Những dấu hiệu trên thân thể thúc giục tôi cải biến quan niệm người thường
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 19-03-2026] Hôm nay, tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ trong tu luyện cùng mọi người.
1. Các vấn đề ở chân
Một ngày nọ, gót chân, mắt cá chân và mu bàn chân của tôi đột nhiên nóng rát, đau nhức, khiến tôi không thể đi lại được. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tôi không hề va đập vào đâu mà bỗng nhiên phát tác, không có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả! Tôi lập tức cảnh giác, hướng nội tìm, xem bản thân có chỗ nào mâu thuẫn với Đại Pháp vũ trụ hay không? Vừa tìm tôi liền tìm ra ngay.
Trạng thái này xuất hiện ở nhà đồng tu A, vậy là có liên quan tới đồng tu A. Bởi vì tôi và bà A tiếp xúc với nhau rất nhiều, nên cũng không giữ ý gì nữa, qua lại được một thời gian, tôi ngày càng không vừa mắt với tính khí, tính cách của bà ấy, sinh ra tâm coi thường bà ấy, có lúc phát cáu ra ngoài, khi thì khó chịu trong tâm. Trước đó, tôi cũng ý thức được cái tâm coi thường người khác này là không đúng, cần phải sửa đi, nhưng lúc làm được lúc không, cứ dây dưa mãi.
Hôm nay, Sư phụ đã mượn chuyện này để điểm hóa cho tôi: Đoạn đường này bản thân đã đi không chính rồi! Nên bàn chân mới xuất hiện vấn đề. Tôi lập tức nhận lỗi với Sư phụ, con nhất định sẽ sửa. Thế nhân đều là người thân của Sư phụ, làm sao tôi có thể coi thường người thân của Sư phụ chứ? Thưa Sư phụ, con nhất định sẽ sửa.
Nói được làm được, bàn chân của tôi lập tức khôi phục lại bình thường. Bà A cũng đã chứng kiến được Thần tích này.
2. Mụn cóc trên ngón tay của cháu trai
Cháu trai tôi được nghỉ lễ về nhà, tôi phát hiện trên ngón tay cháu mọc một cái mụn cóc, hễ rảnh là cháu lại ngồi cạy nó. Kỳ nghỉ ấy trôi qua, lại một kỳ nghỉ khác tới, cháu trai tôi lại về, mụn cóc trên tay cháu đã to bằng hạt cao lương, trên một ngón tay khác của cùng bàn tay còn mọc thêm một mụn cóc nhỏ nữa, có lúc cháu cạy khiến tay chảy đầy máu, tôi nhìn mà thấy rất xót xa.
Tôi kể với người hàng xóm, ông ấy kể rằng nhà ông có người bị mọc mụn cóc, bôi một thứ gọi là “nha đản” liền khỏi, và bảo tôi mua một ít cho cháu dùng thử xem sao. Nghe vậy tôi gật đầu nói: “Vâng.” Nhưng vừa quay đi tôi liền nghĩ lại: Mua “nha đản” à? Không được! Mụn cóc trên tay cháu là do nghiệp lực mà! (Cháu trai cũng từng cùng tôi học Đại Pháp). Trong nháy mắt, tôi liền dập tắt ý niệm này.
Ngày hôm sau không có chuyện gì, buổi sáng ngày thứ ba khi thức dậy, cháu trai tôi nói: “Bà nội ơi, mụn cóc trên tay cháu rụng rồi!” Tôi kinh ngạc nhìn da trên ngón tay cháu phẳng lì, ngay cả mụn cóc nhỏ trên ngón tay kia cũng đã biến mất.
Một sự việc nhỏ này đã đánh mạnh vào quan niệm vô thần luận trong đầu tôi, thật quá chấn động, dường như cái mụn cóc nhỏ bé này xuất hiện là để giúp tôi đề cao; ngộ tính của tôi tăng lên rồi, nó liền rời đi.
3. Khối u cứng trên chân
Không rõ từ khi nào, cách đây chừng nửa năm, ở chỗ dưới bắp chân của tôi mọc lên một khối u cứng lớn bằng hạt hạnh nhân, da trở nên đỏ tấy, hễ chạm vào là đau.
Vài ngày trước, tôi sờ vào khối u và nghĩ: Trên thân thể mình thì là khối u, nhưng ở không gian khác lại chính là một linh thể, cũng là một sinh mệnh. Hôm nay nó ở đây để cho tôi nhìn thấy, cảm nhận được sự đau đớn, tôi nghĩ cũng là có nguyên nhân, có lẽ là đến để cầu cứu. Vậy là, tư tưởng tôi bèn giao tiếp với nó: Bởi vì ở đời nào kiếp nào đó trong quá khứ, hoặc ngay trong đời này kiếp này ta đã mắc nợ ngươi, nếu là như vậy, ta chân thành xin lỗi ngươi, ta nhất định sẽ tu luyện cho thật tốt, tương lai Đại Pháp sẽ ban phúc lành cho ngươi. Ta còn một thông tin quan trọng muốn truyền đạt tới ngươi: Thiên thể vũ trụ hiện nay đều đã bước vào thời kỳ cuối cùng của mạt kiếp rồi, Sư phụ của ta đến truyền Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn để cứu chúng sinh vũ trụ thoát khỏi hủy diệt, ngươi cũng là một sinh mệnh trân quý trong vũ trụ, cũng nên được đắc cứu, ta muốn truyền đạt tin tức tốt lành ngàn năm có một này tới ngươi, chỉ cần ngươi không khởi tác dụng cản trở Chính Pháp, liền sẽ cấp cho ngươi an bài hợp lý, hy vọng ngươi nhất định ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hãy rời khỏi ta, tân vũ trụ do Sư phụ kiến tạo vô cùng tốt đẹp, hy vọng ngươi sẽ có một tương lai thật mỹ hảo.
Chừng bốn, năm ngày sau lần giao tiếp ấy, tôi phát hiện khối u đỏ tấy đó thực sự đã biến mất, chỗ da trở nên thâm đen và nhăn nheo, giống như lớp da khô vậy, khối u đã thực sự rời đi.
Sự việc tuy không lớn, nhưng trong tâm tôi vô cùng chấn động. Pháp lý mà Sư phụ giảng quả là lý bạch ngôn minh, vậy mà trước đây đệ tử cứ luôn không ngộ ra, đều là do quan niệm người thường cản trở. Thông qua sự việc này, tôi cảm thấy quan niệm hậu thiên của bản thân lại trút bỏ thêm được một lớp vỏ, đồng thời tôi cũng mừng cho sinh mệnh ấy, nó đã được cứu rồi!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/18/233691.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/19/507903.html



