”

Cô Lâm cũng rất vui mừng vì khán giả thích việc Shen Yun có 4 vị nhạc trưởng, và cũng đánh giá cao sự độc đáo và đa dạng trong phong cách của họ.

Trong phần phỏng vấn tại sân bay, một trong bốn vị nhạc trưởng, ông Milen Nachev, đã nhớ lại trải nghiệm của mình: “Khán giả đã rất vui mừng. Họ reo mừng, chính xác là, sau khi kết thúc buổi biểu diễn. Không gì có thể khiến một nhạc sỹ, một con người, hài lòng hơn điều đó.”

Nhạc trưởng La Cảnh Vĩ tin rằng khán giả yêu âm nhạc của Shen Yun vì âm thanh trong sáng của nó. Ông nói rằng 4 vị nhạc trưởng sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để tạo ra những tác phẩm âm nhạc tốt hơn cho các buổi Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun trong năm 2013 – 2014 cũng như các buổi hoà nhạc trong năm tới.

“Hai thế giới hòa quyện làm một trong âm nhạc”

Richard Harrell, một đạo diễn sân khấu chuyên nghiệp của nhà hát opera, rất thích buổi hoà nhạc: “Nó thật tuyệt vời! Tuyệt vời, dàn nhạc tuyệt vời. Âm thanh đẹp và rất nhiều màu sắc, rất cuốn hút, và rất nhiều niềm vui. Đó là điều tuyệt vời!”

Ông nghĩ rằng sự pha trộn giữa âm nhạc phương Đông và phương Tây rất thành công: “Đó là sự pha trộn tuyệt vời của các chủ đề âm nhạc phương Đông, các nhạc cụ truyền thống phương Đông cùng dàn nhạc phương Tây và nhiều màu sắc. Đó là một sự pha trộn rất đẹp và rất thành công, đem hai thế giới hoà quyện làm một trong âm nhạc.”

Ông Harrell từng là Giám đốc của Trung tâm Opera Julliard, Giám đốc của Trung tâm Opera San Francisco, cố vấn nghệ thuật và Trưởng khoa Chương trình Đào tạo Tài năng của Nhà hát Quốc Gia Mới ở Tokyo, chuyên gia tư vấn nghệ thuật và Giám đốc Sân khấu Chính cho nhà hát Opera Bangkok, Giám đốc Chương trình Opera cho Nhạc viện San Francisco, tác giả và Giám đốc của Lễ hội Nghệ thuật Sông Mad trong Sugar Bush, Vermont. Ông hiện là Phó giám đốc của Quỹ Orfeo, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hỗ trợ cho những tài năng opera trẻ tuổi.

A. Randy Johnson là một nghệ sỹ saxophone, một nhà soạn nhạc, và là người soạn lại các bản nhạc. Ông từng được đào tạo về âm nhạc cổ điển và nhạc Jazz. Hiện ông đang sống ở San Francisco. Ông rất thích “cảm giác âm ngũ cung và rất nhiều quãng lặng, tiếng vê nhanh trên violin và cello. Lắng nghe những ẩn ý của một nền văn hoá khác, nhưng lại được chơi trên nhạc cụ phương Tây – rất đẹp.”

Ông Johnson nói rằng: “Tôi đã thật sự vui sướng khi được nhìn thấy sự hoà quyện của các nhạc cụ truyền thống Trung Hoa với các nhạc cụ cổ điển phương Tây,” ông bổ sung: “được tận mắt chứng kiến các nhạc sỹ truyền tải cảm xúc của họ với tất cả 5 ngón tay của mình. Tôi thật sự thích điều đó!”

“Nó đã chạm đến tâm hồn tôi!”

Người dẫn chương trình của Đài phát thanh Nga, cô Olga Chervyaková, nói rằng âm nhạc Shen Yun đã mang đến cho cô niềm hy vọng: “Tôi không được lớn lên với những điều này, vì vậy đối với tôi, thật thú vị khi được nghe một thứ gì đó khác biệt. Tôi không biết phải phản ứng lại như thế nào, nhưng chắc chắn là tôi đã rơi lệ trong một số đoạn, và một vài đoạn nhạc đã mang lại cho tôi niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.”

“Tôi đã khóc khi nghe bản nhạc ‘Lòng từ bi của Thiên thượng’ [bản nhạc cuối cùng trong buổi hoà nhạc]. Vì nó khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động.”

