Bài viết ghi lại lời kể của một tiểu đệ tử

[MINH HUỆ 25-01-2013]

Điều nhìn thấy trong khi phát chính niệm vào lúc 06 giờ sáng

Những ngày gần đây, tôi đã nhìn thấy được những cảnh tượng ở các không gian khác trong khi phát chính niệm. Một hôm vào lúc 06 giờ sáng, tôi thấy ma quỷ ở trên những đám mây đen bay về phía chúng tôi. Tôi thấy ba tiểu quỷ trên một đám mây đen lớn. Một trong số chúng ngồi trên đám mây đó, cầm một cuốn sách liệt kê tên của các học viên đã không tu luyện tinh tấn. Hai con quỷ còn lại một đứng ở bên trái và một đứng ở bên phải cầm dao ở trong tay.

Có những đám mây đen nhỏ dưới những đám mây lớn. Hai con ma nhỏ ở trên những đám mây nhỏ. Một con tạo ra tiếng sấm inh tai. Con ma khác thì tạo ra những tia sét. Bên dưới chúng là chiến trường giữa chính và tà đang diễn ra. Đám ma đen bay ra từ địa ngục và chiến đấu chống lại các đệ tử Đại Pháp đang phát chính niệm trên những đám mây trắng.

Một số học viên trong bộ áo giáp, tay cầm những chiếc rìu lớn mang năng lượng, tuy nhiên, với những học viên không tinh tấn tu luyện thì lại ở trong những bộ quần áo rách rưới, cầm những thanh kiếm gỉ. Trong suốt trận chiến, các học viên Đại Pháp đã chiến đấu với những con ma. Một số học viên đã bị thương. Vết thương của họ biểu hiện ra thành các loại bệnh khác nhau ở trong không gian này. Một số học viên xuất hiện những vết loét, một số thì bị sốt cao, một số thì bị ho, một số thì bị đau [ở một nơi nào đó], v.v.

Những con ma tà ác đã bị các học viên Đại Pháp tiêu diệt, biến thành những giọt nước và rơi vào một chiếc nồi dầu đang sôi, tại đó chúng bị tan biến đi.

Điều nhìn thấy một lần khi phát chính niệm vào buổi trưa

Một buổi trưa khi đang phát chính niệm, lần thứ hai tôi nhìn thấy hàng chục nghìn con ma tà ác trông đầy sát khí với những nụ cười nham hiểm. Những học viên không tinh tấn đều bị những con ma làm cho bị thương. Mỗi học viên bị thương bị đâm bởi hàng trăm thanh kiếm. Trong không gian này những thương tích như vậy biểu hiện ra là các căn bệnh như ung thư, tiểu đường, hoặc các bệnh khác.

Khi cuộc chiến giữa chính và tà bắt đầu, những con ma chạy ra khỏi địa ngục và nhập vào cuộc chiến. Nhiều học viên tinh tấn nhằm vào các tụ điểm tà ác ở trong địa ngục để tiêu diệt những con ma. Tôi thấy một học viên tinh tấn cầm một lưỡi giáo dài và ném nó với lực rất lớn về phía con quỷ đang kiểm soát những con ma. Con quỷ đã bị rơi vào một nồi nước sôi. Cơ thể của nó sủi bọt, chuyển thành khói, rồi biến mất.

Một học viên tinh tấn đã lao về phía địa ngục, cầm một thanh kiếm sắc nhọn. Anh ấy đã đâm vào một tên vua cai quản địa ngục bức hại các học viên. Tôi thấy rằng tên vua đó đã bị rơi khỏi chiếc ngai đen đúa của nó, rồi rơi vào một nồi lớn hơn với dầu đang sôi. Cơ thể của nó phát ra đầy khí đen và biến thành một con rồng đen. Ngay sau đó nó bị chiên cho đến chết. Xác chết của nó trôi nổi trên bề mặt dầu đang sôi.

Điều nhìn thấy trong khi phát chính niệm vào một thời điểm khác

Một lần khác, vào buổi trưa khi đang phát chính niệm, tôi thấy những tên tiểu quỷ và những con ma chạy ra khỏi địa ngục và tiến về phía chúng tôi. Chúng phát ra khí màu đen, mặc những tấm áo giáp hôi thối, chúng cầm những lưỡi giáo hình rắn. Các học viên đã phối hợp với nhau để chống lại chúng. Một số học viên không tinh tấn đã bị thương. Biểu hiện trong không gian này là những học viên đang chết. Tất cả những học viên tinh tấn tiến thẳng vào vào hang ổ của những con ma nhỏ, nhưng các con ma đã đóng chặt cửa của địa ngục ngăn không cho các học viên vào.

Một học viên đã sử dụng một cây gậy để tách các cánh cửa ra làm hai và tiến vào địa ngục để giết chết những con ma. Học viên này đã phát thần thông và đã tiêu diệt tất cả ma quỷ ở trong địa ngục. Sau đó tôi thấy Sư phụ mặc áo choàng vàng rực sáng ngồi trên tòa sen. Sư phụ trông trang nghiêm, bình thản và to lớn. Ngài nhẹ nhàng xoay lòng bàn tay, gia trì cho các đệ tử cùa Ngài. Con quỷ lớn nhất, cười giễu và nói với Sư phụ rằng: “Hãy nhìn vào các đệ tử không tinh tấn của ông kìa! Họ đang phải chịu những khổ nạn. Ông vẫn còn coi họ là đệ tử của ông sao? ” Sư phụ đã không nói bất cứ điều gì.

Ngay lập tức Sư phụ ném con quỷ lớn nhất đó vào một nồi dầu đang sôi. Tất cả những chiếc nồi đun sôi được liên kết lại với nhau bằng một sợi dây xích. Chiếc nồi chứa con quỷ lớn đó phát ra một tiếng nổ rất lớn. Sau đó những cái khác phát cũng lần lượt phát nổ. Hầu hết những con ma đều đã bị tiêu diệt, nhưng cũng có một số trốn thoát được. Con quỷ lớn đã chết. Hiện thân của nó là một con rồng tà ác màu đỏ. Tại thời điểm này, con rồng đó đã lao về phía các học viên. Các học viên tinh tấn đã cầu xin các Pháp thân của Sư phụ bảo hộ và giúp đỡ, sau đó họ đã dùng nỗ lực rất lớn đâm vào tà ác. Con rồng tà ác bị rơi xuống bên cạnh nồi của con quỷ. Máu xanh tuôn chảy ra khỏi cơ thể của nó và cuối cùng nó đã chết.

Bầu trời trở nên trong sạch.

Trên đây là những gì mà một tiểu đệ tử đã nhìn thấy ở tầng thứ của cậu ấy, lời thuật của cậu ấy đã được các học viên ghi lại. Xin từ bi chỉ rõ bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/11/140423.html

Đăng ngày 19-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share