Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2026]

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2026, 20 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bị sách nhiễu vì đức tin của mình.

Sách nhiễu trong tháng 3 năm 2026

Vào giữa tháng 3 năm 2026, bà Đường Hữu Văn đã bị sách nhiễu khi về thăm cha mẹ. Các quan chức thôn đã lục soát túi xách của bà để tìm các tài liệu Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 3 năm 2026, ba cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Lạc Vương đã xông vào nhà bà Hứa Căn Nguyên và tịch thu Pháp tượng nhà sáng lập Pháp Luân Công. Đến ngày 23 tháng 6, họ lại quay lại và tiếp tục sách nhiễu bà.

Cùng ngày hôm đó, nhóm cảnh sát này đã đến nhà bà Phó Phương Quý (73 tuổi) và bà Phương Nguyệt Nga (ngoài 60 tuổi), nhưng cả hai đều không có nhà. Sau đó, cảnh sát đã sách nhiễu bà Phó và cố gắng tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà nhưng không thành; bà cũng từ chối để họ chụp ảnh mình. Cảnh sát đã quay lại nhà bà Phương vào tháng 4 và tháng 5 nhưng vẫn không gặp được bà. Ngày 25 tháng 6, họ gọi điện cho chồng bà để yêu cầu đến gặp bà lần nữa, nhưng ông đã từ chối và nói bà đã rời khỏi thị trấn.

Ngày 11 tháng 3, ba cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Kỳ Gia Lĩnh đã đến sách nhiễu bà Trần Bình Bình (ngoài 60 tuổi). Lúc đó bà không có nhà. Họ đã chụp ảnh chồng bà Trần và Pháp tượng nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ yêu cầu bà Trần phải ở nhà sau khi trở về và nói buổi tối sẽ quay lại để kiểm tra. Tối hôm đó, họ đã quay lại nhưng không thấy bà. Đến ngày 10 tháng 6, cảnh sát lại đến nhà bà Trần nhưng vì bà vẫn không có ở nhà nên họ đã hỏi tài khoản WeChat của con gái bà.

Ngày 13 tháng 3, ba cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Kim Ngạc Sơn đã đến sách nhiễu bà Lý Ngọc Liên (65 tuổi) tại cửa hàng của bà. Họ đã rời đi sau khi chồng bà chất vấn họ về hành vi bức hại này. Ngày 8 tháng 6, cảnh sát lại quay trở lại nhưng vì bà Lý không có nhà, họ đã yêu cầu cung cấp số điện thoại của con gái bà, thông tin về nơi làm việc của cô và tên trường tiểu học mà con trai cô đang theo học.

Vào giữa tháng 3, các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát phố Quách Lượng đã sách nhiễu bà Quách Đan Hà (79 tuổi), chỉ một tháng sau khi bà mãn hạn chín tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 6, các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Lạc Vương đã đến nhà bà và thông báo với con trai bà rằng họ hiện là đơn vị có thẩm quyền quản lý bà Quách.

Sách nhiễu trong tháng 4 năm 2026

Một nhóm nhân viên quản lý khu dân cư cùng các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Kim Ngạc Sơn đã xông vào nhà bà Lý Vũ Dương, 72 tuổi. Sáu cảnh sát và hai thanh niên không rõ danh tính đã lục tung phòng ngủ của người phụ nữ đang không thể tự chăm sóc bản thân, tịch thu hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công, hai bức Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công, một số tài liệu thông tin, 10 máy nghe nhạc và vài trăm Nhân dân tệ tiền mặt.

Một người bạn của bà Lý tình cờ đến thăm đúng lúc xảy ra vụ khám xét. Cảnh sát đã lục soát cả túi xách của vị khách này và chụp ảnh bà Lý, người bạn đến chơi và người giúp việc trong nhà.

