Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2026] Một cụ bà 76 tuổi ở Thiên Tân đã bị kết án 4,5 năm tù vào ngày 12 tháng 8 năm 2026. Đây là lần thứ hai bà Lưu Chí Mai bị kết án oan kể từ năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 6 năm 2025, bà Lưu, sinh tháng 1 năm 1950, bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Hà Tây và Đồn Công an đường Hữu Nghị bắt. Nhà bà bị lục soát. Chồng bà, ông Vương Nhuận Tường, cũng bị bắt vì cảnh sát cho rằng camera giám sát đã ghi lại hình ảnh ông phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Ông Vương được thả trong ngày, nhưng bà Lưu vẫn tiếp tục bị giam.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà Lưu lên Viện Kiểm sát quận Hà Đông, Tòa án quận Hà Đông xét xử bà vào ngày 18 tháng 6 năm 2026. Bà bị kết án 2 tháng sau đó.

Bức hại trong quá khứ

Trước đó, bà Lưu bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2022, sau khi bị tố giác vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Cảnh sát đã lục soát nhà bà, và nhiều lần triệu tập bà sau khi bà được tại ngoại. Viện Kiểm sát quận Hà Tây đã truy tố bà vào ngày 5 tháng 12 năm 2022.

Trong phiên xét xử tại Tòa án quận Hà Tây vào ngày 6 tháng 2 năm 2023, ông Vương, thân nhân bào chữa của bà Lưu, không được phép phát biểu.

Ngày 26 tháng 4 năm 2023, bà Lưu bị kết án 1 năm tù cùng khoản phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Số 2 thành phố Thiên Tân, nhưng thất bại.

Việc bức hại đối với gia đình bà

Khi mới ngoài 40 tuổi, bà Lưu đã mắc hàng loạt bệnh, bao gồm đau nửa đầu, bệnh tim, đau thắt ngực, sỏi thận và đông cứng khớp vai do phong thấp. Khi nghe nói về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công, bà quyết định học các bài công pháp. Chỉ trong vài ngày, bà đã hồi phục hoàn toàn. Chồng, con gái, con trai và con dâu của bà, tất cả đều sống cùng nhau tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, cũng bắt đầu tu luyện. Gia đình bà còn tổ chức nhóm học Pháp tại nhà.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cả gia đình bà từng nhiều lần bị bắt, sách nhiễu và giam giữ vì kiên định đức tin. Bà Lưu đã bị bắt hơn 10 lần, và phải thụ 2 án tù nêu trên. Con trai bà, ông Vương Hải Phong, bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và bị sa thải. Con gái bà, bà Vương Hải Yến, cũng bị kết án và bị cưỡng bức uống thuốc, dẫn đến suy sụp tinh thần.

Các lần bị bắt trong quá khứ

Ngày 22 tháng 7 năm 1999, chỉ 2 ngày sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cảnh sát thuộc Đồn Công an Mỹ Lĩnh đã đột nhập vào nhà bà Lưu, và bắt tất cả các học viên đang cùng nhau đọc sách Pháp Luân Công tại đó.

Bà Lưu bị thẩm vấn qua đêm tại Đồn Công an Mỹ Lĩnh, và được thả vào chiều hôm sau. Cảnh sát bắt bà đến trình diện hàng ngày trong suốt 2 tuần.

Cũng trong tháng 7 năm 1999, ông Vương Hải Phong bị bắt vì phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ 25 ngày và bị sa thải.

Cùng khoảng thời gian đó, cảnh sát đã ép chủ nhà của bà Lưu phải đuổi cả gia đình đi, mặc dù con dâu bà, bà Lữ Thái Vân, vừa mới sinh con. Chỉ 2 tháng sau khi chuyển đến nơi ở mới, chính quyền lại buộc họ phải di chuyển lần nữa.

Tháng 10 năm 1999, cả gia đình đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt. Vì bà Lữ và bà Vương vẫn đang cho con bú nên nhanh chóng được thả. Bà Lưu và con trai bà bị giam giữ gần 50 ngày.

Tháng 12 năm 1999, bà Lữ và bà Vương lại bị bắt sau khi bị tố giác vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh đập họ, khiến toàn thân bầm tím. Chân của bà Lữ sưng nặng khiến bà đi lại khó khăn.

Chồng bà Vương không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát cũng đánh đập và sách nhiễu ông. Họ còn đe dọa sẽ yêu cầu cơ quan sa thải ông.

Tháng 9 năm 2000, hơn 10 cảnh sát thuộc Công an Khu Phát triển Tần Hoàng Đảo, trong đó có Vương Chu Trung và Chu Vệ Quốc, đã đột nhập vào nhà gia đình bà giữa đêm khuya, và bắt tất cả mọi người, bao gồm cả 2 cháu trai mới 1 tuổi của bà Lưu.

Cảnh sát tuyên bố rằng ông Vương Hải Phong bị tố giác vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ đánh đập ông và treo ông lên bằng cổ tay. Ông bị kết án 3 năm 3 tháng trong Trại Lao động Cưỡng bức Đường Sơn. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, ông bị bắt phải xem các video tuyên truyền, bị tra tấn và bị ép lao động khổ sai hơn 10 tiếng mỗi ngày.

