Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-09-2026] Trong thời gian bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh, một cư dân ở huyện Chương Vũ, thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, đã bị tra tấn bằng những phương thức vô nhân đạo. Dưới sự xúi giục của lính canh, các tù nhân đã ấn đầu bà vào bồn cầu, dùng giấy vệ sinh đã sử dụng trộn muối chà lên mặt bà rồi nhét vào miệng bà.

Bị kết án 3 năm tù và bị tra tấn vô nhân đạo

Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2025, bà Hùng Thục Hương, 68 tuổi, bị bắt giữ tại nhà riêng sau khi cảnh sát đột nhập vào nhà bà. Cảnh sát cho biết camera giám sát đã ghi lại cảnh bà dán các tấm áp phích có thông tin về Pháp Luân Công. Máy tính, sách Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân của bà bị tịch thu.

Gia đình bà Hùng không nhận được bất kỳ tin tức nào về nơi giam giữ bà cho đến tháng 3 năm 2026, với thông tin bà đã bị kết án 3 năm tù và đang thụ án tại Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh.

Gần đây, trang Minghui.org đã xác nhận rằng bà Hùng đã bị tra tấn vô nhân đạo trong tù.

Lần bắt giữ đầu tiên: Bị giam 19 ngày

Bà Hùng từng mắc bệnh viêm niệu đạo cấp tính nghiêm trọng, nhưng đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999. Bà cảm ân vì đã hồi phục sức khỏe, nên bà bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại sau đó vài tháng, bà đã bị bắt giữ nhiều lần.

Ngày 12 tháng 12 năm 2001, trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại huyện Song Miếu, huyện Chương Vũ, bà Hùng đã bị tố giác, và bị cảnh sát bắt giữ. Bà bị giam 19 ngày trong trại tạm giam, và bị nữ cảnh sát đánh đập bà sau khi bà bắt đầu tuyệt thực tại đây.

Bà Hùng được trả tự do sau khi gia đình nộp 5.000 nhân dân tệ. Cảnh sát hứa sẽ hoàn trả số tiền trong 2 năm, nhưng họ đã không hoàn trả.

Bị kết án 7 năm tù và bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2008, cảnh sát đột nhập vào nhà bà Hùng, bắt cả bà cùng chồng. Họ lục soát nhà và tịch thu các đồ dùng cá nhân trị giá 20.000 nhân dân tệ. Chồng bà không tu luyện Pháp Luân Công, và được trả tự do vào tối cùng ngày, nhưng bà bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Chương Vũ và sau đó bị kết án 7 năm tù.

Tháng 9 năm 2008, chính quyền đưa bà Hùng đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh. Tại Khu 1, bà Hùng bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ, bị cấm ngủ, bị đánh đập và bị cưỡng bức lao động vì từ chối chuyển hóa.

Để buộc bà Hùng từ bỏ đức tin, 2 tù nhân đã chắn một góc phòng giam lại, che kín cửa sổ và cửa ra vào, rồi bắt bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ ít nhất 18 giờ mỗi ngày mà không được cử động. Mỗi khi bà phản kháng, chúng lại kéo dài thời gian ngồi thêm 2 giờ đồng hồ. Có lần, bà bị bắt ngồi liên tục 3 ngày mà không được nhắm mắt. Việc tra tấn kéo dài khiến bà gầy hốc hác, hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. Bà bị chóng mặt, đi không vững, cảm giác như đang dẫm trên bông.

Sau đó, bà Hùng bị cưỡng bức lao động 12 giờ mỗi ngày, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, bà bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ cho đến 10 giờ tối mới được đi ngủ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/3/513875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/28/236240.html