Người phụ nữ 67 tuổi ở Sơn Đông bị kết án 4,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-08-2026] Ngày 6 tháng 8 năm 2026, một người phụ nữ 67 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án bốn năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2026, bà Yên Cảnh Thu bị bắt giữ khi đang đi bộ đến một tiệm sửa giày. Các nhân viên thuộc Sở công an quận Thị Nam đưa bà về nhà và tịch thu tài sản cá nhân của bà.
Cảnh sát dùng băng keo trói tay và bịt miệng bà, trước khi chở bà đến trung tâm xử lý án của sở công an. Bà đã tuyệt thực để phản đối trong năm ngày.
Trong thời gian bà tuyệt thực, cảnh sát đưa bà đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Thanh Đảo. Việc khám sức khỏe bắt buộc cho thấy huyết áp của bà ở mức 210/130 mmHg (mức bình thường là 120/80). Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận và bà bị đưa trở lại trung tâm xử lý án.
Ngày 20 tháng 3, cảnh sát dùng băng keo bịt miệng bà Yên và còng tay bà ra sau lưng. Sau đó, họ đưa bà đến Bệnh viện Hải Từ để khám sức khỏe. Bà nghe thấy cảnh sát nói với bác sĩ đo huyết áp cho mình rằng: “Hãy ghi chỉ số thấp hơn vào phiếu khám bệnh.” Bác sĩ làm theo, nhưng Trại tạm giam Số 1 thành phố Thanh Đảo vẫn từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe của bà quá kém. Sau khi cảnh sát nói rằng trưởng đồn công an chỉ đạo họ phải ghi chỉ số thấp hơn, trại tạm giam mới chấp nhận tiếp nhận bà.
Ngày hôm sau, gia đình bà Yên Cảnh Thu nhận được thông báo rằng bà đã có lệnh bắt giữ chính thức. Họ đã đệ đơn khiếu nại các cảnh sát vì hành vi bắt giữ người thân của họ và khám xét nhà mà không hề có cơ sở pháp lý.
Gia đình cũng đã nhiều lần đến Viện Kiểm sát quận Thị Nam để hỏi xem ai là công tố viên phụ trách vụ án. Vì không một ai cho họ biết nên họ không thể nộp đơn xin làm người bào chữa không phải luật sư cho bà Yên Cảnh Thu.
Sau đó, một luật sư do tòa án chỉ định đã gọi điện cho gia đình. Lúc này họ mới biết rằng vụ án đã được chuyển đến Tòa án quận Thị Nam. Họ vội vã đến tòa án và nộp đơn xin làm đại diện bào chữa không phải luật sư cho bà. Thẩm phán Tiền Giang yêu cầu xem giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự của họ. Gia đình đã nộp đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu cho nhân viên lễ tân tòa án, nhưng thẩm phán Tiền từ chối tiếp nhận tài liệu và cũng không trả lời điện thoại của họ.
Vị luật sư do tòa chỉ định nói với gia đình bà Yên rằng “bà ấy đã nghe theo lời khuyên của ông ta và ký vào một văn bản tuyên bố không muốn người nhà bào chữa cho mình trước tòa.” Tuy nhiên, gia đình chưa bao giờ được nhìn thấy văn bản này.
Ngày 29 tháng 7, Thẩm phán Tiền Giang tổ chức một phiên xét xử vụ án của bà Yên tại trại tạm giam, nhưng không hề thông báo cho gia đình bà về thời gian cũng như địa điểm. Do vậy, gia đình bà đã không thể tham gia phiên tòa.
Bà Yên đã phải tự bào chữa cho mình. Luật sư do tòa án chỉ định nhận tội thay cho bà, nhưng bác bỏ cáo buộc của công tố viên họ Vương cho rằng bà Yên vi phạm pháp luật khi dán các nhãn tự dính chứa thông tin về Pháp Luân Công.
Công tố viên Vương đã liệt kê ba nhân chứng. Người đầu tiên là một chủ cửa hàng, người này đã báo cảnh sát khi phát hiện các nhãn dán bên ngoài cửa tiệm. Hai nhân chứng còn lại là một người hàng xóm của bà Yên và một nhân viên cộng đồng, cả hai đều xác nhận bà là học viên Pháp Luân Công.
Ngày 6 tháng 8, gia đình bà Yên Cảnh Thu mới biết về việc bà nhận bản án oan. Hiện tại, bà đang kháng cáo bản án tù của mình.
Ba bản án lao động cưỡng bức và một bản án tù khác trước đây
Năm 1996, bà Yên Cảnh Thu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng khỏi hẳn bệnh tim, cao huyết áp, viêm đông cứng khớp vai và chứng sa dạ dày. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định với đức tin của mình và liên tiếp trở thành mục tiêu bị bức hại.
Tháng 10 năm 2000, bà bị bắt và bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Tuy nhiên, chính quyền sau đó quyết định không thi hành bản án lao động cưỡng bức và đã thả tự do cho bà.
Sau khi bị bắt một lần nữa ngày 19 tháng 5 năm 2004, bà Yên bị kết án hai năm lao động cưỡng bức. Bà được thả tự do trước thời hạn khỏi Trại lao động Nữ Vương Thôn, nhưng bị bắt lại vào ngày 4 tháng 8 năm 2005 và bị đưa đi lao động cưỡng bức hai năm sáu tháng. Tại Trại lao động Nữ Vương Thôn, bà đã phải chịu đựng muôn vàn hình phạt tra tấn tàn bạo. Chồng bà đã qua đời vì bệnh bạch cầu trong lúc bà vẫn đang bị giam giữ. Bà không được phép gặp lại ông trước khi ông qua đời. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về việc bà bị tra tấn tại trại lao động.
Ngày 20 tháng 7 năm 2016, bà Yên lại bị bắt giữ, và sau đó bị Tòa án quận Thị Nam kết án bốn năm tù ngày 30 tháng 1 năm 2018. Tòa án Trung cấp thành phố Thanh Đảo đã bác bỏ đơn kháng cáo của bà.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/10/513206.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235496.html



