Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-09-2013] Tôi từng làm việc trong Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình. Lúc đó tôi đã không nhận ra rằng mình đang trợ giúp cho chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm những việc xấu xa, cho đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã giúp con gái tôi quản lý cửa hàng sau khi tôi nghỉ hưu; tuy nhiên, tôi đã bị bắt do tính tiền nhầm và bị đưa vào tù. Chính quyền đã tới tịch thu mọi thứ trong cửa hàng của tôi, đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi, phát mại căn nhà của tôi và sách nhiễu người thân của tôi. Tôi đã mất tất cả mọi thứ, kể cả niềm tin vào cuộc sống. Ở trong tù, tôi từ chối không ăn không uống, chờ đợi sự bất công sẽ được chính lại, nhưng vụ án của tôi không hề có thay đổi gì. Tôi đã rơi vào tuyệt vọng.

Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi giải khai mê hoặc trong lòng

Trong suốt thời gian ở trong tù, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị nhốt cùng phòng đều học Pháp cùng nhau hàng ngày. Những lời họ đọc lên và nhẩm lại khiến tôi xúc động. Họ rất quan tâm đến những người gặp khó khăn và luôn đặt lợi ích của người khác lên trước. Tôi đã chứng kiến sự thánh thiện và vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp từ những học viên vô tư vô ngã này. Họ bị đánh đập tàn nhẫn, bị lạm dụng và bị ướp lạnh, phơi nắng, bị bức thực, bị còng tay, bị cùm và bị đàn áp dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng không hề dao động niềm tin. Lẽ ra họ có thể sẽ được thả chỉ cần họ cam kết không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Tôi hỏi họ rằng tại sao họ không cam kết. Họ giải thích rằng họ đều là những người đã từng mắc bệnh nghiêm trọng, nhờ Pháp Luân Đại Pháp họ đã khỏe mạnh trở lại, làm sao họ có thể nói Đại Pháp không tốt, làm sao có thể nói Sư phụ không tốt. Tôi bị rung động sâu sắc trước sự kiên định của họ. Lương tâm tôi như được hồi sinh khi chứng kiến tinh thần của họ.

Tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ và đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng họ. Tôi bắt đầu hiểu ra chân lý của nhân sinh. Tôi không còn cảm thấy đắng cay vì bị oan uổng và không còn thống hận những người đã đẩy tôi vào hoàn cảnh này, vì cuối cùng tôi cũng hiểu ra lý do tại sao tôi đến thế giới này và phải chịu đựng đau khổ. Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tôi minh bạch ý nghĩa to lớn của cuộc sống. Với lòng biết ơn đối với Sư phụ, tôi đã học, nhẩm và chép lại sách Chuyển Pháp Luân và những bài giảng khác hết lần này đến lần khác. Tôi cũng chép lại Hồng Ngâm và tặng cho các tù nhân sắp được thả. Tôi nói với họ rằng đừng bao giờ tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, hãy trở thành những người tốt và hãy học Pháp Luân Công khi họ được trả tự do.

Trước khi tôi được thả, cai ngục hỏi tôi có định kháng cáo không. Tôi trả lời: “Không.” Bởi vì dù là cả năm trời ở trong tù là thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời, nhưng tôi đã đắc được thứ quý giá nhất trong vũ trụ này: đó là Pháp Luân Đại Pháp. Có lẽ tôi đã bỏ mạng rồi nếu không có những bài giảng của Sư phụ và sự từ bi của các học viên. Mặc dù gia đình rất lo lắng và nghĩ rằng tôi sẽ bị suy sụp tinh thần, trái lại tôi tràn đầy năng lượng và sức khỏe thậm chí còn tốt hơn nữa. Trong khi mọi người lại nói về việc tôi đã phải chịu đựng nhiều như thế nào ở trong tù, tôi lại nói với họ rằng điều đó là xứng đáng bởi vì tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp

Chồng tôi đã chứng kiến hết thảy bệnh tật của tôi đều biến mất chỉ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bao gồm bệnh đau dạ dày, đau đầu, bệnh tim, bệnh xoang và còn nhiều nữa. Sau đó ông cũng bắt đầu tu luyện cùng tôi. Các vết loét trong miệng và bệnh viêm giác mạc mắt, căn bệnh làm ông khổ sở suốt 40 năm qua đã biến mất. Giờ ông đã 83 tuổi nhưng thường bị tưởng nhầm rằng mới khoảng 60 tuổi. Bác sĩ của ông nói rằng tim ông khoẻ như một người ở độ tuổi 40.

