Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-05-2026]

Ngày 2 tháng 5 vừa qua, các học viên ở Washington, DC đã tập trung tại National Mall để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tham gia sự kiện có những thanh niên ở độ tuổi 20, cũng có những người đã ngoài 80 tuổi, tất cả họ đều chia sẻ rằng bản thân đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

a017510ff22bbc4c2782a152ad95c94b.jpg

2defd73bf55884c4478f68c30ee0263d.jpg

Các học viên luyện công tại National Mall ở Washington DC hôm 2 tháng 5 vừa qua

cdbc8bb9ee827b7b409ad93ae87e6757.jpg

Các học viên mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn

Sự ủng hộ từ các quan chức đắc cử

6d3541affd0019a300335bed9f096c86.jpg

Thư tuyên dương của Thống đốc bang Maryland – Ông Wes Moore

Thống đốc bang Maryland, ông Wes Moore, đã ban hành bản tuyên dương đặc biệt để chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí. “Bởi Ngài đã thể hiện sự chính trực và năng lực xuất sắc, chúng tôi vô cùng hân hạnh trao tặng Tuyên dương của Thống đốc để ghi nhận cống hiến to lớn của Ngài đối với công dân của Tiểu bang.”

47dfd368c8d944e4295f65c47a8994a4.jpg

Thư chúc mừng của Chủ tịch Hạ viện bang Maryland, bà Joseline A. Peña-Melnyk

Chủ tịch Hạ viện bang Maryland, bà Joseline A. Peña-Melnyk, cũng gửi thư chúc mừng nhân sự kiện mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 sắp tới. Trong thư có viết: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ truyền thống Phật gia, lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm cốt lõi, khuyến khích mọi người tu dưỡng trong cuộc sống hàng ngày, đạt được sự chính trực, thiện lương, kiên cường và nội tâm an hòa”.

“Dịp này cũng là để ghi nhận sự kiên trì của các học viên, những người đã không ngừng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của mình khi đối mặt với cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc”.

Du khách quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp

Anh Genene Geda, một kỹ sư đến từ Colorado, cho biết anh đang đến thăm chị gái ở Washington, DC. Anh đã bị thu hút bởi khung cảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trên bãi cỏ National Mall. Anh nói rằng cảnh tưởng này thật yên bình và tuyệt đẹp, đặc biệt là với khung cảnh Đồi Capitol phía sau.

23cb39fb5b9e815972744f1f8e29325f.jpg

Anh Genene Geda đến từ Colorado

Vì quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe, anh Geda đã lấy một số tài liệu và nói sẽ đọc chúng. Anh cũng dự định học các bài công pháp và thậm chí sẽ quay lại tham gia sự kiện này vào năm sau.

Một du khách đến từ New Jersey cũng rất thích môn tu luyện. Vì mẹ anh thích thiền định nên anh nói sẽ mang cho bà một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Một bà mẹ đi cùng ba người con cũng nhận một tờ rơi và cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về môn tu luyện này và cảm thấy rất hứng thú.

Một số du khách đến từ Mumbai, Ấn Độ, rất thích màn trình diễn các bài công pháp và đã lấy một số tài liệu thông tin. Năm học sinh trung học đến từ Missouri, trong đó có bốn người gốc Hoa, đang ở Washington để tham gia một cuộc thi. Tất cả các em đều lấy cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Sự hồi phục kỳ diệu

Năm 2013, anh Jason bắt đầu tu luyện sau khi được tặng một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên ở San Francisco. Khi đó, anh đang thử nghiệm nhiều phương pháp thiền định và tu luyện tâm linh khác nhau.

Anh kể lại: “Hai tuần sau khi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công, những chấn thương ở cả hai đầu gối của tôi đã cải thiện đáng kể, tôi đã có thể tập thể dục cũng như chơi thể thao trở lại. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm được những việc đó nữa vì ngay cả việc chạy bộ hay thậm chí chỉ đứng một chỗ trong thời gian dài đối với tôi cũng thấy rất khó khăn.”

b621724098a9b1e5b1de23566df96a55.jpg

Anh Jason vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp

Anh cho biết cùng với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thiện tâm của anh cũng ngày càng lớn hơn. Anh chia sẻ: “Tôi cũng nhận thấy bản thân dễ hòa hợp với mọi người hơn, năng lực chịu khổ cũng như sự bao dung đối với khác biệt của người khác cũng không ngừng tăng lên”. “Hiện giờ tôi hiếm khi xảy ra xung đột với gia đình. Nếu có, tôi cũng có thể dễ dàng hướng nội và quy chính bản thân, thay vì đổ lỗi cho người khác.”

Cuộc sống hạnh phúc hơn

Năm 2020, cô Madalina bắt đầu tu luyện sau khi được người bạn thân nhất của mình ở Romania chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã trải qua một tuổi thơ rất khó khăn, bố là người nghiện rượu, mẹ cũng rời bỏ cô, từ nhỏ đến lớn, trong tâm cô tràn đầy sự oán hận với cha mẹ mình. Cô cứ nghĩ rằng việc dọn đi sống xa khỏi bố mẹ thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, nhưng thực tế không phải vậy; cô vẫn không thể gạt bỏ tâm oán hận trong lòng.

