Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 10-05-2026] Ngày 5 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức luyện công tập thể và biểu diễn nghệ thuật trên Đồi Quốc hội ở Ottawa để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Mười chín Nghị sĩ Quốc hội đã tham gia sự kiện và có bài phát biểu. Họ bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và lên án cuộc bức hại cũng như sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới diễn ra vào ngày 13 tháng 5 nhằm kỷ niệm ngày môn tu luyện được truyền giảng ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, đồng thời cũng là ngày sinh của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện đã thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương đến xem và tìm hiểu về môn tu luyện. Sau khi biết được bối cảnh của sự kiện, nhiều người đã bày tỏ sự đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

e9d104ad36e4552c658d70d063c64e8d.jpg

0d625e3a401c415958a9dd0a195f648a.jpg

1ed037b0cde83cb15fc2e62ab0ad197c.jpg

9e3fcded6e03d0b2f4365a9f12f9bffe.jpg

Các tiết mục biểu diễn trong lễ kỷ niệm trên Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)

a9613bfcaed76601290de2cabd9ff834.jpg

Luyện công tập thể trên Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)

0343c819b1b77e3bcae5d767820f158b.jpg

320e81d545b099438b702766657c8056.jpg

f0b9529362f54dca2764b7ba8f1693ef.jpg

63a5feac28ac743241dc88d6fc49fdfc.jpg

092f05cbbe24ae668ac68223d387f1cd.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ (Ảnh: Minghui.org)

Phóng viên: Tận hưởng trường năng lượng tích cực

b58fd2b32a8fe37f60144459d498bace.jpg

Anh Brook cho biết anh rất ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên tại Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

Anh Brook, một phóng viên, nói rằng anh đã biết về Pháp Luân Đại Pháp, vậy nên khi nhìn thấy các học viên trên Đồi Quốc hội, anh đã đến để theo dõi lễ mít-tinh. “Tôi rất vui khi thấy mọi người ở đây,” anh bày tỏ. “Các biểu ngữ của các bạn lan tỏa một năng lượng hòa ái, bao dung và thiện lương. Tôi cảm thấy điều này thật tuyệt vời. Đây là một khoảnh khắc quan trọng.”

Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, anh Brook tán đồng nguyên lý này và chia sẻ: “Đầu tiên là Chân. Trong kỷ nguyên mới được định hình bởi trí tuệ nhân tạo này, ưu tiên hàng đầu của chúng ta phải là khám phá sự thật—nắm bắt thực tại của thế giới đúng như bản chất của nó—để chúng ta có thể chuẩn bị cho những gì phía trước. Tiếp đến là Thiện. Ai cũng có khuyết điểm, và ngay cả khi có ý định tốt, chúng ta vẫn có thể đi chệch hướng, chọn lợi ích cá nhân thay vì lợi ích chung. Đó là lý do tại sao Thiện không phải là một sự lựa chọn, mà là một nguyên tắc mà chúng ta phải chủ động giữ gìn.”

Cùng với việc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, nhiều học viên ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại. ĐCSTQ thậm chí còn xâm nhập vào các quốc gia khác, trong đó có Canada. Anh Brook cho hay anh đã nghe nói về những vấn đề này và hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn. “Những gì tôi có thể làm là lên tiếng để thông điệp của các bạn được lắng nghe,” anh nói. Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng can đảm của các học viên ở Trung Quốc.

Cố vấn Giáo dục Y tế: Tập Pháp Luân Công giúp tôi thư giãn

b26938c332d99b9d9f38ad18897379ba.jpg

Cô Ahlim (đầu tiên bên trái), một cư dân Ottawa, đang học các bài công pháp từ một học viên trên Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5. (Ảnh: Minghui.org)

2f05eeff82828364596cc32cbe090bf8.jpg

Cô Ahlim tại lễ mít-tinh trên Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)

Cô Ahlim, một cố vấn giáo dục y tế, chia sẻ rằng khi nhìn thấy mọi người luyện công tập thể trên Đồi Quốc hội, cô cũng muốn tham gia ngồi thiền. “Tôi nghĩ ngồi thiền có thể giúp giảm căng thẳng và làm dịu tâm trí, mang lại sự bình yên nội tâm sâu sắc hơn. Nhưng tôi chưa từng thử qua. Khi đến đây và thấy các bạn đang ngồi thiền, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.”

Cô học bài công pháp thứ nhất từ một học viên. Cô nói: “Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi đã cố gắng để tĩnh tâm lại. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Nó giúp tôi tạm gác lại những việc đang làm, thư giãn và kết nối với cơ thể của mình.” Cô cho hay cô sẽ tìm hiểu thêm trên mạng.

Khi nghe về nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, cô nói rằng suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là sự bình an nội tâm. “Bình yên nội tâm nghĩa là một tâm hồn thanh tịnh. Bình yên nội tâm mang ý nghĩa chữa lành—không còn căng thẳng, không còn những suy nghĩ xao nhãng, không còn ác ý nữa; nó giống như việc kết nối với bản ngã chân thực của con người—đó chính là sự bình yên.”

Công chúng yêu mến các nguyên lý của Đại Pháp

5524568b75803c0315ef057a6a227be6.jpg

Cô Zined và chồng là anh Teaha rất mong các học viên tại Trung Quốc có thể tự do tu luyện trong tương lai gần. (Ảnh: Minghui.org)

Cô Zined và chồng là anh Teaha đi dạo qua Đồi Quốc hội và được một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Zined cho biết: “Tôi chưa từng thấy lễ mít-tinh này bao giờ. Trông họ thật hiền hòa.” Anh Teaha tiếp lời: “Đối với tôi, những màu sắc đó rất thu hút, vàng và xanh lam. Những bông hoa kia cũng thật đẹp.”