Bà Tưởng Nghĩa, một bác sỹ nghỉ hưu đã ngoài 80 tuổi từng làm việc tại Bệnh viện số 2 thành phố Nhạc Dương, đã bị nhân viên bệnh viện theo dõi từ năm 2015. Họ theo dõi các hoạt động thường ngày của bà và những người mà bà nói chuyện. Ngày 21 tháng 4 năm 2026, tám nhân viên bệnh viện đã đến nhà sách nhiễu bà Tưởng, viện cớ bà bị tố cáo là đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày hôm trước. Họ đe dọa và yêu cầu bà không được ra ngoài nói với mọi người về Pháp Luân Công nữa. Họ cũng ra lệnh cho những người đang giám sát bà Tưởng phải theo dõi bà chặt chẽ hơn.

Sách nhiễu trong tháng 6 năm 2026

Ngày 2 tháng 6, bà Ngô Hiểu Minh, khoảng 60 tuổi, đã nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Bát Tự Môn, yêu cầu bà đến gặp họ. Bà đã từ chối và ngày hôm sau, hai cảnh sát đã sách nhiễu em gái của bà.

Ngày 8 tháng 6, bà Viên Ngọc Trân, 79 tuổi, đã bị hai cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Kỳ Gia Lĩnh sách nhiễu. Họ đã chụp ảnh bà Viên mà không được sự cho phép của bà. Con gái của bà cũng bị sách nhiễu vào khoảng thời gian đó.

Cũng trong ngày 8 tháng 6, các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Kỳ Gia Lĩnh đã đến nhà bà Trương Tiểu Vị nhưng không tìm thấy bà ở đó. Ngày 16 tháng 6, họ đã gọi điện cho chồng bà và yêu cầu gặp mặt. Vì phải chịu đựng nỗi sợ hãi và áp lực trong thời gian dài, ông đã đòi ly hôn.

Ngày 10 tháng 6, ông Vương Hoài Trúc, 72 tuổi, đã bị năm người từ Đồn Cảnh sát Ngũ Lý Bài và Khu phố Vận Thông đến sách nhiễu.

Ngày 11 tháng 6, bà Lư Mãn Hương, khoảng 70 tuổi, đã bị hai cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thành Đông sách nhiễu. Bà vừa chuyển đến Nhạc Dương vào tháng 3 năm 2026 và chỉ vài ngày sau đó đã bị cảnh sát tìm đến. Họ nói họ đã theo dõi bà khi bà đi xe buýt.

Vào các ngày 13 và 16 tháng 6, bà Tôn Bình Hoa cùng gia đình cũng bị sách nhiễu. Các nhân viên quản lý tòa nhà đã tìm cách lừa họ mở cửa bằng cách nói dối rằng xe ô-tô của họ bị trầy xước hoặc căn hộ của họ bị rò rỉ nước. Tuy nhiên, gia đình bà Tôn đã không bị mắc bẫy.

Ngày 16 tháng 6, hai cảnh sát từ Đồn Cảnh sát thị trấn Trường Hồ đã đến sách nhiễu bà Lương Tiểu Niên và chụp ảnh bà.

Cũng trong ngày 16 tháng 6, chồng của bà Ngô Song nhận được một cuộc gọi sách nhiễu từ Đồn Cảnh sát Trường Sa, hỏi về các hoạt động gần đây của bà.

Các nhân viên từ Ủy ban Khu dân cư Lý Gia Trùng đã gõ cửa nhà ông Uông Bình Hoa, 76 tuổi nhưng không có ai ở nhà và họ đã rời đi.

Ngày 23 tháng 6, các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Lạc Vương đã đến nhà bà Mạnh Ái Liên (ngoài 60 tuổi) nhưng lúc đó bà không có nhà. Chồng bà đã hỏi các cảnh sát về lý do họ đến và được trả lời rằng họ chỉ đến để kiểm tra tình hình của bà Mạnh rồi rời đi.

Ngày 24 tháng 6, ba cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Lạc Vương đã đến nhà bà Lý Quốc Huy (70 tuổi). Họ rời đi sau khi thấy bà không có nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/2/511897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/13/235072.html