Giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-04-2026] Tôi năm nay 74 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2014. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý, tôi kiên định tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trên con đường phản bổn quy chân. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của nhân sinh và mục đích con người đến thế gian này. Tôi xin được báo cáo với Sư phụ về những trải nghiệm trong quá trình tu luyện của mình và chia sẻ với các đồng tu.
Tôi đã hoàn toàn thay đổi
Hai vợ chồng tôi làm việc tại cùng một công ty, nhưng căn nhà do công ty phân cho chúng tôi lại đứng tên tôi. Lương của tôi cao hơn nên tài khoản tiết kiệm của gia đình cũng đứng tên tôi. Chồng tôi có nhiều anh chị em và họ đều có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy ông ấy thường giúp đỡ họ. Tôi không hài lòng về điều đó và nói rằng tôi cũng đâu có làm như vậy với gia đình mình. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những chuyện như thế. Ông ấy hỏi tôi tại sao lúc nào tôi cũng nói chuyện với ông ấy bằng giọng bề trên thay vì nói chuyện một cách bình thường. Quả thực, vào thời điểm đó tôi rất coi thường chồng mình.
Sau khi đắc Pháp, tôi nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lời nói và hành động của tôi đều mang dấu ấn của văn hóa đảng. Nếu không có Đại Pháp, tôi có lẽ đã hoàn toàn bị hủy hoại. Sau khi trở thành người tu luyện, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi học các nguyên lý của Đại Pháp và quy chính bản thân theo Pháp trong mọi hoàn cảnh có thể. Chấp trước đầu tiên mà tôi buông bỏ chính là sự oán hận đối với chồng mình.
Tôi nhanh chóng nhận ra chồng mình thực sự là một người rất tốt bụng. Ông ấy chăm chỉ làm việc, biết nấu ăn, giúp làm việc nhà và có thể sửa điện thoại cũng như các thiết bị gia dụng. Ông ấy là người có uy tín trong công ty và tại khu dân cư. Ông ấy cũng rất kính trọng cha mẹ tôi.
Sư phụ đã giúp chúng tôi chuyển đến một căn nhà rộng hơn, giấy chứng nhận sở hữu đứng tên cả hai vợ chồng. Tất cả các tài khoản tiết kiệm đều đứng tên chồng tôi, vì vậy ông ấy chịu trách nhiệm quản lý chúng. Cha mẹ chồng tôi sống ở một thành phố khác. Mỗi lần chồng đến thăm cha mẹ, tôi đều bảo ông ấy đưa cho họ thêm tiền. Vào dịp Tết truyền thống và những dịp khác, tôi cũng bảo chồng gửi tiền cho họ. Khi chúng tôi đến thăm họ, tôi đều tự tay chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Em dâu của tôi nói rằng cô ấy rất thích về nhà khi tôi có mặt vì tôi sẽ lo liệu mọi việc. Nhân dịp sinh nhật mẹ chồng, chúng tôi đã mời cả gia đình đi ăn tại một nhà hàng. Đó là một dịp sum họp rất vui vẻ.
Giờ đây khi ở nhà, tôi thường nói chuyện từ tốn hơn. Vợ chồng tôi có thể trò chuyện và thảo luận mọi việc một cách ôn hòa. Gia đình cũng là một trong những môi trường tu luyện của tôi. Tôi tiếp nhận những lời phê bình của chồng và cố gắng không biện bạch bảo vệ bản thân. Tôi sửa chữa những sai lầm và cố gắng không lặp lại chúng. Tôi muốn tận dụng mỗi lần vượt quan để hướng nội, nhìn lại bản thân và đề cao.
Đối với tôi, tu luyện Đại Pháp là một điều tuyệt vời. Trước đây, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để đắc Đại Pháp. Nếu đắc Đại Pháp sớm hơn, từ lâu tôi đã biết cách cư xử đúng đắn và trở thành một người tốt.
