Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2026] Một bà lão 62 tuổi ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm hiện đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Chồng bà, vì quá lo lắng cho bà, nên đã bị đột quỵ và hiện đang phải nằm viện.

 

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2026, nhà bà Nhậm Hồng Hà đột nhiên bị mất điện. Khi bà bước ra ngoài để kiểm tra công tơ điện, cảnh sát phục kích bên ngoài đã bắt bà. Họ cũng tịch thu túi tài liệu Pháp Luân Công mà bà để gần cửa trước.

 

Cảnh sát xông vào và ra lệnh cho chồng bà Nhậm giao nộp một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng mà họ cho rằng bà Nhậm đã mặc khi hệ thống camera giám sát ghi lại cảnh bà treo các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông đã từ chối làm theo.

 

Chồng bà Nhậm, một người tàn tật do di chứng từ bệnh bại liệt, đã đến đồn công an để yêu cầu thả vợ mình, nhưng không có kết quả. Do quá lo lắng, tay chân ông không thể cử động được nữa, ông đã được đưa đến bệnh viện và bị chẩn đoán bị đột quỵ.

 

Sau đó, cảnh sát Hàn Kiệt Lâm đã gọi điện cho con trai của bà Nhậm, người đang làm việc ở xa, và ra lệnh cho anh phải gửi tiền cho bà. Chỉ đến lúc đó, con trai của bà Nhậm mới biết về tình cảnh của cha mẹ mình.

 

Con trai bà Nhậm hối hả về nhà, và tức tốc đến đồn công an để đòi lại công lý cho mẹ mình. Tuy nhiên, cả 2 cảnh sát Hàn Kiệt Lâm và Trương Đông Trạch, những người từng bắt bà Nhậm vào năm 2025, đều chối bỏ trách nhiệm về vụ án này. Trương đã nói với anh: “Trường hợp này công an không quản lý nữa. Hồ sơ đã được chuyển đến Viện Kiểm sát thành phố Thư Lan rồi. Cậu nên tìm luật sư đi.”

 

Tuy nhiên, khi con trai bà Nhậm đến viện kiểm sát vào ngày 20 và 23 tháng 9, các nhân viên tại đây lại thông báo rằng họ vẫn chưa nhận được hồ sơ vụ án.

 

Hơn hai thập kỷ bị bức hại

Bà Nhậm, sinh vào tháng 1 năm 1964, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại trên toàn quốc 2 năm sau đó, bà đã không từ bỏ đức tin của mình, và liên tục trở thành mục tiêu bị bức hại.

 

Bị bắt giữ và sách nhiễu

Ngày 17 tháng 2 năm 2000, bà Nhậm đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt, bị áp giải trở lại thành phố Giao Hà và bị giam tại Trường Lái Máy Nông nghiệp thành phố Giao Hà. Mỗi ngày, bà bị ép đứng liên tục trong nhiều giờ và không được cho uống nước. Sau đó, bà bị chuyển đến một trường học. và bị buộc phải viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chính quyền đã tống tiền hàng nghìn nhân dân tệ từ bà, và đe dọa sẽ tịch thu tài sản nếu bà còn đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện một lần nữa.

 

Khoảng 10 giờ tối ngày 20 tháng 7 năm 2001, bà Nhậm bị bắt thêm một lần nữa. Cảnh sát Trình từ Đồn Công an phố Dân Chủ đã kẹp một chiếc bút vào giữa các ngón tay của bà rồi bóp mạnh. Sau đó hắn đã còng tay bà và trói chân bà vào một chiếc ghế. Khi hắn tháo còng tay ra, bà không thể đứng hay đi lại được nữa. Bà đã bị giam trong vòng 15 ngày.

 

Cuối năm 2002, bà Nhậm cùng với một số học viên khác bị giam tại một nhà khách, và bị cảnh sát cùng viên chức Phòng 610 theo dõi. Bà là người duy nhất vẫn bị giam tại đó vào những ngày trước Tết Cổ truyền vì từ chối nộp tiền phạt. Cuối cùng, ủy ban khu dân cư đã đóng 200 nhân dân tệ thay cho bà, và bà được thả ra để đón Tết cùng với gia đình.

 

Tháng 3 năm 2003, khi  đến thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, bà Nhậm đã bị bắt trong một cuộc càn quét của cảnh sát. Bà bị giam thêm 15 ngày.

 

Vào các năm 2008, 2009 và 2012, bà Nhậm đã bị cảnh sát và nhân viên cộng đồng sách nhiễu vào lúc đêm muộn nhiều lần.

 

Bà tiếp tục bị bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2016, và một lần nữa vào ngày 27 tháng 10 năm 2023.

 

Bị bức thực bằng tinh chất mù tạt trong 10 giờ đồng hồ

Ngày 26 tháng 10 năm 2004, cảnh sát Mã Kim Khoa và Trương Á Song từ Đồn Công an Vĩnh An đã đột nhập vào nhà bà Nhậm bằng cách trèo qua cửa sổ tầng 2 để bắt bà. Chúng đã đá vào đùi bà, gây ra những vết bầm tím sâu. Tối hôm đó, bà đã bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Giao Hà.

 

Ngày 28 tháng 10, cảnh sát đã đưa bà Nhậm quay trở lại đồn để tra tấn. Chúng đã trói bà vào ghế, cố định 2 bàn chân của bà vào chân ghế và dùng dây thừng buộc vùng thắt lưng của bà ngược vào phía lưng ghế. Sau đó, chúng bẻ quặt một tay của bà vòng ra sau lưng để còng với cánh tay còn lại bị vắt qua vai từ phía trước.

 

Một cảnh sát đã dùng khăn ấn giữ chặt đầu bà, trong khi một người khác nhét một chiếc khăn vào miệng bà. Người cảnh sát thứ ba đã đổ tinh chất mù tạt vào mũi, khiến bà bị nghẹt thở. Bà cảm thấy như mình sắp mất mạng.

 

Cứ 15 phút một lần, cảnh sát lại nâng lên và hạ xuống đôi cánh tay đang bị còng của bà Nhậm nhằm gia tăng nỗi đau, liên tục đổ tinh chất mù tạt vào mũi và miệng bà. Quần và áo sơ mi của bà ướt đẫm mồ hôi trộn lẫn tinh chất mù tạt.

 

Cảnh sát đã bức thực 4 hộp mù tạt vào cơ thể bà Nhậm. Vào nửa đêm, cảnh sát Bạch Minh Khố đã giẫm đạp lên ngực bà. Dạ dày của bà đau rát như thiêu đốt, nhưng cảnh sát không cho bà uống nước. Chiều hôm sau, họ mới đưa bà trở lại trại tạm giam.

 

Sáng hôm sau, bà Nhậm không thể tự đứng dậy được nữa. Khuôn mặt và ngực của bà thâm đen và nổi đầy mụn nước. Hơn 10 ngày sau, những vết mụn nước mới biến mất, da ở vùng mặt và ngực bà bị bong tróc. Bà bị sổ mũi nhiều ngày liên tục, và khứu giác cũng bị thương tổn.

 

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Practitioner Ren Hongxia Forced-Fed With Horseradish Concentrate for Ten Hours

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/26/514963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/10/4/236302.html