[MINH HUỆ 14-10-2013] Tối ngày 09 tháng 10 năm 2013, Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đã làm rung động Nhà hát giao hưởng Boston và đưa khán giả vào một chuyến du ngoạn âm nhạc với các bản hòa tấu tự sáng tác cũng như các tiết mục cổ điển phương Tây. Buổi biểu diễn kết thúc với bốn tiết mục biểu diễn thêm theo yêu cầu của khán giả.

Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tiếp tục nhận được màn vỗ tay đứng kéo dài 10 phút tại Nhà hát giao hưởng Boston lịch sử (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Đây là điểm dừng chân thứ ba của dàn nhạc trong chuyến lưu diễn 2013-2014. Cũng giống như khán giả tại Kennedy Center và Carnegie Hall, khán giả Boston đã đáp lại nhiệt tình với những tràng pháo tay nồng nhiệt và đứng vỗ tay trong suốt 10 phút.

Nghệ sĩ Lana Kuscer và Chia-Jung Lee (Trái) đã dẫn dắt dàn nhạc biểu diễn bản Rondo Brillian dành cho hai sáo cùng dàn nhạc, đoạn Op. 102., do nhạc trưởng Leif Sundstrup biên soạn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Nhà hát giao hưởng Boston lịch sử là ngôi nhà của Dàn nhạc giao hưởng Boston nổi tiếng. Theo thông tin từ trang web, nhà hát này là thính phòng đầu tiên được thiết kế theo những nguyên lý truyền âm khoa học và được xem như một trong những thính phòng hòa nhạc hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun biểu diễn tại đây.

Kaspar Martig (Trái), Eric Robins (giữa) và Alexander Wilson (phải) biểu diễn bản Bugler’s Holiday (Ngày nghỉ của kẻ trộm) và bản A Trumpeter’s Lullaby (Bài hát ru của người thổi kèn trumpet) của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ Leroy Anderson. Yohei Sato làm nhạc trưởng cho cả hai tiết mục. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Nhân viên tại Nhà hát đều ấn tượng bởi Dàn nhạc. Trước khi buổi biểu diễn kết thúc vào ngày 09 tháng 10, người phụ trách của Nhà hát đã nói với đại diện Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp tại New England – đại diện cho buổi biểu diễn – rằng họ mong muốn được đón tiếp Dàn nhạc Shen Yun quay lại và hy vọng sang năm có thể đặt lịch biểu diễn vào giờ vàng cuối tuần.

David Grahling đã làm việc tại Nhà hát giao hưởng Boston được sáu năm. Anh nói rằng nhiều người từ các học viện âm nhạc ở Boston đã đến và anh đã nghe thấy những lời ca ngợi từ họ.

“Một sự cống hiến không thể đo đếm”

Ông Bart Jordan, một nghệ sĩ guitar cổ điển, đã kinh ngạc trước sự phối hợp điêu luyện giữa các nhạc cụ cổ điển phương Tây và các nhạc cụ truyền thống Trung Hoa trong Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun: “Tôi rất thích nó. Tôi cho rằng đây là dàn nhạc giao hưởng tinh chuẩn nhất và phối hợp tốt nhất mà tôi từng nghe.”

“Việc kết hợp âm nhạc phương Tây và phương Đông là rất khó. Thật không dễ thực hiện… Vậy mà Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đã làm được thật hoàn mỹ, trong Đông có Tây, trong Tây có Đông, cũng giống như âm dương [thái cực], sự cống hiến này là không thể đo đếm”, ông nói.

Ông Jordan nổi tiếng là một nghệ sĩ guitar cổ điển đầy tài năng trong dàn nhạc và ông cũng rất hứng thú với các nền văn minh cổ xưa. Ông đã được học từ nghệ sĩ guitar lừng danh thế giới Andres Segovia.

Ông đã từng xem Shen Yun, biểu diễn múa và âm nhạc của Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở Boston trong dịp Tết Âm lịch 2013 khi thành phố bị bao trùm bởi một cơn bão tuyết bất ngờ. Lần này ông đã cất công đến buổi hòa nhạc giao hưởng Shen Yun, với hai giờ lái xe từ New Hampshire.

“Một ngôn ngữ âm nhạc phổ quát toàn thế giới”

Ông Ralph Magwood, một nhà nhập khẩu hàng may mặc và chủ của công ty Magic Scarf, đã hào phóng dành cho Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun những lời tán dương cao nhất: “Một sự kết hợp tuyệt vời giữa Đông phương và Tây phương – một ngôn ngữ âm nhạc phổ quát toàn thế giới. Thật sự xuất chúng.”

