Khảo nghiệm buông bỏ tâm lợi ích trong công việc
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 25-06-2026] Một tháng trước, nghe các đồng nghiệp truyền tai nhau rằng sắp được tăng lương, sau khi nghe tin này trong tâm tôi rất vui. Vài ngày sau, đồng nghiệp phòng nhân sự nói với tôi rằng chỉ tăng lương trong phạm vi nhỏ, phòng chúng tôi chỉ có một người, đó là nam đồng nghiệp A. Lúc đó trong lòng tôi rất chấn động, anh ấy không có nghiệp vụ cụ thể nào, chỉ là một người làm việc vặt, chạy việc linh tinh sao lại được tăng lương chứ? Sau đó đồng nghiệp phòng nhân sự lại nói là do lãnh đạo đặc biệt sắp xếp cho anh ấy, nói rằng A quá vất vả. Trong tâm tôi có chút không thoải mái, thầm nghĩ: Những người làm nghiệp vụ cụ thể như mình đều không được tăng lương, gần như làm việc quanh năm không nghỉ, năm nay còn bận hơn mọi năm, sao lãnh đạo lại không nghĩ đến mình nhỉ. Trạng thái tâm lý này kéo dài khá lâu, trong thời gian đó tôi còn dò hỏi xem A sẽ được tăng bao nhiêu tiền.
Thông qua học Pháp, tôi đã tìm ra đây là tâm lợi ích. Tôi liền nghĩ mình không cần cái tâm này, mình phải buông bỏ, những gì Sư phụ ban cho mình đều là tốt nhất.
Lại qua một thời gian, tôi cảm thấy mình đã buông bỏ được tâm lợi ích, lại nghe nói các nhân viên công chức bình thường đều sẽ được tăng lương, tôi lại vui mừng, lần này chắc chắn có mình rồi. Vài ngày sau, đồng nghiệp phòng nhân sự nói với tôi rằng không thấy tên tôi trong danh sách, chao ôi cái tâm này của tôi liền trở nên bất ổn, [lại nghĩ] nếu như thế này mà lại không có mình, thì mình sẽ mất mặt biết bao! Trong tâm tôi thấp thỏm không yên, còn có chút bất bình, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng trong tâm thì đầy cảm xúc đan xen, các loại suy nghĩ cứ thế tuôn ra.
Sau đó, đồng nghiệp phòng nhân sự nói cô ấy đã nhìn nhầm, có tên của tôi, trong tâm tôi lại ổn định hơn, nhưng cũng nhận ra rằng bản thân đã bị sự việc này ảnh hưởng.
Thông qua học Pháp cùng đồng tu, tôi đã phát hiện ra tâm thể diện, tâm lợi ích, tâm so đo, tâm tật đố của bản thân. Sau khi phát hiện ra, tôi chính niệm gia trì cho bản thân, rằng tôi không cần những thứ bất hảo này. Khi chia sẻ với đồng tu, tôi còn nói xã hội người thường hiện nay chính là một trò lừa, lừa chúng ta sa ngã, tôi tuyệt đối không mắc bẫy.
Khi tôi cho rằng mình đã buông bỏ hết những tâm bất hảo này, tâm thái rất chính, chính niệm rất đầy đủ, thì vấn đề lại xuất hiện. Bởi vì có người không hài lòng với việc phân chia mức tăng lương, đã lên tiếng [phàn nàn] với lãnh đạo cấp cao, dẫn đến việc tăng lương bị đình trệ, ngoài miệng thì nói là hoãn đến tháng sau mới tăng lương, nhưng thực tế là lãnh đạo tạm thời không xúc tiến việc này nữa. Khi nghe tin này, tâm tôi quả thực là tụt dốc không phanh. Sao lại hỏng hết thế này! Tâm thái lại bất ổn rồi, bởi vì trong tâm rất mong đợi, nên khi không được như ý thì rất thất vọng. Cảm thấy bản thân rất ủy khuất, cũng chẳng tăng được bao nhiêu tiền, sao lại khó khăn đến vậy!
Tôi không ngừng học Pháp, không ngừng quy chính bản thân, tôi phát hiện ra những tâm chấp trước đó của mình buông bỏ chẳng vững chắc chút nào, tu luyện cũng chưa đủ kiên định. Tôi liền nghĩ mình là người tu luyện, những thứ bất hảo này căn bản không xứng ảnh hưởng đến mình; tôi nói, mình không cần, chính là không cần, những vật chất bất hảo của xã hội người thường này không thể can nhiễu mình, mình là người tu Đại Pháp.
Ngay sau đó khảo nghiệm lại đến, một ngày nọ đồng nghiệp cùng văn phòng với tôi nhắc đến chuyện tăng lương, anh ấy nói cũng chẳng tăng được bao nhiêu tiền, chuyện lại còn chẳng ra sao, chị làm nhiều việc như vậy, lương lại thấp thế này, thật không công bằng. Lần này tôi đã chịu đựng được khảo nghiệm rồi, tôi rất bình hòa mỉm cười nói: Cho thì nhận không chê ít, không cho cũng không đòi, tùy kỳ tự nhiên. Công việc cần làm tốt thì vẫn làm tốt, trong công việc học hỏi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, làm nhiều hơn, sẽ không bị thiệt đâu. Sau khi nói xong, tôi cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác như tâm hồn đều được tịnh hóa vậy.
Con xin cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/25/511642.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235078.html


