Chút thể ngộ về phát chính niệm cho vụ kiện liên quan đến chỉnh thể
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 31-08-2026] Sau khi Ban Biên tập Minh Huệ đăng thông tri “Đừng để bị một số người cá biệt dẫn đi lệch –– Dĩ Pháp vi Sư, phát chính niệm cho vụ tố tụng pháp lý“, tôi lập tức điều chỉnh thời gian, bảo đảm mỗi tối lúc 11 giờ [giờ Trung Quốc] sẽ dành khoảng nửa tiếng phát chính niệm, nhằm giải thể các nhân tố tà ác ở không gian khác đang bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, cản trở chúng sinh đắc cứu.
Mấy hôm trước, khi chia sẻ với các đồng tu về việc phát chính niệm này, tôi phát hiện vẫn có một số đồng tu chưa coi trọng, chưa nhận thức được tính trọng yếu của việc phát chính niệm. Tôi xin chia sẻ những thể ngộ ở tầng thứ sở tại với các đồng tu, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu dĩ Pháp vi Sư, cùng nhau tinh tấn!
Khi thấy thông báo phát chính niệm, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là, sự việc này xuất hiện không phải là ngẫu nhiên, mọi việc nơi thế gian xuất hiện đều là nhắm vào tâm chúng ta mà đến.
Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nên tự tìm ở bản thân, đừng cảm thấy việc này không liên quan đến mình!
Sư phụ đã giảng:
“Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta không có cái tâm đó, thì sao có can nhiễu như vậy! Đứng từ góc độ người tu luyện, đây là vấn đề chúng ta cần suy ngẫm! Trong khi hướng nội tìm, chính là chúng ta đang giải thể vụ can nhiễu này từ căn bản!
Thứ hai, chúng ta cần cân nhắc đến việc chúng sinh đắc cứu. Cho dù có sơ hở, có thiếu sót, nhưng chúng ta sẽ mau chóng quy chính bản thân trong Pháp, không thể để cựu thế lực lấy đó làm cớ để gây ảnh hưởng đến nhận thức chính diện của chúng sinh về Đại Pháp mà hủy diệt chúng sinh!
Sư phụ đã giảng rất rõ:
“những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Mỹ quốc [Giảng Pháp tại các nơi II])
Tôi ngộ ra rằng, phát chính niệm, làm thuần tịnh trường không gian của bản thân là trách nhiệm không thoái thác của mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta! Chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với thể hệ vũ trụ mà chúng ta đại biểu! Thuần tịnh thể hệ này, tu tốt bản thân chính là đang cứu độ chúng sinh!
Lần phát chính niệm chỉnh thể này, đừng cảm thấy không có liên quan gì nhiều đến mình. Không có bất kỳ sự việc gì xuất hiện hôm nay mà không liên quan đến đệ tử Đại Pháp.
Sư phụ đã giảng:
“Các việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm đều là có tiến trình, qua thời kỳ này thì là qua rồi, quay đầu nhìn lại, sự việc nào mà làm không tốt, là không có cơ hội bù đắp.” (Giảng Pháp kỷ niệm 20 năm truyền Pháp [Giảng Pháp tại các nơi XI])
Ngoảnh nhìn lại quá trình tu luyện bản thân đã đi qua, tôi càng thể hội sâu sắc được sức nặng trong đoạn Pháp này của Sư phụ!
Bất luận là lúc nào, chúng ta đều có thể hướng nội tìm, tu tốt bản thân, không mang theo bất kỳ nhân tâm hay quan niệm nào mà viên dung những điều mà chỉnh thể cần chúng ta làm, đều lấy Pháp làm trọng, lấy việc cứu độ chúng sinh làm căn bản, vậy thì việc xấu cũng có thể biến thành việc tốt. Trong khi quy chính bản thân, chúng ta cũng cứu được những sinh mệnh mà chúng ta cần cứu độ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/31/513778.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/3/235757.html



