Nữ học viên 86 tuổi tại Hồ Nam bị đưa vào nhà tù để chấp hành một án tù phi pháp thời hạn 6 tháng đã tuyên vào năm 2023
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-08-2026]
Một người phụ nữ 86 tuổi ở huyện Thần Khê, tỉnh Hồ Nam, bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 để thụ một án tù thời hạn 6 tháng chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.
Khổ nạn này của bà Lý Nguyệt Anh bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào nửa đầu năm 2020 sau khi Hoàng Minh Bích, chủ nhiệm Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Thần Khê thấy bà dán các áp phích chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố. Sau khi bà được thả về, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà và sau đó chuyển trường hợp của bà sang Viện kiểm sát huyện Nguyên Lăng. Cả huyện Nguyên Lăng và huyện Thần Khê đều nằm dưới quản lý của Thành phố Hoài Hóa. Công tố viên gọi cho bà cùng người nhà nhiều lần và đe dọa họ.
Vào tháng 3 năm 2022, cảnh sát Hồ Trường Sinh dẫn công tố viên tới nhà bà Lý. Công tố viên cầm theo bản cáo trạng và lệnh cho bà đi cùng ông ta tới tòa án để làm thủ tục kết thúc vụ án. Bà từ chối tuân theo và họ đã rời đi.
Tòa án huyện Nguyên Lăng kết án bà Lý 6 tháng tù vào năm 2023. Chi tiết về việc xét xử bà (nếu có) vẫn chưa rõ.
Âu Viên Viên, người của Văn phòng chống tà giáo huyện Thần Khê, đã sách nhiễu bà Lý hai lần vào các ngày 14 và ngày 24 tháng 11 năm 2025. Lần thứ ba ông ta đến cùng với người của Tòa án huyện Nguyên Lăng vào ngày 26 tháng 11. Họ chụp hình bà khi chưa được phép. Sau đó, họ khiêng bà xuống dưới và đưa bà đến bệnh viện bằng xe cứu thương để tiến hành kiểm tra sức khỏe. Người nhà bà kịch liệt phản đối. Tối cùng ngày, bà được thả về.
Ngày 19 tháng 12 năm 2025, chính quyền lại bắt bà và đưa bà đến một bệnh viện ở thành phố Hoài Hóa để kiểm tra sức khỏe. Họ đe dọa bắt giam bà để chấp hành án tù và lệnh cho bà ký tuyên bố “tự nguyện chấp hành án tù 6 tháng”. Bà kiên quyết từ chối.
Do căng thẳng tinh thần, bà Lý bị đỏ mặt, khô miệng và huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Tối cùng ngày, bà được thả về.
9 giờ sáng ngày 8 tháng 7 năm 2026, nhiều xe của Tòa án huyện Nguyên Lăng bất ngờ xuất hiện trước nhà bà Lý. Các cảnh sát tòa án bước ra khỏi xe và xông vào nhà bà. Họ bắt bà đưa thẳng tới Bệnh viện Y học Cổ truyền thành phố Hoài Hóa. Ngày 28 tháng 7, bà bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam đặt tại thành phố thủ phủ Trường Sa để thụ án.
Người nhà bà lo lắng rằng liệu cụ bà 86 tuổi này có thể sống sót qua những điều kiện khắc nghiệt và ngược đãi trong nhà tù hay không.
Bức hại trong quá khứ
Bà Lý, một nhân viên nghỉ hưu của Ngư trường huyện Thần Khê. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1995. Sau khi tu luyện, các bệnh tật của bà, gồm có bệnh tim, thoái hóa cột sống thắt lưng, huyết áp cao và loét dạ dày, tất cả đều biến mất.
Tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Lý tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình. Kết quả là bà bị bắt trên quảng trường Thiên An Môn. Cảnh sát dùng vật cứng đánh vỡ đầu bà, máu tươi nhuộm đỏ áo khoác của bà. Sau đó, bà bị đưa trở lại huyện Thần Khê và bị giam giữ 50 ngày.
Bà Lý lại tới Bắc Kinh thỉnh nguyện vào tháng 9 năm 2000 và bị kết án 1 năm lao động trong Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Lũng ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.
Tháng 12 năm 2001, bà Lý lại bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Sau 15 tháng bị giam giữ, bà bị kết án 3 năm tù và bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam ở thành phố thủ phủ Trường Sa để thụ án.
Tin tức liên quan:
Cụ bà 85 tuổi đối mặt với bản án 6 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/14/513289.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/19/235581.html



