Một người đàn ông 54 tuổi ở Trùng Khánh bị giam giữ hơn 5 tháng vì tu luyện Pháp Luân Công
[MINH HUỆ 08-08-2026] Ông Lưu Khai Phóng, 54 tuổi, ở Trùng Khánh, đã bị giam giữ hơn năm tháng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 3 tháng 3 năm 2026, ông Lưu bị bắt tại căn hộ thuê của mình. Cảnh sát đã đánh đập ông một cách tàn bạo và tịch thu hơn 100 tờ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công. Ngay ngày hôm sau, ông bị đưa vào Trại tạm giam Quận Du Bắc. Việc bắt giữ ông được phê chuẩn vào ngày 17 tháng 3.
Ông Lưu, cựu nhân viên của Công ty Dược phẩm Quận Bắc Bội, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Vì kiên định đức tin của mình, ông đã nhiều lần trở thành mục tiêu bị bức hại sau khi chính quyền Trung Quốc phát động cuộc bức hại trên phạm vi toàn quốc đối với môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999.
Trước đó, ngày 25 tháng 11 năm 2001, ông Lưu từng bị bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Bắc Bội hơn bốn tháng. Tại đây, ông bị bắt phải làm công việc dán túi giấy.
Ngày 26 tháng 9 năm 2002, ông lại bị bắt giữ tại nơi làm việc và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ông bị bắt phải xem các tài liệu tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công, bị bắt đứng trong nhiều giờ và bị cấm ngủ. Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ngày 28 tháng 11 năm 2002, ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sơn Bình ngay trong ngày. Vài tuần sau, công ty đã cho ông nghỉ việc.
Trong thời gian ở trại lao động, ông Lưu bị tra tấn, bị bỏ đói và bị tra tấn dưới hình thức tách bẻ hai chân. Ông cũng bị bắt lao động không công, chủ yếu là làm cuộn dây điện tử.
Lần tiếp theo ông Lưu bị bắt là vào ngày 28 tháng 9 năm 2007, khi ông đang trên đường đến nhà máy làm việc. Ngày 3 tháng 6 năm 2008, ông bị Tòa án Quận Du Bắc kết án năm năm tù. Kháng cáo của ông đã bị Tòa án Trung cấp Số 1 Thành phố Trùng Khánh bác bỏ vào ngày 8 tháng 7 và đến ngày 17 tháng 9 năm 2008, ông bị đưa vào Nhà tù Vĩnh Xuyên.
Các hình thức tra tấn mà ông Lưu phải chịu trong tù bao gồm: bị bắt ngồi bất động trên ghế dài trong nhiều giờ, tẩy não, biệt giam, cấm ngủ, không được phép đi vệ sinh, bị bắt đứng trong nhiều giờ, bị chửi bới và đánh đập. Có lần, ông bị các tù nhân khác đánh vào đùi nghiêm trọng đến mức ông gặp khó khăn mỗi khi đi lại hoặc đi vệ sinh.
Để tránh tiếp tục bị bức hại sau khi được trả tự do, ông đã buộc phải sống lưu bạt trong nhiều năm.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/8/513140.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/14/235520.html