Ngón tay út của chồng tôi bị cánh cửa xe buýt kẹp và chuyển thành màu đen, nhưng ông nói rằng nó không hề đau. Ông chỉ đơn giản là cảm thấy ấm ấm ở ngón tay. Sau tai nạn không lâu, ngón tay đã trở lại bình thường. Vào một ngày mùa đông nhiều tuyết, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị trượt ngã và lưng bị đập xuống nghe thình một cái rất lớn. Tôi đã rất sợ hãi nhưng chồng tôi nói rằng: “Đừng lo gì hết. Sư phụ ở ngay cạnh tôi mà”. Sau đó ông bị một vết bầm rất to ở ngay sau đầu. Gia đình chúng tôi rất lo cho ông và gọi điện cho ông mỗi ngày. Nhưng ông nói rằng: “Đừng lo gì cả. Đầu tôi thậm chí còn tỉnh táo hơn hồi trước ấy chứ”. Cả gia đình tôi đã chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp xảy ra với một người đã 83 tuổi.

Tôi cũng có những trải nghiệm tương tự vào năm 2011. Tôi bị một chiếc xe đâm khi đang đi trên con đường đầy tuyết. Tôi không hề thấy đau, chỉ cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. Tôi nói người tài xế rằng: “Tôi vẫn ổn, không sao đâu. Tôi là một học viên Pháp Luân Công và được Thần bảo hộ. Anh cứ đi đi.” Người tài xế cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh chóng lái đi. Cơn chóng mặt và buồn nôn nhanh chóng biến mất sau đó hai mươi phút, như thể không có gì xảy ra.

Mỗi khi chúng tôi trải qua khổ nạn gì, chúng tôi đều hướng nội nhìn xem liệu chúng tôi có làm gì sai và không đạt tiêu chuẩn của Pháp hay không. Chúng tôi chính lại bản thân mình ngay khi tìm thấy lỗi sai. Một lần nọ, chúng tôi muốn mua một vài đôi tất nhưng không mang đủ tiền. Người chủ tiệm nói rằng không sao và kêu chúng tôi cứ lấy vớ về đi. Sau đó chúng tôi về nhà, nghĩ đến người chủ tiệm phải làm việc vất vả thế nào để kiếm được chút tiền. Làm sao chúng tôi là học viên mà lại để người khác chịu lỗ vậy được? Ngày hôm sau tôi đã mang tiền đã nợ trả cho anh ấy. Anh ta nói một cách ngạc nhiên: “Tôi chưa từng thấy ai trả tiền lại sau khi đã mua bán xong xuôi”. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi phải hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi không thể lợi dụng người khác được.” Sau đó tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho anh ấy và những người bán hàng gần đó. Họ đều quyết định thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Một ngày nọ, người thu ngân của trung tâm mua sắm đưa cho chúng tôi 100 nhân dân tệ thay vì 50 tệ. Chúng tôi chỉ ra cho cô ấy ngay. Những việc như vậy xảy ra rất nhiều lần; mỗi khi chúng tôi chọn làm việc đúng và sữa chữa sai lầm thì chúng tôi liền thấy rất vui mừng và thoải mái.

Đem chân tướng về Đại Pháp nói với tất cả những người có duyên

Chúng tôi đã truyền rộng những câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp với gia đình và bạn bè. Trong đó có hai người đang làm trong chính phủ, tất cả đều đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Cha chồng của tôi khoảng hơn 90 tuổi và bị bệnh, phải dựa vào sự chăm sóc của những người khác. Chồng tôi và tôi bảo ông hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Sau đó sức khỏe ông liên tục cải thiện, chị chồng tôi nói rằng giờ ông rất khỏe mạnh.

Rất nhiều người biết về tội ác của ĐCSTQ, nhưng lại sợ không dám nói gì. Tôi luôn nói cho họ biết về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và tội ác bức hại và mổ cướp nội tạng từ các học viên của ĐCSTQ.

Một người bạn của chúng tôi và vợ ông ta là những người tốt nhưng lại là đảng viên. Chồng tôi và tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ với họ một số tài liệu giảng chân tướng. Họ đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng khi trả lại cuốn sách, họ nói rằng họ đọc không hiểu. Hai năm sau, bạn tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Ông ấy khóc khi chúng tôi ghé qua bệnh viện thăm. Ông nói rằng: “Nếu tôi nghe lời anh và luyện Pháp Luân Đại Pháp thì có lẽ tôi đã không bị ung thư rồi. Nhìn xem, cả hai người đều lớn hơn tôi đến mười tuổi nhưng ai cũng khỏe mạnh”. Chúng tôi cảm thấy rất buồn sau khi nghe những lời của ông ấy và tiếc rằng đã không giúp ông ấy nhiều hơn. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng nếu bạn được nghe câu chuyện thật sự về Pháp Luân Công, nghĩa là bạn có tiền duyên với Đại Pháp. Bạn phải nghe một cách chăm chú, suy nghĩ một cách tỉnh táo và hãy chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/11/狱中得法记-278740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/25/142396.html

Đăng ngày 24-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share