Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-07-2026] Một lần nọ, tôi có việc chuẩn bị đến nông thôn ở vùng khác. Vừa hay bên cạnh có một đồng tu cũng muốn đi cùng tôi để đến đó học Pháp và chia sẻ. Chúng tôi bèn hẹn nhau lái xe đi. Vì đúng vào kỳ “Lưỡng hội”, lại chạy vào cao tốc hướng đi Bắc Kinh, để cho an toàn, nên tôi quyết định chỉ mang theo sách điện tử.

Buổi sáng, tôi lái xe đến cổng tiểu khu của nhà đồng tu, tôi thấy chị đem theo nhiều đồ, trong đó có hai bao sách Đại Pháp, có gần 20 cuốn sách. Khi đó, tôi rất do dự: Vào kỳ “Lưỡng hội”, lối vào cao tốc hướng đi Bắc Kinh kiểm tra thẻ căn cước rất gắt, hai chúng tôi lại từng bị tà đảng kết án, trên thẻ căn cước có ghi chú đặc biệt, trước đó tôi từng bị kiểm tra khi qua cao tốc. Hơn nữa còn có nhiều sách Đại Pháp đến thế, nếu bị mở cốp xe, thì chắc chắn sẽ gặp vấn đề! Tôi nghĩ không ổn, nhất định phải lý trí, không thể mang đến tổn thất cho Đại Pháp. Nghĩ tới đây, tôi bèn hỏi chị: “Sao chị mang nhiều sách thế?” Chị nói: “Không sao, tôi cũng mang đến rồi.” Ý của chị là không để sách ở nhà. Tôi do dự tới lui, cuối cùng quyết định, để xem tình hình, nếu ở lối vào cao tốc kiểm tra gắt gao, thì chúng tôi sẽ lái xe về.

Chúng tôi lái xe vào đường vành đai cao tốc trước, tôi vốn cho rằng có thể chạy thẳng ra cao tốc, nhưng thật không ngờ, đột nhiên lối vào cao tốc hướng đi Bắc Kinh tạm thời bị lan can chặn, nối thẳng vào đường vành đai cao tốc, hoàn toàn không thể quay đầu xe, chỉ có thể chạy thẳng về trước theo con đường tạm thời bị chặn. Lúc này tôi thấy có rất nhiều cảnh sát đứng canh ở từng lối vào cao tốc hướng đi Bắc Kinh; bên hông còn có một xe cảnh sát đặc nhiệm, một xe cảnh sát thường và một chỗ dừng xe tạm thời để kiểm tra cốp xe; mỗi cảnh sát canh ở giao lộ đều cầm thiết bị kiểm tra thẻ căn cước trên tay, sàng lọc từng cái.

Khi này, chúng tôi cách cửa kiểm soát càng lúc càng gần, tình huống hết sức cấp bách; lại không thể quay đầu xe, trong cốp còn chở sách Đại Pháp. Khi đó tôi rất căng thẳng, đồng tu thấy tôi như thế, lớn tiếng nói: “Chị đừng sợ, chúng ta là Vương, chúng ta là Chủ, ai có thể động đến chúng ta chứ?! Không ai xứng! Chị đừng xem họ quá cao, chẳng phải chị thấp rồi sao?!”

Tôi bèn trấn tĩnh lại. Lúc này, tôi nghĩ đến lời dặn dò của con gái đồng tu nói với chị trước khi đi, nghĩ tới con trai tôi đi bộ đội có thể bị bắt chuyển ngành vì chuyện này, và cũng nghĩ tới công việc của chồng có thể sẽ bị ảnh hưởng… nhưng dù thế nào đi nữa, xe này là tôi lái, sách Đại Pháp là của tôi, tuyệt đối không thể nói ra đồng tu! Tôi phải bảo vệ đồng tu! Sau khi nghĩ xong, tôi nhìn cảnh sát ở giao lộ, cảm thấy trường không gian của anh ta rất an hòa, tôi bèn phát ra một chữ “diệt” cực lớn về phía anh, sau không nghĩ gì nữa, kết quả thế nào cũng được, giao hết cho Sư phụ, và lái xe thẳng đến đó.

Khi này cảnh sát ra hiệu cho tôi hạ cửa xe xuống, xuất trình thẻ căn cước. Tôi rất thản nhiên, sẵn tay đưa thẳng thẻ căn cước qua thiết bị của anh ta. Kỳ tích đã xuất hiện, thiết bị không có bất kỳ phản ứng bất thường nào, đây là điều không bao giờ có thể xảy ra! Tôi nhớ lúc đi xe lửa, gồm cả tàu cao tốc, đều đã từng gặp vấn đề bất thường khi quẹt thẻ căn cước. Sau tôi muốn lái xe đi ngay, cảnh sát lại ra hiệu cho tôi đưa thẻ căn cước của đồng tu để tiếp tục kiểm tra. Tôi do dự một lúc, lại đặt thẳng thẻ căn cước của đồng tu lên thiết bị, kỳ tích lại xuất hiện, vẫn không có bất cứ phản ứng bất thường nào!

Như thế, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, chúng tôi đã an toàn lái xe rời khỏi cao tốc, bình an đến nơi cần đến.

Thông qua sự việc này, tôi có thể ngộ sâu sắc về tính nghiêm túc của tu luyện. Trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta đều phải dĩ Pháp vi Sư! Lúc bình thường, chúng ta phải thực tu bản thân một cách thiết thực, từng suy nghĩ từng niệm đầu đều phải nghiêm khắc làm theo yêu cầu của Đại Pháp. Chỉ khi có cơ sở tu luyện vững chắc, gặp vấn đề mới có thể dựa trên Pháp, mới có thể làm được tiên tha hậu ngã, chính niệm chính giác vô tư vô ngã.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Phụ trách biên tập: Đường Nghị)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/15/512145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/10/235464.html