Washington, DC: Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trong chuyến thăm của Lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình
Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington DC
[MINH HUỆ 25-09-2026]Tối ngày 23 tháng 9 năm 2026, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã đến Washington, DC và lưu trú tại Khách sạn Waldorf. Xung quanh khách sạn được dựng hàng rào dây thép gai cao, và dọc theo các con phố gần đó, nhiều đám đông được cho là do Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê để vẫy cờ đỏ chào đón. Tiếng hô hào và âm nhạc chói tai của họ đã phá vỡ buổi tối yên tĩnh ở trung tâm thành phố Washington. Các nhóm người Tây Tạng và các nhà hoạt động nhân quyền từ khắp Hoa Kỳ đã hô vang khẩu hiệu phản đối chuyến thăm của ông Tập.
Các học viên Pháp Luân Công đứng lặng lẽ ở hai bên các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố Washington, DC. Họ giương các biểu ngữ và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đồng thời kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này.




Ông Hoàng đến từ Los Angeles cho biết: “Tôi đã đi một chặng đường dài từ California và đến Washington, DC sáng nay. Tôi hầu như không ngủ và đi thẳng đến đây.” Ông cùng các học viên khác cầm tấm biểu ngữ ghi thông điệp “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt cuộc bức hại”. Ông Hoàng cho biết việc có mặt tại DC trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là rất quan trọng để truyền tải thông điệp và phơi bày những tội ác phản nhân loại kinh hoàng của chính quyền Trung Quốc.
“Cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Vì cuộc đàn áp này đã bị che giấu trong bóng tối quá lâu, nên nhiều người trên thế giới không biết về nó, do vậy nó vẫn tiếp diễn và thậm chí dường như đang lan rộng. Chúng ta thường nói, cái ác giống như ung thư và nó sẽ tiếp tục di căn. Vậy nên, chúng ta phải phơi bày sự thật, phơi bày tội ác ghê rợn này,” ông Hoàng chia sẻ.
Ông Hoàng đã tu luyện Pháp Luân Công được mười năm và ông muốn gửi đôi lời tới lãnh đạo Tập Cận Bình: “Lẽ ra cuộc bức hại tàn khốc nhắm vào những người lương thiện ở Trung Quốc này phải chấm dứt từ lâu rồi. Ngay từ đầu, cuộc bức hại này đã ảnh hưởng đến hơn 100 triệu người – đại đa số họ là người Hán. Họ không phải là thành viên của một nhóm dân tộc thiểu số, cũng không đơn thuần là những cá nhân bị nhắm đến để đàn áp, mà họ đại diện cho phần lớn người dân Trung Quốc. ĐCSTQ đang kiếm tiền từ hành vi mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Tội ác kinh hoàng này không được phép lan rộng thêm nữa, tất cả những điều này phải chấm dứt.”
Khi nói về các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc, ông nghẹn ngào nói: “Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới luôn sát cánh ủng hộ các đồng tu ở Trung Quốc. Chúng tôi hiểu mức độ đàn áp mà họ phải gánh chịu và những hoàn cảnh khó khăn mà họ phải đối mặt. Tôi hy vọng họ sẽ kiên định, tôi muốn nói với họ rằng: ‘Các bạn thật can đảm.’”

Học viên Pháp Luân Công Châu Quế, một kế toán tại khu vực Đại Washington DC, cho biết cô đã xin nghỉ làm để tham gia các hoạt động kháng nghị này. Cô cùng vài học viên khác cầm một tấm biểu ngữ trên đó viết “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.
Mẹ của cô Châu Quế, bà Vương Hữu Mai, hiện vẫn đang bị giam giữ ở Trung Quốc.
“Mẹ tôi bị bắt hôm 15 tháng 4 năm nay, bà vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam số 1 ở Vũ Hán vì bà tu luyện Pháp Luân Công và hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Mẹ tôi bị bắt khi đang học Pháp cùng một nhóm học viên.”
Cô Châu Quế cho biết mẹ cô đã bị bắt và giam giữ năm lần ở Trung Quốc vì kiên định với đức tin của mình.
Cô muốn nói với ông Tập Cận Bình: “Không có gì sai khi tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, trong đó có mẹ tôi.”

Ngày 21 tháng 9, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, ba Hạ nghị sỹ và hai Thượng nghị sỹ (Thượng nghị sỹ Chris Van Hollen từ Maryland, Thượng nghị sỹ Jeffrey Merkley từ Oregon, Hạ nghị sỹ Jim McGovern từ Massachusetts, Hạ nghị sỹ James Walkinshaw từ Virginia, và Hạ nghị sỹ Thomas Suozzi từ New York) đã viết một bức thư chung gửi tới Tổng thống Trump yêu cầu Tổng thống hối thúc ông Tập Cận Bình trả tự do cho 22 công dân Hoa Kỳ hoặc người nhà của công dân Hoa Kỳ đang bị ĐCSTQ giam giữ. Bà Vương Hữu Mai, mẹ của cô Châu Quế, cũng có tên trong danh sách này.

Anh Hà Hưng Cường, một nhà hoạt động dân chủ đến từ California, cho biết khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ bên lề đường: “Tôi rất khâm phục họ.”
Anh nghĩ rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất cao đẹp. “Đây là nguyên tắc cốt lõi để làm người. Tôi nghĩ chúng thật tuyệt vời. Chúng ta nên lan tỏa những điều tốt đẹp, thực hành tu luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, làm cho bản thân tốt hơn, không hại người khác và không làm những việc gây tổn thương cho người khác. Muốn trở thành một người tốt hơn thì có gì sai chứ? ĐCSTQ nói Pháp Luân Công là tà giáo. Họ tà ở chỗ nào chứ? Điều này thật phi lý.”
Anh Hà kể rằng anh có một người bạn học đại học từng tu luyện Pháp Luân Công và sau đó đã bị sa thải khỏi nơi làm việc. Trong nhiều năm qua, anh luôn tự hỏi người bạn học của mình hiện giờ ra sao.
Những tấm biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Một số người đã bóp còi khi lái xe ngang qua để bày tỏ sự ủng hộ. Vài người qua đường đã dừng lại để hỏi các học viên lý do tổ chức sự kiện này.


Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/25/514881.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/26/236164.html



