Quan chức các cấp của Đức lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công: Chúng ta không được phép thờ ơ (Phần 2)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức
[MINH HUỆ 02-08-2026] (Tiếp theoPhần 1)
Để đánh dấu 27 năm bền bỉ phản bức hại trong hòa bình, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại Berlin, Hamburg, Frankfurt, Dusseldorf và Munich. 13 quan chức đắc cử ở các cấp của Đức đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ.
Trong thư, các quan chức bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Một số vị khẳng định rằng “phẩm giá con người là bất khả xâm phạm”, “chừng nào còn cần thiết, chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên các bạn”, đồng thời tuyên bố “chúng ta không được thờ ơ”. Họ lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ, khẳng định ĐCSTQ phải chấm dứt ngay lập tức việc đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tham gia phong trào thiền định ôn hòa, và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên.
13 quan chức đắc cử của Đức đã gửi thư ủng hộ các học viên.
Hàng trên cùng (từ trái sang phải): Tiến sỹ Jonas Geissler, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo (CSU); Giáo sư, Tiến sỹ Günter Krings, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ CDU/CSU (CDU); Thomas Rachel, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Thành viên Ủy ban Đối ngoại, Cao ủy Liên bang về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng (CDU); Norbert Altenkamp, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức, Người phát ngôn về Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Nhóm Nghị sỹ CDU/CSU kiêm Người phát ngôn về Chính sách Tôn giáo (CDU); Carsten Körber, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (CDU).
Hàng thứ hai (từ trái sang phải): Ronald Gläser, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (AfD); Sebastian Maack, Nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức (AfD); Oliver Stirböck, Nghị sỹ Bang Hesse, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do (FDP); Karl-Josef Laumann, Bộ trưởng Lao động, Y tế và Xã hội bang North Rhine–Westphalia, Phó Chủ tịch Liên bang của Nhóm Nghị sỹ CDU.
Hàng dưới cùng (từ trái sang phải): René Domke, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tại bang Mecklenburg–Western Pomerania; Rocco Wilken, Thị trưởng Vlotho, bang North Rhine–Westphalia (SPD); Sascha Herr, Nghị sỹ Bang Hesse (Độc lập); Nicole Wilms, Ủy viên Hội đồng Thành phố Mönchengladbach, Chủ tịch chi bộ SPD địa phương
Chủ tịch FDP tại Nghị viện Hesse: Hãy cùng nhau đấu tranh cho phẩm giá con người
Ông Oliver Stirböck, Thành viên Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tại Nghị viện bang Hesse, Chủ tịch Đảng FDP tại Nghị viện (Ảnh: Trang web chính thức của Nghị sỹ)
Ông Oliver Stirböck là thành viên của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tại bang Hesse kiêm Chủ tịch Đảng FDP tại Nghị viện. Trong bức thư ủng hộ của mình, ông viết: “Chúng ta không thể chấp nhận việc chính quyền cộng sản vô nhân đạo ở Trung Quốc chà đạp lên nhân phẩm và quyền tự do tôn giáo. Chúng ta không thể chấp nhận việc thực hành tôn giáo ôn hòa lại bị cầm tù, tước đoạt sinh kế, hay thậm chí là tra tấn.“
“Tôi rất khâm phục cuộc đấu tranh dũng cảm của các bạn chống lại hệ thống này, một hệ thống đang vươn tầm ảnh hưởng ra khỏi biên giới Trung Quốc. Ngay cả ở Đức đây, ĐCSTQ cũng đang công khai đe dọa những người có quan điểm bất đồng bằng các đồn cảnh sát mật. Ngoài ra còn có những thủ đoạn tinh vi hơn như tuyên truyền và tung tin giả, thông qua các hiệp hội và tổ chức nhà nước tại đây, chúng ta ở Đức mà cũng thường cảm thấy lực bất tòng tâm,” ông tiếp tục. “Chúng tôi kiên định sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh cho quyền tự do và nhân phẩm.”
“Tự do tôn giáo tuyệt đối không phải là một vấn đề chính trị kiểu ‘gió chiều nào che chiều ấy’. Bởi vì những nơi mà người dân không còn được phép tin vào những gì họ tin, không còn được phép nói ra suy nghĩ của mình, và không còn được phép sống theo tín ngưỡng của mình, thì ở đó mọi quyền tự do đều bị đe dọa.“
“Do đó, cuộc kháng nghị của các bạn không chỉ là cuộc đấu tranh cho quyền lợi của một cộng đồng đơn lẻ. Đó là cuộc đấu tranh cho nhân phẩm phổ quát của toàn nhân loại. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng tự do không phải tự nhiên mà có và phải được bảo vệ ở bất kỳ nơi nào bị hệ thống độc tài tấn công.”
“Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã cho tôi có bài phát biểu chào mừng tại sự kiện này. Chúc các bạn duy trì sức mạnh, đạt nhiều thành công và luôn tận tâm đối với tự do tôn giáo, nhân phẩm và tự do. Xin hãy yên tâm rằng: Tôi luôn kiên định sát cánh cùng các bạn.”
Bộ trưởng bang North Rhine-Westphalia và Phó Chủ tịch Liên bang CDU: Tự do tôn giáo không phải tự nhiên mà có
Ông Karl-Josef Laumann, Bộ trưởng Lao động, Y tế và Xã hội bang North Rhine-Westphalia, kiêm Phó Chủ tịch Liên bang Nhóm Nghị sỹ CDU (Ảnh: Trang web chính thức của Nghị sỹ)
Ông Karl-Josef Laumann là Bộ trưởng Lao động, Y tế và Xã hội bang North Rhine-Westphalia. Ông cũng là Phó Chủ tịch Liên bang Nhóm Nghị sỹ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).
Trong thư ủng hộ của mình, ông Laumann cho biết ĐCSTQ đã tiến hành đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999. “Do đó, các học viên [Pháp Luân Công] phải đối mặt với sự bức hại và thậm chí là cầm tù, mặc dù Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ký Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền vào năm 1948. Có vô số báo cáo về việc tra tấn đến chết trong nhà tù, về sự đàn áp trong cuộc sống thường ngày, về việc mạ lỵ trên các kênh truyền thông do nhà nước kiểm soát, về việc các cơ quan, tổ chức đặc biệt được nhà nước lập ra nhằm phục vụ mục đích này, và còn nhiều hơn thế nữa,” ông viết.
Cuối thư, ông viết: “Ngày 20 tháng 7 như một lời nhắc nhở chúng ta rằng tự do tôn giáo không phải tự nhiên mà có. Chúng ta đã trở nên quá quen với nó nhờ vào truyền thống dân chủ của chúng ta. Đó là biểu hiện của một xã hội tự do, luôn công nhận và chủ động thúc đẩy giá trị của sự khoan dung, bởi điều này sẽ củng cố sức mạnh nội tại của chính xã hội đó.”
Chủ tịch Đảng FDP tại Mecklenburg-Western Pomerania: Thể hiện sự ủng hộ bằng thơ ca
Ông René Domke, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tại Mecklenburg-Western Pomerania (Ảnh: Trang web chính thức của Nghị sỹ)
Ông René Domke, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (FDP) tại Mecklenburg-Western Pomerania, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại qua một bài thơ dưới đây:
Từ ngày tưởng niệm lần trước, đã một năm trôi qua.
Một năm với thêm nhiều bất công
Nhiều vi phạm nhân quyền do chế độ chuyên chế Trung Quốc gây ra
Có những lời tố cáo chống lại các học viên Pháp Luân Công.
Nhưng chỉ lên án các vi phạm nhân quyền này thôi là chưa đủ
Phải đưa những kẻ hành ác ra trước tòa án công lý
Và buộc họ phải chịu trách nhiệm cho mọi thảm kịch đã xảy ra.
Hôm nay, chúng ta lại một lần nữa tưởng niệm
Những số phận đau thương và cảm động của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại
Vốn vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức
Vẫn quá hiếm khi được đưa vào những cuộc đối thoại với giới lãnh đạo Trung Quốc.
Cuộc bức hại có hệ thống,
Sự cô lập xã hội,
Sự phỉ báng,
Việc giam cầm,
Sự hủy hoại về tinh thần lẫn thể xác
Vẫn tiếp tục ăn mòn sinh mệnh trong màn đêm tăm tối.
Là một người thuộc đảng Dân chủ Tự do,
Tôi tin chắc rằng mỗi một người trên thế gian này đều có quyền tự do
Dù là về tín ngưỡng, niềm tin, danh tính hay quyền lựa chọn.
Tự do là điều không thể thương lượng!
Chúng ta quyết không lùi bước,
Cho đến khi mỗi người đều có quyền tự do.
Nhân ngày phản đối bức hại này,
Tôi nguyện một lần nữa bày tỏ sự kiên định và đồng hành của mình.
Vì các học viên Pháp Luân Công và tất cả những ai đang chịu muôn vàn bức hại.
Chúng ta phải tiếp tục nói về số phận của họ.
Chúng ta phải tiếp tục lên án những vi phạm nhân quyền.
Chúng ta phải gọi tên nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng nổi ấy.
Chúng ta nợ các nạn nhân và gia đình họ điều đó.
Bất kỳ một quốc gia, nhà cầm quyền hay thế lực nào,
Cũng không có quyền công khai tước đoạt tự do,
Bất kỳ người nào cũng không có quyền giẫm đạp lên phẩm giá, chà đạp lên nhân quyền.