Sau khi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp, cô nhận ra rằng, nếu muốn trở thành một người vui vẻ, thiện lương, thì cần phải thay đổi cái tâm của mình, buông bỏ sự oán hận đối với cha mẹ.

8ba9af7eb15ee247d008d0000cc83d09.jpg

Cô Madalina

Cô Madalina đã chia sẻ một trải nghiệm: “Có một lần khi làm một loại giấy tờ pháp lý, nhân viên yêu cầu cha tôi xác nhận tên của ông, thính lực của ông không tốt, ông nhìn vào mắt tôi một cách bất lực. Khoảnh khắc đó, sự từ bi to lớn đã đả khai tâm tôi, sau khi về nhà tôi đã khóc, tôi đã thấu hiểu được những đau khổ mà cha tôi từng phải gánh chịu trước đây, và hiện tại ông vẫn đang phải chịu đựng đau khổ. Khi học Pháp, tôi đã minh bạch ra, tôi đã buông bỏ sự oán hận đối với cha, nội tâm tràn đầy từ bi.”

Cô bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền xuất Pháp Luân Đại Pháp và dạy chúng ta một công pháp tu luyện tuyệt vời như vậy. Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày đều đang cải thiện cuộc sống của tôi. Chỉ riêng việc không còn ôm giữ tâm oán hận đối với người nhà đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Trong cuộc sống hàng ngày, dù gặp phải thử thách và đủ loại sự việc khác nhau, tôi biết rằng luôn có những điều để bản thân tôi có thể đề cao. Pháp Luân Đại Pháp thực sự là công pháp tu luyện vô cùng phi thường và vĩ đại.”

Không ngừng đề cao bản thân

Năm 1999, bà Kerry bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nhớ lại: “Một hôm, trên đường đến văn phòng, lúc đó tôi đang cảm thấy rất căng thẳng thì nhìn thấy một số người đang tập những bài công pháp nhẹ nhàng trong một công viên gần đó. Khoảng khắc đó, tôi cảm thấy nội tâm vô cùng bình hòa. Tôi rất muốn tham gia cùng họ nhưng lại không dám. Vì vậy, tôi đã lấy một tờ rơi và gọi đến số điện thoại trên đó.”

“Một người đàn ông Mỹ đã nghe điện thoại, anh chia sẻ với tôi rất lâu về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Sau khi cúp máy, một điều khó lý giải đã xảy ra—nước mắt tôi giàn giụa và tôi không biết tại sao mình lại khóc. Mãi đến nhiều năm sau, thông qua các bài giảng của Sư phụ, tôi mới hiểu ra rằng, người học viên đó nhiệt tâm giúp đỡ tôi như vậy, nhưng lại không mong cầu bất kỳ sự hồi báo nào. Sự từ bi chân chính không xen lẫn chút tư tâm, sẽ khiến người ta cảm động đến rơi lệ.”

af8f478bb706a44c9e836d7c0bef45a4.jpg

Bà Kerry đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm

Sau khi bắt đầu tu luyện, bà Kerry nhận ra có rất nhiều phương diện mà bản thân cần phải đề cao: “Tôi đã gặp rất nhiều đệ tử Đại Pháp thiện lương. Phong thái và khí chất của họ là điều mà tôi có nỗ lực cũng khó mà đạt được. Khi gặp những đồng tu vẫn có thể từ bi với người khác ngay cả khi bản thân đang ở trong khốn cảnh, điều này đã nhắc nhở tôi về lý do tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Lòng cảm ân của một học viên trẻ

Cô Louise là một sinh viên người Mỹ gốc Hoa. Cô sinh ra ở Thượng Hải và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ từ khi còn nhỏ. Cô chia sẻ: “Bố tôi kể rằng ông bắt đầu tu luyện năm ông 25 tuổi, và hiện tại tôi cũng 25 tuổi rồi”.

a0a70556449b88ee9e07553ef5180a9c.jpg

Cô Louise

Cô Louise cho biết cô đã được thụ ích về nhiều phương diện thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng ta: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành ” (Chuyển Pháp Luân). Vì vậy, cho dù là trong học tập hay trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng chịu khổ chính là đang đề cao, không nên phàn nàn hay oán trách.”

Việc bảo trì tâm thái lạc quan, tích cực cùng sự mài dũa trong tu luyện đã giúp ích cho cô rất nhiều trong học tập. Sau khi học hai chuyên ngành Kinh tế học và Nghiên cứu châu Á, hiện cô đang theo học thạc sỹ chuyên ngành ngoại giao. Cô chia sẻ: “Khi thảo luận trong giờ học của môn đạo đức học, các bạn cùng lớp đều cho rằng tôi có tiêu chuẩn đạo đức cao. Sau giờ học, tôi đã chia sẻ với các bạn rằng, đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn làm người và sự ước thúc đạo đức, các bạn học cũng rất dễ dàng tiếp nhận.”

Khi nói đến lòng cảm ân đối với Sư phụ, mắt cô đẫm lệ và nói: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ, là một tiểu đệ tử, hiện tại con cũng không còn nhỏ nữa, con nhất định phải làm tốt hơn nữa, con xin cảm tạ Sư phụ.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/6/509542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/7/233924.html