Cô giải thích thêm: “Tôi muốn nói rằng nó thiên về tình cảm và cũng có mức độ tâm linh… xuyên suốt toàn bộ buổi biểu diễn, và trên hết, nó khiến tôi rơi lệ… Đó là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất hài lòng.”

Người dẫn chương trình của đài phát thanh Nga nói rằng âm nhạc đã chạm được đến tâm hồn của cô: “Một vài đoạn nhạc đã khiến tôi rơi lệ, và một vài đoạn nhạc đã mang lại cho tôi niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.”

Lee Poster, Giám đốc điều hành của Dàn nhạc Giao hưởng Fremont: “Tôi nghĩ rằng nó rất có triển vọng. Âm nhạc đã mang chúng ta lại với nhau, giúp chúng ta hiểu nhau và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà nó muốn gửi gắm. Không có ranh giới.”

“Một buổi biểu diễn tuyệt vời và những nhạc sỹ thật vĩ đại”

Steven Halpern là một nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, và là người vá lỗi âm thanh ở San Francisco. Ông đang cố gắng đưa nhạc cụ Trung Hoa vào âm nhạc phương Tây trong các bản ghi âm tiếp theo của mình. Ông đã đến xem buổi hoà nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun vào ngày 22 tháng 10 năm 2013, hy vọng được tận mắt chứng kiến một dàn nhạc lớn biểu diễn. Ông nghĩ rằng buổi hoà nhạc này là “buổi biểu diễn tuyệt vời” và các nghệ sỹ của Shen Yun là “những nghệ sỹ vĩ đại”. Ông nói rằng ông đã từng đọc về âm nhạc và triết học cổ đại Trung Hoa và cảm thấy chúng rất bổ ích và đầy cảm hứng.

Ông nghĩ rằng mọi người nên đến xem buổi hoà nhạc này.

Steven Halpern là một nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, và là người vá lỗi âm thanh ở San Francisco, ông đánh giá buổi hoà nhạc là “buổi biểu diễn tuyệt vời” và các nghệ sỹ Shen Yun là “những nghệ sỹ vĩ đại”.

Ông Richard Harrell cũng rất ấn tượng với tài năng của các nghệ sỹ Shen Yun: “Tài năng của rất nhiều nghệ sỹ trẻ… họ biểu diễn những bản nhạc phức tạp có yêu cầu rất cao. Họ làm điều đó với tính chuyện nghiệp cao và niềm đam mê!”

Ông Johnson lặp lại: “Tất cả mọi người ở đây đều là những nhạc sỹ xuất sắc. Tôi thật sự rất thích được thưởng thức dòng âm nhạc chất lượng cao như vậy.”

Phần ông thích nhất là song tấu sáo: “Hoà âm thật tuyệt vời, và những cô gái này thật tài năng. Thời gian và sự đồng bộ của họ thật là tuyệt vời.”

Cô Foster đã ghi nhận quy mô và tài năng của Dàn nhạc: “Đó là một dàn nhạc rất lớn, và đáng mến. Tôi đếm thấy có 30 nghệ sĩ violin; vậy thì phải có đến cả 100 người trên sân khấu, tôi nghĩ có 30 nghệ sĩ violin, và gần 30 nghệ sĩ chơi đàn xe-lô và basses và nhóm kèn đồng và những nhạc cụ bằng gỗ, và bạn còn có các nhạc cụ Trung Hoa như đàn tì bà và đàn nhị. Thật đáng yêu. Tôi thích đàn tì bà; nó thật là đẹp!”

“Tôi rất thích việc có nhiều nhạc trưởng cùng tham gia biểu diễn. Nó tạo nên sự đa dạng… Có một vài sự sắp đặt khá thú vị. Tôi nhận thấy rằng một trong 4 vị nhạc trưởng cũng được sắp đặt. Nghe khá thú vị…” Cô nói thêm: “Còn có được những bản nhạc Trung Hoa đáng yêu về tâm linh kết hợp với Beethoven, và kèn trumpet rất là tươi vui; tôi yêu điều đó. Đây là một buổi tối thật tuyệt vời.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/24/神韵交响乐团旧金山首演引轰动(图)-281682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/26/142897.html

Đăng ngày 13-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share