“Chúng ta cần phải chân thành, lương thiện và biết quan tâm đến người khác. Việc tu dưỡng nội tâm này—ngồi thiền và tham gia thực hiện những bài tập—giúp thanh lọc tâm trí và giúp bạn trở thành một người tốt hơn. Tôi thấy điều này thực sự rất tuyệt vời,” cô Zined nói. Cô cho biết cô sẽ tham gia một lớp hướng dẫn trực tuyến miễn phí.

b8a7cd90604dd8a0ddef10cb67ab83ed.jpg

Bà Deddie cho biết nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. (Ảnh: Minghui.org)

Bà Deddie, đến từ Saskatchewan, cùng chồng tới Ottawa để tham dự một hội nghị. Bà nhìn thấy sự kiện của các học viên trên Đồi Quốc hội và cho biết bà rất vui khi thấy một nhóm người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đang tụ họp cùng nhau. Bà cho rằng nguyên lý này là điều mà “mọi người đều nên thực hành và giúp chúng ta trở thành người tốt. Điều đó mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta.”

Bà Deddie cho hay bà đã biết đến cuộc bức hại các học viên tại Trung Quốc qua một chương trình truyền hình. “Tôi nhớ là đã xem trên chương trình Fifth Estate, trong đó có cả tin tức về hoạt động gián điệp của ĐCSTQ tại Canada,” bà nói. “Điều này khiến tôi thực sự kinh ngạc. Nó không nên xảy ra. Tuyệt đối không.”

Học viên mới: Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tìm thấy sự bình yên nội tâm

3baccb59ea14b13ad08872ed295fa07e.jpg

Học viên Hiền và con gái tại lễ mít-tinh trên Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5 (Ảnh: Minghui.org)

Học viên Hiền đến từ Montreal bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 9 năm 2023. Là người mới nhập cư, cô cảm thấy áp lực công việc rất lớn, dẫn đến sức khỏe ngày càng sa sút. Vào tháng 7 cùng năm, cô được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp và phải điều trị nội trú.

Khi nghe tin về tình trạng của cô, mẹ cô, người đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đã bảo cô trở về Việt Nam và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô. Khoảng một tháng sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của cô Hiền đã chuyển biến tốt hơn. “Tôi không hề uống bất kỳ loại thuốc nào,” cô kể. “Tôi nhận thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho cả sức khỏe và tinh thần của mình.”

Cô kể rằng bệnh cường giáp gây ra nhiều biến chứng cho thai kỳ và bắt buộc phải điều trị. Sau khi trở lại Montreal, cô tham gia luyện công tập thể ngoài trời cùng các học viên địa phương. Vào tháng 8 năm sau, cô đã sinh được bé gái. “Tôi đưa cháu đến đây để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới,” cô nói.

“Trước đây tôi từng có rất nhiều mục tiêu; tôi muốn có một sự nghiệp thành công và trở nên giàu có. Nhưng cùng với việc học Đại Pháp, tôi cảm thấy an lạc hơn và nhận ra rằng những thứ chúng ta mải mê theo đuổi trong đời thực ra không quan trọng đến vậy. Điều quan trọng nhất chính là sức khỏe và sự bình yên trong tâm.”

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp, cô bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện đã giúp ích cho tôi và rất nhiều người trên khắp thế giới. Chúng tôi đã đắc được vô vàn lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp và trở thành những người tốt hơn. Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp cho ngày càng nhiều người trên thế giới trở nên tốt hơn.”

cbfb66d350c05fad8e75a9a1e5fcef12.jpg

Học viên Pamela trò chuyện với người qua đường về Đại Pháp và cuộc bức hại trên Đồi Quốc hội vào ngày 5 tháng 5. (Ảnh: Minghui.org)

Năm 1998, cô Pamela nhìn thấy một mẩu quảng cáo với dòng chữ: “Bạn có cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi không? Bạn có muốn thư giãn không?” Cô nhận ra đó chính là điều mình cần và gọi vào số điện thoại trên tờ quảng cáo.

Cô đến điểm luyện công địa phương ở công viên mà người học viên đã nói với cô và nhìn thấy vài người đang ngồi thiền. Cô kể: “Tôi không thể tin được là âm nhạc lại du dương đến vậy và trông họ thật sự rất an hòa. Điều đó đã khiến tôi cảm động. Sau đó, họ đã hướng dẫn tôi bài công pháp thứ nhất và bài đả tọa. Tôi đã ngồi trong 15 phút. Mặc dù chưa thể đạt đến trạng thái tĩnh, nhưng tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

Cô đã lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng hầu hết các bài giảng được đăng tải lúc bấy giờ đều bằng tiếng Trung. Về sau, ngày càng có nhiều bài giảng bằng tiếng Anh hơn. Cô đã tải về và in ra để đọc cho đến khi các cuốn sách được xuất bản.

Cô chia sẻ về những thay đổi mà bản thân đã trải qua sau khi tu luyện. “Tôi từng nghĩ mình là một người tốt và giàu lòng cảm thông. Nhưng khi biết đến những tiêu chuẩn mới này, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điểm cần phải hoàn thiện. Tôi đang không ngừng đề cao, dù nhiều năm đã trôi qua, tôi vẫn đang tiếp tục đề cao. Tôi vẫn luôn phát hiện ra những vấn đề mới ở bản thân. Tôi rất hạnh phúc khi được tu luyện Đại Pháp,” cô nói.

Cô Pamela vô cùng biết ơn Sư phụ: “Tôi rất tôn kính Ngài. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngài, tôi đã cảm nhận được sự từ bi của Ngài.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/10/509773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/12/234042.html