Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Las Vegas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-05-2026] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, đã tổ chức các hoạt động tại Las Vegas để mừng ngày lễ này.

96bcaf99d6ff3b7a6bf4acab2b8af893.jpg

688f449866f4a32836d131a1eb301198.jpg

09a85665981f729a291b00ed0b654668.jpg

38edb1ea0e89e06c852d6723b31f87fd.jpg

bdfa129774ddfe4a1fb083c3b61ac005.jpg

bb34422824612bfcf8a7677e98bca85d.jpg

dce387440dc0583ffb2172ac7c5af017.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, căng biểu ngữ và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải gánh chịu vào ngày 6 tháng 5 tại Công viên Khu vực Mountain’s Edge. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)

Các học viên đã phát tặng tờ rơi cho người qua đường và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng, vốn đã được đệ trình lên Thượng viện Hoa Kỳ. Họ cũng chia sẻ những trải nghiệm của bản thân về việc có được sức khỏe tốt nhờ tu luyện.

Hoạt động luyện công chung của các học viên cùng các biểu ngữ đã thu hút sự chú ý của những người đi dạo trong công viên. Mọi người dừng lại để tìm hiểu về sự kiện và ký tên vào bản kiến nghị. Một vài người qua đường bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Công. Các học viên nói với họ rằng việc học Pháp Luân Công luôn miễn phí; có các buổi hướng dẫn luyện công trên mạng, hoặc họ cũng có thể đến học tại một điểm luyện công tại địa phương.

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

4d3ff8c31363ec66d0bfa1c77ca74be6.jpg

41f43b6262b0c5802646ffc663155530.jpg

0494a052d42140f3d16400c7235a2a39.jpg

8685bdc5c3e7d51b3a7757b28e303c68.jpg

8a214a08a1360470af4c2409a7378256.jpg

aaa8d2870206e1015a2dba0602a8229d.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký tên vào bản kiến nghị tại Công viên Khu vực Mountain’s Edgevào ngày 6 tháng 5. (Ảnh do phóng viên Minh Huệ cung cấp)

Trong thời gian diễn ra các hoạt động, anh Ryan nghe nói về Pháp Luân Công lần đầu và cảm ơn một học viên vì đã cung cấp thông tin. Anh cũng ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ dự luật tại Thượng viện.

Cô Renee vừa mới đến Hoa Kỳ cho biết chính quyền Trung Quốc thật xấu ác khi tước đoạt nhân quyền của người dân. Cô bày tỏ bản thân muốn học môn tu luyện, và một học viên đã cho cô địa chỉ cũng như thời gian của điểm luyện công nhóm tại địa phương.

Jaylen là sinh viên Đại học Nevada ở Las Vegas. Cậu đồng tình với những gì một học viên đã nói với cậu về Đại Pháp. Cậu cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Người học viên đã giải thích về bản kiến nghị ủng hộ dự luật tại Thượng viện. Jaylen liền ký tên không chút do dự.

“Tu luyện Đại Pháp giúp tôi thoát khỏi những giai đoạn tăm tối trong cuộc đời”

Cô Cristina đến từ Việt Nam và đã tu luyện Đại Pháp được chín năm. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp đang đến gần, cô kính chúc Sư phụsinh nhật vui vẻ. Cô chia sẻ: “Cuộc đời con đã thay đổi hoàn toàn sau khi con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con xin vô cùng cảm tạ Sư phụ! Con sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa.”

Trong vài năm sau 2017, cô Cristina đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Mọi thành công mà cô đạt được ở tuổi 30 đều tan biến. Cô mắc một khoản nợ lớn, trở thành người vô gia cư, mất việc và ly hôn. Những điều này nối tiếp nhau xảy đến với cô.