“Tôi thích cách họ chuyển đổi qua lại giữa phong cách Âu và Á… Tôi thích sự phối khí của các nhạc cụ châu Á, và cách nó đã thay đổi âm nhạc. Tôi thực sự rất thích thú”, ông Magwood nói.

Ông Peter Laqaqus, thành viên điều hành của một công ty luật quốc tế và người sáng lập Tổ chức Âm nhạc cổ điển Hungary, đã rất ấn tượng với Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ông Peter Laqaqus, thành viên điều hành của một công ty luật quốc tế, đang ở Boston để tham dự hội nghị của Hiệp hội Luật sư Quốc tế.

“Tôi nghĩ dàn nhạc và tất cả mọi người rất chuyên nghiệp”, ông Lakatos nói. Ông đã dành thời gian rỗi của mình để sáng lập Tổ chức Âm nhạc Cổ điển Hungary ở Budapest.

Ông Lakatos nói ông và người bạn Wynott Ferencz đã tới để trải nghiệm Nhà hát giao hưởng Boston và họ đã may mắn được xem biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun.

“Tôi chưa bao giờ nghe nhạc cổ điển từ một dàn nhạc mà người biểu diễn đa số không phải là người châu Âu hoặc Mỹ, đây là lần đầu tiên. Và họ rất ấn tượng, tràn đầy năng lượng và chuyên nghiệp”, ông Lakatos nói.

“Thật sôi nổi, tôi rất thích nó”, bà Ferencz nói.

“Với tôi đó là thiên đường”

Quản lý Phòng tranh Nghệ thuật Bilina Djinjova đã cố kìm nén cảm xúc: “[Các tiết mục] thực sự thực sự mang đến sự sảng khoái. Với tôi đó là thiên đường… bởi vì sự hòa trộn giữa âm nhạc phương Đông và phương Tây thực sự đáng kinh ngạc. Tôi không biết làm cách nào để diễn tả cảm xúc của mình. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy.”

Đến từ Bulgaria, cô rất vui khi biết rằng ông Milen Nachev, một trong bốn nhạc trưởng của buổi diễn, cũng là người Bulgaria.

Cô Djinjova thốt lên rằng Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun là “thiên đường dành cho tôi.” (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Ông Alan J.MacKinnon, Chủ tịch của nghĩa trang Garden of Gethsemane 140 năm tuổi tại West Roxbury, Massachusetts, đã nói về trải nghiệm của ông tại buổi diễn: “Tôi đã để âm nhạc mang tôi tới tiên cảnh, giống như các tiên nữ đang dệt tấm thảm thêu mang đến Trái Đất làm quà, như trong lúc sáng thế, các thiên thần hạ thế sáng tạo ra văn minh nhân loại. Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp.”

“Tôi cảm thấy phảng phất như đang ở trên mặt trăng, cùng với Hoàng Đế đi thăm tiên cảnh”, ông nói.

Âm nhạc Shen Yun đã đưa Alan MacKinnon đến một nơi khác trên thiên đàng (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

“Được đưa đến một không gian khác”

Bà Vương, một du khách người Hoa nói rằng bà bị “cuốn hút” và “đưa đến một không gian khác” bởi âm nhạc Shen Yun. Bà sống ở Trung Quốc Đại lục và đang đi thăm con gái ở Boston. Bà nghĩ âm nhạc Shen Yun “thanh tao và rất hay”.

Bà mô tả các loại nhạc Hoa bà hay nghe là “phẳng lì”, bà rất kinh nhạc bởi sự uyên thâm của dàn nhạc. “Âm nhạc Trung Hoa với một phong thái hùng vĩ… Lần đầu tiên tôi được nghe.” Bà dùng cụm từ “hòa quyện Đông phương và Tây phương” để mô tả cách Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun tiếp cận âm nhạc Trung Hoa, nhưng cùng lúc bà có thể nghe thấy âm nhạc phương Tây trong đó.

Giọng nữ cao Cảnh Hạo Lan biểu diễn bài “Mục đích của cuộc sống” tại buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun ở Boston ngày 09 tháng 10 năm 2013 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Boston là điểm đến cuối tại bờ Đông trong chuyến lưu diễn bảy thành phố của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun. Các buổi diễn tiếp theo sẽ diễn ra tại Houston, Dallas, Los Angeles và San Francisco.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/14/神韵交响乐团首临波士顿获赞誉(图)-281211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/15/142716.html

Đăng ngày 11-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share