Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 21-09-2026]

Ngày 19 tháng 9 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc mít-tinh nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn, trong đó có sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Canada. Với âm mưu mở rộng cuộc đàn áp ra nước ngoài, ĐCSTQ đã lập các đồn cảnh sát bí mật ở Canada, can nhiễu hoạt động của các học viên Đại Pháp, đe dọa người thân của họ ở Trung Quốc và dùng những thủ đoạn như dọa đánh bom để ép các nhà hát Canada hủy các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Các học viên cũng tổ chức một cuộc diễu hành bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Đoàn đi qua phố Wellesley, phố Yonge, phố Dundas, đại lộ Spadina và phố College, rồi trở lại công viên Queen. Nhiều người dọc tuyến đường dừng lại để theo dõi và một số chụp ảnh. Không ít người đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Queen’s Park hôm 19 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Các học viên kêu gọi chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại một cuộc mít-tinh ở Toronto. (Minghui.org)

 

Các học viên diễu hành ở trung tâm Toronto vào ngày 19 tháng 9. (Minghui.org)

 

“Niềm hy vọng của nhân loại”

Bà Lola (Minghui.org)

 

“Khung cảnh này thật thư thái và bình yên. Tôi cảm thấy các động tác luyện công có tác dụng chữa lành,” bà Lola, một người qua đường đến từ Nigeria, bày tỏ. Khi đến Toronto thăm con gái vào ngày 19 tháng 9, bà quyết định đi dạo trong công viên Queen. Trông thấy các học viên luyện công, bà liền dừng lại xem và cảm thấy thích thú đến mức nhờ họ hướng dẫn mình cách tập.

Bà Lola (ở giữa) học bài công pháp thứ ba của Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

 

Sau khi luyện công, bà Lola cho biết: “Tôi cảm thấy khỏe khoắn và thư thái. Pháp môn này kết nối thân thể và tâm hồn.”

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo, bà Lola chia sẻ: “Đó cũng là nguyên tắc mà tôi đang nỗ lực thực hành. Tôi là người theo Cơ Đốc giáo và tôi tin rằng mình đến thế gian để sống ở đây một thời gian, hoàn thiện bản thân rồi cuối cùng trở về thiên đường. Chân-Thiện-Nhẫn có thể đề cao đạo đức của nhân loại và giúp mọi người biết giúp đỡ lẫn nhau.”

Anh Andrew và anh Declan, hai sinh viên Đại học Toronto, đã trò chuyện với các học viên tại cuộc mít-tinh.

Anh Andrew (bên phải) và anh Declan (bên trái) tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

 

Anh Andrew nói: “Những nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao rất tốt đẹp và quan trọng đối với mọi người. Đó là những đức tính đáng để noi theo.”

“Tôi nghĩ nếu hỏi bất kỳ ai trên phố, họ cũng sẽ đồng tình rằng cuộc bức hại này thật kinh khủng. Nhưng nhiều người Canada có lẽ vẫn chưa biết đến nó, vì vậy cần có hành động để nhiều người biết hơn. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết,” anh nói.

Anh Jesse muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

 

Anh Jesse, người làm việc trong ngành sơn phủ kiến trúc, đã đi theo đoàn diễu hành khá lâu và ghi hình cảnh diễu hành. Anh cho hay anh đồng tình với thông điệp trên các biểu ngữ và biết rõ ĐCSTQ là một chính quyền tà ác, bức hại chính người dân của mình. Anh cũng biết về cuộc bức hại người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Qua cuộc diễu hành, anh đã hiểu rõ hơn Pháp Luân Đại Pháp là gì.

“Qua các biểu ngữ trong cuộc diễu hành, tôi biết các bạn là một nhóm người tu luyện bản thân và đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó thật tuyệt. Tôi cho rằng ĐCSTQ là một chính quyền bạo lực và lừa dối người dân,” anh Jesse nói.