Cô nhớ lại: “Tôi đã phải chịu áp lực rất lớn, dẫn đến đau dạ dày và đau đầu dữ dội. Tôi đã trải qua ba lần siêu âm và uống rất nhiều thuốc, nhưng đều không có tác dụng. Tôi trở nên rất yếu. Đôi khi, tôi thậm chí còn nghi ngờ mình bị ung thư giống như cha tôi.“

“Một hôm, tôi đọc tờ The Epoch Times tiếng Việt. Bài báo về một học viên người Việt đã khiến tôi chấn động. Tôi đã khóc khi đọc nó. Tôi tự nhủ rằng mình muốn tu luyện Pháp Luân Công.”

Sau khi tu luyện một thời gian, chứng đau đầu và đau dạ dày của cô đã biến mất. Năm 2020, cô bị nhiễm COVID-19, nhưng đã hồi phục trong ba ngày nhờ luyện công. Trong chín năm qua, cô không uống bất kỳ viên thuốc nào và cảm thấy tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Cô Cristina hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trở nên mạnh mẽ, an hòa hơn. Năm năm sau, cô đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh khó khăn, mua được nhà riêng và tình hình gia đình cô ngày một cải thiện.

Cô chia sẻ: “Làm một người mẹ đơn thân với hai công việc và hai đứa con không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi có thể quán xuyến được tất cả. Tôi cảm tạ Sư phụ đã ban phước cho gia đình tôi. Trong xã hội này có quá nhiều sự bất công, nhưng tôi biết chỉ cần theo Đại Pháp, tôi sẽ luôn đi đúng hướng.”

Học viên mới được thụ ích từ việc tu luyện Đại Pháp

Bà Vân Vân đã nghỉ hưu được vài năm, bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 10 năm ngoái. Trước khi tu luyện Đại Pháp, bà đã tìm kiếm những điều thuộc về tâm linh, từng tập khí công cũng như Thái Cực Quyền trong nhiều năm.

“Mấy năm trước, tôi tập Thái Cực Quyền trong cùng công viên với các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một hôm, tôi đi ngang qua điểm luyện công của họ và thấy họ đang đả tọa. Tôi tò mò bước tới. Khi đến gần hơn, tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ.”

Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. “Sau khi về nhà, tôi xem video của một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội giới thiệu về trải nghiệm tu luyện Đại Pháp của anh ấy. Anh ấy nói rằng mình nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ một người bạn và đọc suốt cả đêm. Vậy là tôi cũng mua cuốn sách ấy trên mạng và đọc một số phần về khí công.”

Hai năm sau, bà đến điểm luyện công. “Vài học viên lâu năm cho biết họ đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm rồi. Sáng nào họ cũng luyện công và bảo tôi hãy đọc cuốn sách từ đầu đến cuối.” Sau khi về nhà, bà đã đọc cuốn sách và đăng ký một lớp học chín ngày trên mạng. “Vào ngày thứ ba tham gia lớp học, tôi nhìn thấy ánh hào quang từ Sư phụ. Nó rất rõ rệt.” Sau khi tham gia lớp học và đọc sách, bà quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Bà kể: “Trước đây, khi tập khí công, tôi thường phát công để chữa bệnh cho người khác; cộng thêm việc thường xuyên làm ca đêm, sức khỏe của tôi đã giảm sút nghiêm trọng. Tôi rất khó ngủ, thường xuyên thức giấc giữa đêm, trằn trọc không yên; tôi cảm thấy khó chịu khắp người—từ đầu đến chân. Tôi hay phải đi khám bác sĩ, nhưng các cuộc kiểm tra y tế không phát hiện ra bất kỳ căn bệnh cụ thể nào.”

“Nhưng giờ đây đọc các sách Đại Pháp, bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề hay có thắc mắc gì, các cuốn sách đều hướng dẫn cho tôi. Tôi chỉ cần duy trì đọc. Trong quá trình này, giấc ngủ của tôi đã được cải thiện, tôi cảm thấy dễ chịu, thân thể không ngừng trải qua sự cải biến, và trên hết, chính tâm trí tôi đang thay đổi.” Bà cho biết mình cảm thấy may mắn khi được tu luyện Đại Pháp và biết ơn Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/9/509744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/12/234047.html