[MINH HUỆ 02-09-2013] Vào ngày 31 tháng 08 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver đã tổ chức một sự kiện phía trước thủ phủ của bang British Columbia để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng, đồng thời thu thập chữ kí thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp. Đoàn nhạc Tian Guo cùng đội trống lưng cũng đến để biểu diễn trong sự kiện này.

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn

Các học viên biểu diễn trống lưng

Biểu diễn các bài công pháp

Trong suốt sự kiện này, nhiều người dân đã dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin, chụp ảnh hoặc tập theo các động tác của các bài công pháp mà các viên học đang biểu diễn. Nhiều người dừng lại để kí tên thỉnh nguyện đã biết rõ về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Bà Ngọc, một học viên tham gia thu thập chữ kí và nói chuyện với các khách du lịch Trung Quốc, cho biết: “Hầu như tất cả mọi người đi ngang qua đều kí tên thỉnh nguyện. Tôi đã gặp một nhóm khách du lịch Trung Quốc. Các thành viên đều là quan chức chính phủ. Hơn 10 người đã quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sau khi biết được sự thật về cuộc đàn áp.”

Hai cô gái trẻ người Trung Quốc với những chiếc vali to đã đứng lại quan sát các học viên biểu diễn luyện công một hồi lâu. Họ nói với các học viên rằng họ là các tân sinh viên đại học, và vừa mới đáp chuyến bay từ Trung Quốc đến. Trên xe buýt từ sân bay về, họ gặp một học viên Pháp Luân Công, người đã nói cho họ biết về sự kiện này, vì thế họ tới đây trước khi đến trường nhập học.

Hai cô đã rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công được phổ biến một cách công khai. Một trong số họ nói: “Chúng tôi không thể thấy được cảnh này khi ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp thực sự rất khốc liệt.” Họ đã nói chuyện với các học viên một hồi lâu và đặt nhiều câu hỏi về những tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc, chẳng hạn như vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn. Sau đó cả hai đều đã quyết định thoái khỏi các tổ chức của Đảng.

Người dân kí tên thỉnh nguyện để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống

Người qua đường xem biểu diễn các bài công pháp và đọc các bảng thông tin

Calnet và Glenn, một cặp đôi ở địa phương, chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công cả. Hai học viên trẻ đã nói chuyện với họ một lúc lâu. Họ vô cùng cảm động trước tinh thần của các học viên. Glenn nói: “Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của bạn. Cha mẹ của các bạn nên tự hào về các bạn.” Họ là những người theo đạo Cơ Đốc. “Tôi tin rằng không một quyền lực bạo chúa nào lại có thể kéo dài lâu được. Trông thì có vẻ như là chính phủ Trung Quốc rất là mạnh đấy, nhưng chúng tôi tin rằng Chúa sẽ trừng phạt họ,” Calnet nói.

Bà Lương và gia đình của bà đến từ Hồng Kông. Họ đã xem màn trình diễn của các học viên và đọc các bảng thông tin. Bà Lương cho biết: “Tôi tôn trọng Pháp Luân Công. Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm và tinh thần của các bạn.” Bà Lương đã lên án chính phủ Hồng Kông trong việc giúp Đảng Cộng sản đàn áp Pháp Luân Công. “Người dân Hồng Kông không hề thích điều đó. Chúng tôi phản đối hành vi vi phạm nhân quyền của chính phủ Hồng Kông,” bà nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/2/温哥华学员跨海弘法讲真相-279002.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/11/141950.html

Đăng ngày 14-9-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share