Anh Kaio theo dõi cuộc diễu hành. (Minghui.org)

 

Kỹ sư phần mềm, anh Kaio đọc các biểu ngữ rồi cho biết: “Ban đầu, tôi bị thu hút bởi đội hình diễu hành. Sau đó, tôi biết đây là một nhóm người thực hành thiền định và đề cao Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi thấy điều đó thật tuyệt vời, pháp môn này chẳng có gì sai cả. Vậy nên, tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại nhắm vào nhóm người không gây hại cho ai này.”

Anh Jacob (bên trái) và anh Daniele (bên phải) ca ngợi nỗ lực của các học viên. (Minghui.org)

 

Anh Jacob và anh Daniele là hai nghiên cứu sinh đến từ Ý. Họ gặp đoàn diễu hành vào ngày cuối cùng ở Toronto.

Anh Daniele nói: “Sự kiện này rất thú vị và tràn đầy sức sống. Ai cũng có vẻ hết lòng tham gia. Chỉ đứng xem thôi mà tôi cũng thấy rất vui.”

Anh Jacob tiếp lời: “Tôi thấy ai trong đoàn diễu hành cũng mỉm cười. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết của họ. Tôi mong sẽ có thêm những cuộc diễu hành ôn hòa như thế này.”

Anh Daniele nói thêm: “Những biểu ngữ mang dòng chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ truyền tải thông điệp hòa bình.”

Anh Jacob cho biết: “Cuộc diễu hành này khác với những tin thời sự mà chúng ta thấy hằng ngày. Tin tức ngày nay đầy những lời công kích và xung đột. Còn trên các biểu ngữ của các bạn, tôi thấy niềm hy vọng của nhân loại.”

“Đây chính là điều xã hội ngày nay đang thiếu”

Cô Hannah thích thú xem đoàn diễu hành. (Minghui.org)

 

Cô Hannah, một du khách đến từ Anh, cho biết cô bị thu hút bởi Đoàn nhạc Tian Guo đi đầu đoàn diễu hành nên tiếp tục đứng xem. Cô thấy âm nhạc của đoàn nhạc khiến tinh thần phấn chấn và đây là lần đầu tiên cô nghe đến Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi biết Pháp Luân Đại Pháp có năm bài công pháp và lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý chỉ đạo để đề cao tâm tính, cải thiện mối quan hệ với người khác, cô Hannah bày tỏ: “Điều này thật tuyệt và có thể giúp mọi người sống tốt hơn. Đây chính là những điều xã hội ngày nay đang thiếu.”

Về cuộc đàn áp xuyên quốc gia mà ĐCSTQ đang tiến hành đối với các học viên Đại Pháp, cô nói: “Điều này thật đáng sợ. ĐCSTQ không nên can thiệp vào cách nghĩ của mọi người.”

Sinh viên Trung Quốc tuyên bố thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ

Một sinh viên năm hai đến từ Trung Quốc nhận tờ rơi và kể với một học viên rằng sau khi ra nước ngoài, cậu nhận ra mình đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ nhồi sọ trong suốt thời gian đi học ở Trung Quốc. Sống ở nước ngoài, cậu mới nhận ra những điều ĐCSTQ dạy là sai sự thật.

Khi người học viên hỏi cậu có biết về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới hay không, cậu nói mình từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong nhưng nay không còn là đội viên nữa. Người học viên giải thích rằng quá tuổi không đồng nghĩa với thoái thực sự, cần chính thức tuyên bố thoái trên trang web của The Epoch Times và phủ nhận lời tuyên thệ khi gia nhập Đội. Cậu vui vẻ đồng ý và dùng bí danh để thoái Đội.

Người học viên giải thích thêm rằng ĐCSTQ lan truyền những lời dối trá về Pháp Luân Đại Pháp, còn nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện chính là tinh hoa đích thực của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Chàng thanh niên đồng ý. Người học viên nói thêm: “Chúng ta là con cháu Viêm Hoàng, không phải con cháu Marx và Lenin. Mong cậu cũng khuyên các bạn học tuyên bố thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội mà họ từng gia nhập.”

Chàng trai mỉm cười nói: “Như vậy em cũng sẽ tích được công đức.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/21/514525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/24/236071.html