Bài viết của Đức Huy, đệ tử Đại Pháp tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2026] Ông Triệu từng mắc bệnh ung thư phổi, phải làm phẫu thuật cắt bỏ 1/4 lá phổi, bác sỹ dặn ông bắt buộc phải hóa trị. Trải qua một đợt hóa trị, ông Triệu cảm thấy buồn nôn và vô cùng thống khổ. Sau đó, ông Triệu bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Đến nay thấm thoát bốn năm đã trôi qua, không những tế bào ung thư của ông không bị di căn như những bệnh nhân khác vốn có thể mất mạng bất cứ lúc nào; ngược lại, sắc da của ông Triệu từ đen sạm chuyển sang trắng trẻo, giờ đây càng hồng hào rạng rỡ, không ai nghĩ ông từng là một bệnh nhân.

Ông Triệu nói với những người xung quanh rằng, Pháp Luân Công rất tốt, thân thể của ông nhờ luyện công mà trở nên khỏe mạnh. Ông Triệu nói, từ khi từ bỏ hóa trị đến nay, ông không phải uống một viên thuốc nào, nhưng lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, có lúc đi hơn hai vạn bước một ngày cũng không thấy mệt. Mỗi ngày ông Triệu đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tháng 5 năm 2022, ông Triệu mới phẫu thuật được hơn một tháng. Khi đó, thân thể ông vô cùng suy nhược, sụt đi hơn chục ký, không muốn ăn, gầy đến độ da bọc xương, sắc mặt vàng vọt, toàn thân vô lực, bước một bước cũng không muốn nhấc bước thứ hai. Trước đây, bạn bè từng khuyên ông luyện Pháp Luân Công, ông cũng biết là tốt và đã luyện được hơn một tháng, nhưng vì bận sửa sang nhà cửa, thời gian eo hẹp nên đã bỏ dở.

Tình trạng bệnh tật khiến ông Triệu cảm thán đời người quá đỗi vô thường, sự giày vò của bệnh tật tuyệt nhiên không ai có thể gánh thay được. Ông liền nhấc điện thoại gọi cho người bạn luyện Pháp Luân Công, nói rằng ông muốn nghiêm túc luyện công. Dưới sự giúp đỡ của bạn ông, ông Triệu đã bắt đầu tu luyện trở lại, vỏn vẹn chỉ mới 5 ngày ông đã cảm thấy tình trạng mỗi ngày một tốt hơn, bước đi có tinh thần, thân thể ngày càng thoải mái.

Từ đó, mỗi ngày ông Triệu đều đặn dậy lúc 4 giờ sáng, sau khi luyện xong năm bài công pháp liền bắt đầu nghe Pháp. Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ là ông tự động tỉnh giấc. Hơn bảy tháng sau, một hôm, ông Triệu bất ngờ bắt đầu thổ huyết, kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Ông Triệu không biết phải làm sao, lo lắng không biết mình có sống được đến ngày mai hay không. Ngày hôm sau, người không những không khó chịu, ngược lại còn thấy minh mẫn, tinh thần sung mãn. Sau này, trạng thái đó lại tái diễn thêm vài lần. Ông nói những thứ nôn ra đều là thứ dơ bẩn, những cục máu đông lổn nhổn. Ông không còn nơm nớp lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, vì biết đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình, nên cũng không sợ hãi. Mỗi lần thanh lý xong, ngày hôm sau tinh thần ông đều nhẹ nhõm sảng khoái. Có một lần, ông Triệu mấy ngày không đi đại tiện được, thân thể vô cùng bứt rứt. Đột nhiên ông lại bắt đầu nôn ra từng búng, từng búng máu cục. Ngày hôm sau liền có thể bài tiết, đi đại tiện thông suốt. Ông nói, lẽ ra thứ nôn ra phải là thức ăn, uống thuốc gì mà có thể khiến người ta nôn ra máu, hơn nữa lại là thứ dơ bẩn cơ chứ? Ông Triệu đã được đích thân kiến chứng sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp.

Thời gian mới phẫu thuật xong chưa lâu, một người quen nghe nói ông đang luyện Pháp Luân Công, liền khuyên ông phải kiên trì hóa trị, nếu không sẽ khó lòng sống qua được năm nay. Hiện tại người quen đó thấy ông Triệu sắc mặt hồng hào rạng rỡ thì không nói gì nữa, trong khi vợ ông ấy mắc bệnh ung thư xương vẫn luôn kiên trì hóa trị thì hơn một năm sau đã qua đời.

Trước đây, ông Triệu có rất nhiều thói hư tật xấu như bài bạc, hút thuốc, uống rượu. Hiện tại, ông đã từ bỏ nhiều thói quen xấu, như biến thành một người khác vậy. Trước kia, vận may chơi bài của ông khá tốt, có thể gọi là vị tướng trăm trận trăm thắng. Sau khi luyện công thì lại khác, hễ ngồi vào sới bạc đánh là thua, đánh ván nào thua ván đó. Ông ngộ ra rằng đây là Sư phụ điểm hóa cho mình không được đánh bài nữa, nên cố gắng ước thúc bản thân rời xa sới bạc. Thỉnh thoảng muốn chơi một ván, liền thấy trong người vô cùng khó chịu, không đau lưng thì cũng ợ chua, còn nôn ra bọt trắng. Ông Triệu từ nhỏ đã học hút thuốc, đã hút ngót nghét 40-50 năm rồi, mỗi ngày hai bao; hiện tại ông Triệu cũng không hút thuốc nữa. Ông nói là Sư phụ đã giúp ông cai, hễ hút là thấy không thoải mái. Ông Triệu thích uống rượu, không uống rượu thì không ngủ được; hiện tại hễ uống rượu vào là cảm thấy buồn bực. Ông nói giờ rượu cũng không uống được nữa rồi.

Trước đây, tính tình của ông không tốt, hiện tại cũng đã tốt lên, ngày càng trở nên khoan dung hơn. Trước kia, ông ở nhà là không ở yên được, đứng ngồi không yên, hiện tại đã có thể tĩnh tâm lại được rồi. Ông cho biết, giờ đây, ông không làm việc xấu, chỉ làm việc tốt, thấy người già gặp khó khăn liền dang tay giúp đỡ, rác cũng không vứt bừa bãi nữa. Hiện tại, khẩu vị của ông rất tốt, lượng cơm ăn cũng tăng lên, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn. Ông Triệu thường xuyên cảm thấy hai chân, hai cánh tay giống như bị kim châm, có lúc cảm nhận được một luồng nhiệt chạy từ đầu xuống chân. Ông nói đó là Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho mình, đả thông huyết quản của ông. Con gái cũng không bắt ông đến bệnh viện kiểm tra nữa, rất ủng hộ cha tu luyện.

Ông Triệu từ tận đáy lòng cảm ân Sư phụ Đại Pháp. Ông nói từ đáy lòng rằng, có Sư phụ quản thật là tốt. Người vợ nhìn thấy sự thay đổi của ông, cũng bắt đầu cùng ông nghe Pháp, luyện công. Hai người nhắc nhở lẫn nhau, cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/20/505823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/6/233548.html