Những thành viên còn lại trong gia đình ban đầu bị giam tại Đồn Công an Tiền Tiến, sau đó bị chuyển đến một “nhà khách”. Cảnh sát không cho họ ăn uống gì, 2 đứa trẻ khóc vì đói. Chỉ khi bà Vương và bà Lữ đe dọa sẽ bế con nhảy qua cửa sổ từ tầng 4 để trốn thoát, cảnh sát mới thả họ 2 ngày sau đó.

Khi 2 người mẹ trẻ trở về nhà, họ lại bị chủ nhà đuổi đi và không có nơi nào để ở. Nhờ sự giúp đỡ của các học viên Pháp Luân Công trong vùng, họ đã tìm được một chỗ ở tạm thời.

Bà Lưu và chồng được thả sau 3 tuần bị giam giữ tại Trại tạm giam Sơn Hải Quan. Họ chuyển đến quận Bắc Đái Hà ở phía nam Tần Hoàng Đảo cùng con gái, con dâu và 2 cháu nhỏ. Cả gia đình mưu sinh bằng nghề bán bánh bao.

Cuộc sống gia đình lại bị xáo trộn khi cảnh sát buộc chồng bà Vương tiết lộ nơi ở của họ. Vào một buổi trưa tháng 5 năm 2001, 8 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Lưu, bắt 2 vợ chồng bà đến đồn công an. Họ dùng dây nylon mảnh trói chặt cánh tay 2 người, gây đau đớn dữ dội, rồi xô đẩy họ để tăng thêm đau đớn. Khi dây được nới lỏng, cánh tay của họ đã tê liệt, mất cảm giác hoàn toàn.

Ông Vương bị đưa đến Trại tạm giam Sơn Hải Quan và bị giam 6 tháng. Tình trạng tê tay kéo dài suốt 3 tháng.

Bà Lưu bị giam tại Trại tạm giam Số 1 thành phố Tần Hoàng Đảo. Khi được thả 4 tháng sau đó, cánh tay bà vẫn còn tê.

Tháng 8 năm 2001, trong khi bố mẹ chồng vẫn đang bị giam giữ, bà Lữ quay lại nơi ở tại Bắc Đái Hà để lấy một số đồ đạc. Cảnh sát đã mai phục sẵn và bắt giữ bà. Bà bị giam 22 ngày.

Trong vài năm tiếp theo, gia đình họ liên tục phải chuyển chỗ ở để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Tháng 7 năm 2007, họ chuyển đến Thượng Hải. Cả ông Vương Hải Phong và bà Lữ đều tìm được việc làm toàn thời gian. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, hai vợ chồng đã rời khỏi Trung Quốc khi ông Vương đi công tác nước ngoài.

Hai vợ chồng lớn tuổi tiếp tục bị bắt

Tháng 4 năm 2007, khi vẫn đang sống ở Tần Hoàng Đảo, bà Lưu lại bị bắt vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam 2 tuần.

Tháng 8 năm 2008, bà Lưu và ông Vương bị tố giác vì dán các nhãn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. 8 cảnh sát đã bắt họ đến trại tạm giam. Ông Vương bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm, còn bà Lưu bị sỏi thận và đau dữ dội. Họ được thả sau 2 tuần.

Các nhân viên ủy ban khu dân cư ở Thượng Hải tiếp tục sách nhiễu 2 vợ chồng và buộc họ phải chuyển đi. Vì đang nuôi cháu trai 8 tuổi, cuộc sống của họ rất chật vật. Tháng 3 năm 2010, họ buộc phải chuyển đến Thiên Tân.

Ngày 22 tháng 12 năm 2010, hơn 10 cảnh sát mặc thường phục đã đột nhập vào nhà họ, tịch thu sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính, điện thoại di động và 7.000 nhân dân tệ tiền mặt. Vì 2 người giữ im lặng trong suốt quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã đưa họ đến trại tạm giam. Cả hai đều bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Bà Lưu được thả vào ngày thứ ba, ông Vương được thả sau hơn 10 ngày. Cảnh sát chỉ trả lại 3.000 nhân dân tệ.

Ngày 11 tháng 6 năm 2021, hai vợ chồng lại bị bắt, và nhà họ bị lục soát. Họ bị giam tại Trung tâm Quản lý Pháp luật chi nhánh quận Hà Tây cho đến tháng 8 cùng năm.

Con gái bị kết án

Ngày 20 tháng 5 năm 2017, bà Vương, khi đó vẫn sống ở thành phố Tần Hoàng Đảo, đã bị cảnh sát thuộc Đồn Công an Xã Trang bắt. Ngày 20 tháng 11 năm 2018, bà bị Tòa án quận Hải Cảng xét xử, và bị kết án 4 năm 3 tháng tù cùng khoản phạt 3.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tần Hoàng Đảo, nhưng tòa này đã giữ nguyên bản án sơ thẩm vào tháng 3 năm 2019. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào tháng 7 năm 2019.

Trong tù, bà Vương bị cưỡng bức uống thuốc độc. Khi gia đình đến thăm, bà không còn nhận ra ai, kể cả con trai mình. Đôi mắt bà vô hồn và không có phản ứng gì khi họ nói chuyện với bà.

Bà được trả tự do vào ngày 21 tháng 6 năm 2021, nhưng phần lớn thời gian vẫn trong trạng thái câm lặng và mê sảng.

Báo cáo liên quan:

Một cụ bà 78 tuổi bị kết án 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Một cụ bà 78 tuổi bị chính quyền xét xử vì kiên định đức tin

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/18/513425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/20/235594.html