Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2026] Một người phụ nữ 57 tuổi ở huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc, liên tục bị sách nhiễu chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 17 tháng 7 năm 2026, sau khi tống tiền bà Đoạn Kiến Hoa 8.000 nhân dân tệ, cảnh sát đe dọa bà không được kể cho các học viên Pháp Luân Công khác hay báo cáo sự việc này lên trang Minghui.org. Họ nói với bà: “Bà là người tu luyện. Bà nên biết ơn vì chúng tôi đã không bắt bà.”

Chi tiết về đợt sách nhiễu mới nhất

Ngày 17 tháng 7 năm 2026, các cảnh sát Lý Vĩnh Tiến và Lý Học Văn thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Phụ Bình đột nhập vào nhà bà Đoạn. Lý Vĩnh Tiến nói: “Cuối cùng tôi cũng tìm thấy bà.” Hắn đe dọa sẽ còng tay bà và khiến bà bị kết án ba năm tù.

Bà Đoạn kiên quyết không nhượng bộ và nhắc nhở các cảnh sát rằng quyền tự do tín ngưỡng của bà được Hiến pháp bảo vệ.

Viên cảnh sát Lý Học Văn ngắt lời bà, nói: “Không cần phải nói với chúng tôi về điều đó. Cứ đưa cho chúng tôi 100.000 nhân dân tệ.”

Khi bà Đoạn nói với họ rằng bà không có việc làm và sống một mình, Lý Vĩnh Tiến nói: “Nếu bà không có tiền, vậy thì đưa cho chúng tôi sổ đỏ của nhà bà.”

“Tôi không có. Đây là nhà thuê,” bà Đoạn trả lời.

Lý Vĩnh Tiến vẫn không bỏ cuộc và nói với bà: “Hãy gọi cho con gái bà đi. Cô ta có thể xoay xở được số tiền này.”

Bà Đoạn giải thích rằng con gái bà chỉ kiếm được 3.000 nhân dân tệ một tháng và không còn dư đồng nào sau khi trả tiền thuê nhà cũng như các chi phí sinh hoạt cơ bản.

Cảnh sát Lý Vĩnh Tiến lăng mạ bà Đoạn, không cho bà nói và đe dọa sẽ bắt giữ bà.

Cảnh sát ở đó trong vài giờ. Họ không cho bà Đoạn rời đi và bám theo bà cả khi bà đi sử dụng phòng vệ sinh.

Họ cũng lục soát nhà bà Đoạn và tịch thu hơn 400 cuốn sách Pháp Luân Công, 100 cuốn Cửu Bình, hơn 10 bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba máy tính, chín máy in, 13 hộp mực, 14 thùng giấy in, hai máy cắt giấy, một máy ép plastic, tám máy đóng gáy sách và các vật dụng cá nhân.

Các cảnh sát cuối cùng rời đi sau khi tống tiền bà Đoạn 8.000 nhân dân tệ. Bà chất vấn họ: “Tôi kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Các người tống tiền tôi bao nhiêu tiền trong những năm qua rồi? Các người không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi tiêu tiền của tôi sao?”

Những lần bị bức hại trước đây

Đây không phải là lần đầu tiên bà Đoạn bị bức hại vì đức tin của mình.

Ngày 31 tháng 3 năm 2017, cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in và máy tính, với tổng trị giá hơn 20.000 nhân dân tệ. Bà phải trốn thoát qua cửa sổ phía sau và buộc phải sống phiêu bạt xa nhà trong nhiều tuần.

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Cao Phong Hiến, người đứng đầu Phòng 610 địa phương, cùng hơn 10 nhân viên, đột nhập vào nhà bà Đoạn. Họ lục tung nơi này và tịch thu một lượng lớn đồ dùng cá nhân. Bà bị giam giữ và bị tống tiền hơn 50.000 nhân dân tệ.

Ngày 5 tháng 2 năm 2018, tòa án kết án bà Đoạn một năm tù giam và phạt 2.000 nhân dân tệ. Sau khi bà được thả tự do, cảnh sát lại liên tục sách nhiễu bà. Tòa án cũng trừ 2.050 nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà để nộp phạt.

Ngày 16 tháng 7 năm 2025, cảnh sát Trương Sĩ Kiệt theo dõi bà Đoạn đến nhà mẹ bà, tại đây, viên cảnh sát này đã tịch thu vài trăm nhân dân tệ tiền mặt (bao gồm 500 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công trên đó) và các tài liệu Pháp Luân Công của bà. Nhà mẹ bà cũng bị lục soát.

Ngày 18 tháng 7 năm 2025, bà Đoạn lại bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công và vài trăm nhân dân tệ tiền mặt mà bà mang theo người. Bà cũng bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Ngày 15 tháng 4 năm 2026, cảnh sát Trương Sĩ Kiệt lại đột nhập vào nhà bà Đoạn và tịch thu 1.000 nhân dân tệ. Anh ta cũng đe dọa sẽ tống bà vào tù.

Cảnh sát Lý Vĩnh Tiến

 

Cảnh sát Lý Học Văn

 

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Fuping County Party Committee in Hebei Ransacks Practitioners’ Homes Under Guise of Evaluating Living Conditions

Husband Files Complaint Against Unlawful Arrest of Wife in Baoding, Hebei Province

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/5/513052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/13/235514.html