Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2026] Khu 8 của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Các học viên mới đến đều bị giam tại đây, và bị ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác, và lao dịch cường độ cao, nhằm ép buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Dưới đây là một số phương thức tra tấn được sử dụng trong nhà tù.

Ngược đãi tinh thần và thể xác

Sau khi các học viên được đưa vào nhà tù, họ bị ép ký 5 cam kết từ bỏ đức tin. Vì nhà tù yêu cầu các học viên phải được “chuyển hóa” triệt để, nên lính canh xúi giục tù nhân tra tấn các học viên cho đến khi họ khuất phục.

Thông thường, mỗi học viên bị 2 tù nhân giám sát suốt cả ngày, bao gồm trong giờ ăn, đi vệ sinh, rửa mặt và gặp gia đình. Tù nhân không chỉ giám sát mà còn đánh đập, sỉ nhục và tra tấn các học viên.

Phương thức tra tấn phổ biến nhất: Ngồi trên ghế nhỏ

Chiếc ghế chỉ cao vài centimet và có bề mặt gồ ghề. Người ngồi chỉ có thể ngồi khi co chân lại, mông hầu như không chạm vào mặt ghế, và phải ngồi từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối, đồng thời bị cấm uống nước và đi vệ sinh. Khi mông bị lở loét, tù nhân rắc muối lên ghế để tăng thêm đau đớn. Chỉ cần hơi ngả người, học viên liền bị tát, đá hoặc bóp cổ.

Các trường hợp cụ thể

Bà Lưu Quế Kiệt bị ép ngồi trên ghế nhỏ 50 ngày, bị cao huyết áp

Bà Lưu Quế Kiệt, ở thành phố Công Chủ Lĩnh bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, và bị kết án 3 năm tù vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào tháng 11 cùng năm, và bị giam tại Phòng 102 của Khu 8.

Trương Khải Địch, một tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà Lưu, không cho bà uống nước hay đi vệ sinh. Trương chỉ cho bà Lưu uống một chút nước khi bà phải uống thuốc. Trương nổi tiếng là hay lôi người ra khỏi nhà vệ sinh khi chưa đi vệ sinh xong.

Bà Lưu bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối, chân co lại, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng và không được cử động. Bà không được phép uống nước hay đi vệ sinh. Trong lúc ngồi trên ghế, bà bị buộc phải xem các video vu khống Pháp Luân Công và học thuộc nội quy nhà tù. Nếu bà không thuộc nội quy, bà sẽ không được phép rửa mặt, bị mắng chửi và bị ép viết những lời phỉ báng Pháp Luân Công.

Đến ngày thứ ba, mông bà Lưu đã chảy máu. Quần bà liên tục bị thấm máu, khô đi, rồi lại thấm máu, trở nên cứng ngắc. Mặc dù huyết áp của bà lên tới 220mmHg (bình thường là 120mmHg), bà vẫn bị ép ngồi trên ghế hàng ngày trong suốt 50 ngày.

Sau khi bị ép từ bỏ đức tin, bà bị chuyển đến Phòng 10, và phải tham gia lớp tẩy não hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Bà không được nhắm mắt khi xem bản tin lúc 7 giờ tối. Hàng tuần, bà phải viết báo cáo tư tưởng về việc bôi nhọ Pháp Luân Công.

Phải 2 năm sau, phần hạ bộ bà mới lành hẳn, để lại hai vết thâm đen và gần như không còn thịt.

Tháng 4 năm 2025, bà Lưu không chịu nổi ngược đãi tinh thần nên đã xin được đi lao dịch, dù biết rằng thân thể mình không thể chịu nổi những công việc nặng nhọc.

Bà làm việc từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, và chỉ được đi vệ sinh 4 lần mỗi ngày. Số lần đi vệ sinh bị giảm xuống còn 3 lần mỗi khi phải gấp rút hoàn thành chỉ tiêu sản xuất. Giờ ăn trưa chỉ vài phút, và nhiều người không được ăn đủ no. Ai không ăn hết phần cơm được phát sẽ bị cấm đặt mua thực phẩm chất lượng cao từ siêu thị nhà tù.

Thức ăn trong nhà tù vô cùng tệ. Thịt và mì có mùi ôi thiu. Mọi người đều bị cho ăn gạo cũ. Mỗi khi có đoàn kiểm tra, ban quản lý nhà tù sẽ trì hoãn bữa trưa để tránh bị phát hiện chất lượng thức ăn kém.

Thực phẩm là loại sắp hết hạn sử dụng. Ai không ăn hết sẽ bị tịch thu đồ ăn và trừ điểm. Điểm đánh giá rất quan trọng cho việc giảm án, bị trừ điểm đồng nghĩa với việc mất cơ hội giảm án trong 6 tháng.

Tất cả những người làm việc trong xưởng đều trên 60 tuổi, người trẻ nhất cũng đã 62 tuổi.

Các trường hợp bức hại khác

Bà Triệu Thục Vũ bị cao huyết áp nặng. Với công việc xử lý quần áo trong xưởng, bà phải đi lại liên tục và thường xuyên bị ngất.

Bà Lý Hồng, 45 tuổi, từ chối chuyển hóa trong 3 tháng, và bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ cho đến khi mông bị lở loét. Các tù nhân rắc muối lên ghế để tăng thêm đau đớn. Họ còn cho bà ăn nhiều hơn nhưng lại không cho bà đi vệ sinh, khiến bà làm ướt giường.

Một học viên họ Lưu khác đã từ chối ký thư cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Kết quả là bà bị ép ngồi xổm trong thời gian dài dẫn đến sa trực tràng. Các tù nhân xịt hơi cay vào bà và kéo lê bà đi khắp nơi. Cuối cùng, bà phải được đưa đến bệnh viện.

Bà Lưu Mẫn Kiệt, bị giam tại Khu 10, bị ép ký thư cam kết từ bỏ đức tin, nhưng ngay cả sau khi bà khuất phục, các tù nhân vẫn tiếp tục tra tấn và sỉ nhục bà. Các tù nhân nhổ lông mu của bà, véo ngực, kéo tóc, vặn tai, đá đổ ghế bà đang ngồi, đổ nước lạnh lên quần áo bà, dùng bìa cứng đánh vào mũi bà, bắt bà chịu rét trong mùa đông và không cho bà đắp chăn vào ban đêm.

Phòng 007: Phòng tối chuyển hóa tàn bạo nhất

Các học viên không từ bỏ đức tin cuối cùng sẽ bị đưa đến Phòng 007. Trưởng phòng giam, Đại Ngọc, nhét ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công vào quần các học viên và sỉ nhục họ, khiến một số học viên bị suy sụp tinh thần. Cuối cùng, hầu hết các học viên bị đưa đến Phòng 007 đều bị cưỡng ép ký thư cam kết từ bỏ đức tin.

Bài viết liên quan:

Thông tin bổ sung về sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công tại nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm

Chi tiết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm

Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn dã man ở Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm

Những tội ác của An Đồng Vũ và Ngụy Lệ Huệ, phụ trách Trại tù nữ tỉnh Cát Lâm, trong việc đàn áp Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ Cát Lâm tiếp tục bức hại học viên Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ Trường Xuân xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công

Cách lính canh ở Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Exposing the Torture of Falun Gong Practitioners Jailed at Jilin Province Women’s Prison

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/30/511789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/10/235463.html