Nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 17-06-2026] Tôi bắt đầu nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về pháp môn này vào năm 2004. Cuộc bức hại lúc bấy giờ đang diễn ra vô cùng điên cuồng, vì vậy tôi bắt đầu với gia đình mình trước. Bởi họ nhận thức được rằng Đại Pháp là tốt, nên họ đều đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.
Sau đó, tôi nói với những họ hàng gần gồm cha mẹ, ông bà thông gia và dì của tôi. Cuối cùng, tôi đã nói chuyện với hầu hết những người họ hàng khác của mình. Ngoại trừ một vài người, hầu hết họ đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Tiếp đó, tôi ra ngoài nói chuyện với những người lạ ở nơi công cộng như trung tâm mua sắm, tiệc cưới, cửa hàng nhỏ, bến xe buýt, tiệm cắt tóc và trên xe taxi. Luôn có một số người dễ tiếp thu và đồng ý thoái ĐCSTQ.
Sau đó, một đồng tu và tôi đã phối hợp để cùng nhau ra ngoài. Hầu hết các ngày, có hơn một chục người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới; những ngày ít hơn chỉ có ba đến năm người thoái. Đôi khi chúng tôi gặp phải những trắc trở, chẳng hạn như có người la mắng chúng tôi trong trung tâm mua sắm lớn hoặc gọi cảnh sát để tố cáo chúng tôi, nhưng chúng tôi luôn vượt qua một cách an toàn dưới sự bảo hộ của Sư phụ.
Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình.
Người bán rau hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”
Trong khi mua rau ở chợ, tôi đã trò chuyện với một người bán rau. Tôi nói về chi phí thuốc trừ sâu và phân bón cao, cũng như về những quan chức tham nhũng nhận hối lộ và nguyên nhân dẫn đến sự khốn khổ của dân thường. Người bán hàng ngoài 50 tuổi hoàn toàn đồng ý. Tôi tiếp tục chia sẻ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, sau đó ông ấy vui vẻ đồng ý thoái ĐCSTQ.
Ngay sau khi tôi rời đi được một đoạn, tôi nghe thấy ông ấy hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một nửa khu chợ có thể nghe thấy lời của ông ấy. Tôi rất mừng cho ông ấy—thêm một sinh mệnh đã được đắc cứu.
Bí thư Đảng giơ ngón tay cái tán thưởng
Một ngày nọ, trên đường đến trung tâm mua sắm, tôi nhận ra Bí thư Đảng của cục quản lý nhà ở đang đi về phía mình. Tôi chào hỏi ông ấy, rồi bắt đầu nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông ấy đồng ý với những gì tôi nói và thoái ĐCSTQ.
Ông ấy giơ ngón tay cái tán thưởng tôi trước khi chúng tôi chia tay và bày tỏ sự biết ơn.
Học sinh nhận được phúc báo nhờ chín chữ chân ngôn của Đại Pháp
Tám năm trước, trong bữa tiệc tối của các giáo viên đã nghỉ hưu, một cựu học sinh của tôi—cũng là giáo viên đã nghỉ hưu—đã đến và chào hỏi tôi. Tôi rất vui khi gặp em ấy, biết rằng em ấy đến để nghe tôi giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi đã biết chuyện em ấy từng trải qua ba ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành và hiện không thể tự chăm sóc hơn 200 cây ăn quả của gia đình mình nữa.
Tôi kéo một chiếc ghế để em ấy ngồi xuống và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho em. Em ấy lắng nghe, sau đó vui vẻ thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ mà em đã từng gia nhập. Tôi cũng nói với em ấy về hai câu chân ngôn của Đại Pháp, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và nhấn mạnh rằng những kỳ tích sẽ đến với em nếu thành tâm kính niệm hai câu chân ngôn này.
Năm sau, khi gặp lại nhau tại buổi tụ họp tương tự, nét mặt em ấy hồng hào, rạng rỡ và toát lên vẻ khỏe mạnh—hoàn toàn khác so với năm trước. Giờ đây, em ấy đã có đủ sức lực để chăm nom toàn bộ vườn cây ăn quả của mình, từ việc cắt tỉa, bón phân cho đến quản lý tổng thể.
“Chúng rất tốt—Tôi muốn nhận chúng!”
Tháng 5 năm 2005, tôi tham gia chuyến đi nghỉ qua đêm tại suối nước nóng do trường tổ chức cho các giáo viên đã nghỉ hưu. Rất nhiều người trong chúng tôi cùng nhau bơi trong hồ bơi lớn. Khi chuẩn bị ra về, tôi tiến lại gần Bí thư Đảng của trường. Khi tôi còn chưa kịp mở lời, bà ấy đã nói với tôi: “Chị thực sự rất sắc sảo và nhạy bén. Tại sao chị lại chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Chính phủ cấm đấy, chị nên bỏ đi.”
Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho bà ấy, từ việc Pháp Luân Đại Pháp là gì và những lợi ích của pháp môn, đến lịch sử tà ác của ĐCSTQ và lý do tại sao nó bức hại Pháp Luân Đại Pháp, từ vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn đến việc Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tôi cũng đề cập đến những chữ được tạo hóa khắc tự nhiên trên tàng tự thạch ở Quý Châu có nội dung “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”, một điềm báo rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ.
Bà ấy đã vô cùng xúc động trước những gì tôi nói và thành tâm đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tối hôm đó, khi đang đả tọa, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu, hệt như đang ngồi trên đám mây bông mềm mại và tôi không hề muốn hạ chân xuống. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ vì những gì tôi đã làm.
Sau này, mỗi khi tình cờ gặp lại nữ Bí thư tại các buổi họp mặt của trường, bà ấy luôn vui vẻ nhận tài liệu Đại Pháp mà tôi đưa. Bà ấy thường nói: “Chúng rất tốt—Tôi muốn nhận chúng!”
“Thật quá thần kỳ, thật quá thần kỳ”
Hơn 10 năm trước, tôi tình cờ gặp giáo viên đã nghỉ hưu của trường chúng tôi, ông ấy kể với tôi rằng con gái ông không thể có thai dù đã kết hôn được mười năm. Cô ấy đã thử đủ mọi cách, nhưng đều vô ích. Cả ông và vợ đều rất lo lắng về chuyện này bởi con gái ông đã vượt tuổi mang thai an toàn.
Gia đình ông ấy đều công nhận Đại Pháp là tốt và đã thoái ĐCSTQ, do vậy tôi nói với ông ấy hãy thành tâm niệm hai câu chân ngôn, rồi kỳ tích sẽ triển hiện.
Khi tôi tình cờ gặp lại ông ấy ở chợ vào năm sau đó, ông ấy vô cùng hào hứng báo với tôi rằng con gái ông đã hạ sinh một bé trai nặng cân và khỏe mạnh. Ông ấy cứ luôn miệng nói: “Thật quá thần kỳ, thật quá thần kỳ.” Cả gia đình ông ấy đều ngập tràn niềm vui.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/17/511362.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235345.html