Những người có thể dễ dàng bị đàn áp
Vì họ thực hành một môn tu luyện dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn
Chúng ta phải lên tiếng thay họ
Bởi tiếng nói của họ đã bị bịt kín từ lâu.
Chúng ta cần tiếp thêm sức mạnh cho họ
Để họ đứng lên và liên kết với những người khác
Những người đang đấu tranh cho tự do.
Tôi kêu gọi rằng những giá trị truyền thống này,
Vốn nên được gắn kết chứ không phải bị loại trừ và bức hại,
Hãy dùng niềm tin để quy tụ thêm nhiều sức mạnh của công lý,
Nắm tay nhau, chống lại bóng tối và những tội ác nặng nề nhất.
Sẽ không ai có thể thờ ơ khi
Kể từ năm 1999,
Hàng triệu người đã trở thành nạn nhân của sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi,
Bao gồm cả tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Với tư cách đại diện của FDP,
Tôi kiên định ủng hộ tự do và công lý
Bản chất của cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công đã rõ ràng,
Đó chính là sự chà đạp hoàn toàn lên nhân quyền và phẩm giá con người.
Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa
Và k hông bao giờ được im lặng hay
ngoảnh mặt đi
Khi sự bất công xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới. Cùng với các bạn, tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế,
Những nhà hoạch định chính sách và tất cả mọi người
Tích cực lên tiếng bảo vệ quyền của các học viên Pháp Luân Công
Thường xuyên nêu vấn đề vi phạm nhân quyền với các đối tác Trung Quốc và các đại diện tiểu bang
Chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực
Để một ngày nào đó mọi người,
Bất kể thuộc tín ngưỡng hay tôn giáo nào
Đều có thể sống trong một thế giới
Nơi tự do và nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ
Xin cảm ơn sự quan tâm và sự tận tâm của các bạn.
Nghị sỹ bang Hesse: Im lặng không bao giờ là giải pháp hay trước sự bất công
Ông Sascha Herr, Thành viên Nghị viện Bang Hesse (không đảng phái) (Trang web chính thức của Nghị sỹ)
Trong một bức thư, ông Sascha Herr, Thành viên Nghị viện Bang Hesse ở Đức, tuyên bố: “Mọi người phải có quyền tự do thực hành đức tin của mình, tự do bày tỏ tín ngưỡng và sống cuộc sống của mình mà không sợ bị nhà nước bức hại. Quyền này mang tính phổ quát và không thể bị giới hạn bởi bất kỳ hệ thống chính trị hay lợi ích ý thức hệ nào.“
“Các báo cáo về việc bắt giữ tùy tiện, các biện pháp cải tạo, tra tấn và các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục là mối quan ngại lớn. Nhiều tổ chức quốc tế, nghị viện và tổ chức nhân quyền trên toàn cầu đã ghi nhận những vấn đề này và nhiều lần cảnh báo về tình hình. Đặc biệt đáng lo ngại là các báo cáo về việc bức hại những người bất đồng chính kiến và các nhóm thiểu số tôn giáo Trung Quốc bên ngoài Trung Quốc. Cảnh giác là điều cần thiết ở bất cứ nơi nào người dân bị gây áp lực, đe dọa hoặc giám sát vì nguồn gốc, tín ngưỡng hay đức tin của họ.”
“Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể các học viên Pháp Luân Công, những người chẳng màng gian nan và an nguy của bản thân luôn ôn hòa kiên định trong việc bảo vệ đức tin của họ. Tôi cũng cảm ơn tất cả dân chúng trên toàn thế giới đã đấu tranh vì nhân quyền, tự do tôn giáo và phẩm giá cá nhân. Đặc biệt, nước Đức, với lịch sử của mình, chúng ta càng phải đứng lên bảo vệ tính phổ quát của nhân quyền và nhấn mạnh việc phải tuân thủ điều đó. Im lặng không bao giờ là giải pháp hay trước sự bất công.”
Thị trưởng thành phố Vlotho, North Rhine-Westphalia: Hiểm họa bắt nguồn từ việc tạo thói quen phớt lờ những điều tàn bạo
Ông Rocco Wilken (đảng SPD), Thị trưởng thành phố Vlotho, North Rhine-Westphalia (Ảnh: Trang thông tin chính phủ chính thức)
Bức thư từ ông Rocco Wilken (đảng SPD), Thị trưởng thành phố Vlotho, bang North Rhine-Westphalia, Đức, có đoạn viết: “Biết bao lần chúng ta lướt qua một bản tin làm dấy lên sự xúc động trong thoáng chốc, nhưng vài giây sau lại trôi vào quên lãng? Đã bao ngày chúng ta thu nhận những hình ảnh và đủ loại báo cáo về xung đột, áp bức và bất công từ khắp mọi miền trên thế giới. Quá nhiều điều tưởng chừng xa vời vợi. Quá nhiều thứ tưởng như chỉ là câu chuyện của người khác. Nhưng đó là những gì đang diễn ra, và chính là mầm mống gây ra hiểm họa: Chúng ta đã dần quen với những điều kinh hoàng mà ta chẳng bao giờ muốn phải nếm trải,” ông viết.