Hiện nay, tôi thức dậy lúc 3 giờ 10 phút sáng để luyện công cùng các học viên trên khắp thế giới. Buổi sáng tôi học một bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, buổi chiều tôi ra ngoài nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Sau đó, tôi đọc các bài chia sẻ của các học viên trên Minh Huệ Net và học thuộc Pháp khi có thời gian. Buổi tối, tôi học những bài giảng mới của Sư phụ. Cuộc sống của tôi rất giản dị. Trước đây, mục tiêu sống lớn nhất của tôi là kiếm tiền. Giờ đây, tôi là một người tu luyện tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn.
Sư phụ đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta cần phải học Pháp thường xuyên. Trước đây, khi phát chính niệm hoặc học Pháp, tôi thường bị phân tâm. Giờ đây tôi tự nhắc mình rằng cần phải có một tâm thái tôn kính thì mới có thể lĩnh hội được nội hàm sâu xa của Đại Pháp và đồng hóa với Đại Pháp. Tôi không nên coi việc học Đại Pháp như một nghĩa vụ phải hoàn thành. Tôi cần dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đánh giá mọi việc mình gặp, tu bỏ những quan niệm và chấp trước của người thường, và thực sự đắc Pháp.
Giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người
Sư phụ đã dạy chúng ta phải làm tốt ba việc. Bất cứ khi nào có thể, sau khi phát chính niệm vào buổi trưa, tôi đều ra ngoài. Sau đây là một vài sự việc khiến tôi rất xúc động.
Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một cụ bà đang ngồi trên bậc thềm và nói với bà rằng trông bà rất khỏe mạnh. Khi bà nói mình đã 86 tuổi, tôi nói: “Trông bác thật phúc hậu. Trời sẽ bảo hộ cho bác.” Bà nói rằng ngày nào bà cũng cầu xin ông Trời bảo hộ. Tôi nói với bà: “Bác hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Như vậy bác có thể vượt qua những khó khăn và sức khỏe cũng sẽ được cải thiện”.
Khi tôi hỏi bà đã từng gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới chưa, bà nói mình từng gia nhập Đoàn Thanh niên. Tôi khuyên bà hãy thoái xuất khỏi tổ chức đó từ trong tâm, và bà đã đồng ý.
Tôi nhắc bà về những cuộc vận động chính trị thảm khốc của ĐCSTQ, trong đó có phong trào Đại nhảy vọt dẫn đến đại nạn đói, khiến 40 triệu người chết đói. Sau đó là Cách mạng Văn hóa. Họ cũng giết rất nhiều sinh viên vào ngày 4 tháng 6 năm 1989 và bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Tôi nói: “Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức của Phật gia. Trời sẽ trừng phạt những người đàn áp Đại Pháp.”
Bà đáp: “Đúng vậy! ĐCSTQ chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Họ đấu đá suốt ngày. Hôm nay họ đấu nhóm người này, ngày mai lại đấu nhóm người khác. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cuộc sống của người dân. Ba năm COVID-19 lại càng là một thảm họa tồi tệ hơn. Ngày nay người dân thậm chí không đủ khả năng chi trả để đến bệnh viện.”
Tôi tặng bà một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và nói rằng nó vô cùng quý giá, có thể giúp bà và gia đình được bình an. Bà mỉm cười rồi bỏ nó vào túi.
Tôi cũng khuyên một cụ bà khác mà tôi gặp hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi hỏi bà đã từng gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ tổ chức liên đới nào hay chưa. Bà từng gia nhập Đoàn Thanh niên, vì vậy tôi khuyên bà thoái khỏi tổ chức đó để Trời xóa bỏ lời thề mà bà đã từng tuyên thệ khi gia nhập. Bà đồng ý. Khi chúng tôi đi gần đến nhà bà, tôi chúc bà được bình an.
Bà nói lớn: “Cô cũng vậy nhé. Tôi mong Pháp Luân Đại Pháp ngày càng lớn mạnh!”
Người dân đang thức tỉnh. Ngày càng có nhiều người biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã chờ đợi hàng nghìn năm để được nghe Pháp. Chúng ta cần ghi nhớ sứ mệnh của mình và không bỏ lỡ bất kỳ người hữu duyên nào mà Sư phụ muốn chúng ta gặp.
Tôi sẽ làm tốt ba việc. Tôi hy vọng mọi người đều có thể niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/16/508818.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/7/235432.html