Bức thư tiếp tục: “Ngày 20 tháng 7 năm 1999, cách đây 27 năm, cuộc bức hại có hệ thống đối với Pháp Luân Công đã bắt đầu ở Trung Quốc. Đây là một môn thiền định ôn hòa dựa trên giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Hồi đó, hàng triệu người đã tu luyện Pháp Luân Công để tìm kiếm sự bình an nội tâm, sự phát triển cá nhân và định hướng trong cuộc sống. Nhưng đối với nhiều người, những gì mang lại điểm tựa cho họ lại trở thành lý do khơi nguồn cho những hành động bức hại.”
“Theo ghi nhận, đã có ít nhất 5.350 trường hợp tử vong do tra tấn và ngược đãi. Con số thực tế có thể lên đến 10.000 hoặc thậm chí nhiều hơn. Đằng sau mỗi con số ấy là một con người, cùng một gia đình với những hy vọng về tương lai, nhưng tất cả đã bị tước đoạt..“
“Là thị trưởng của thành phố Vlotho, tôi tin chắc rằng: Nhân phẩm không bắt nguồn từ những cuộc tranh luận lớn trong chính trường thế giới. Phẩm giá con người bắt đầu từ cuộc sống thường nhật, từ cách chúng ta đối xử với nhau, cách chúng ta lắng nghe nhau và cách chúng ta tương tác với những người có suy nghĩ, niềm tin hoặc lối sống giống như chúng ta.”
“Hôm nay là dịp nhắc nhở chúng ta rằng tự do và sự tôn trọng không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng tồn tại nhờ việc mọi người trân trọng và bảo vệ chúng mỗi ngày. Mối nguy hiểm lớn nhất đối với tự do không phải là một cuộc tấn công công khai vào nó. Mối nguy hiểm lớn nhất là chúng ta ngừng chú ý đến chúng.”
Ủy viên Hội đồng Thành phố bang North Rhine-Westphalia: Xin gửi lời cảm ơn đến các học viên Pháp Luân Công vì sự kiên trì và điềm tĩnh đáng khâm phục
Bà Nicole Wilms, Ủy viên Hội đồng Thành phố Mönchengladbach tại bang North Rhine-Westphalia, và là Chủ tịch Đảng SPD chi nhánh địa phương. (Ảnh: Trang thông tin chính phủ chính thức)
Dưới đây là bản dịch bức thư ủng hộ từ bà Nicole Wilms, Ủy viên Hội đồng Thành phố Mönchengladbach bang North Rhine-Westphalia, Đức, đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại khu vực này:
“Nhân dịp đánh dấu 27 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc ở Trung Quốc, tôi, đồng thời cũng thay mặt cho Nhóm Nghị sỹ Đảng SPD trong Hội đồng Thành phố Mönchengladbach, rất hân hạnh được gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất.”
“Sự kiên định và điềm tĩnh của các bạn nhằm bảo vệ quyền lợi cho các học viên Pháp Luân Công trong suốt nhiều năm qua – từ những buổi thắp nến tưởng niệm đến các bản kiến nghị đệ trình lên Quốc hội Đức – là điều rất đáng để chúng tôi tôn trọng và ghi nhận. Những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự bền bỉ của các bạn đã nhắc nhở công chúng rằng các quyền tự do không phải là điều hiển nhiên, mà phải được liên tục bảo vệ và gìn giữ.”
“Các báo cáo về việc bức hại, bỏ tù và tra tấn người dân chỉ vì tín ngưỡng của họ là điều gây phẫn nộ cùng cực. Những tội ác này đã cho thấy tầm quan trọng của việc xã hội dân sự cùng giới chính trị phải đặc biệt chú ý cũng như cất lên tiếng nói phản đối mạnh mẽ khi các quyền cơ bản bị chà đạp.“
“Tôi chúc bạn luôn mạnh khỏe và tự tin trên con đường của mình và xin gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành nhất vì những nỗ lực bền bỉ ấy – đặc biệt, với tư cách là một cư dân của Mönchengladbach, tôi thấu hiểu và vô cùng trân trọng những việc mà các bạn vẫn đang miệt mài thực hiện ngay tại thành phố của chúng tôi.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/2/512969.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235374.html
Đăng ngày 10-08-2026; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.









