Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2026]

Họ và tên: Tôn Trác Anh
Tên tiếng Trung: 孙卓英
Giới tính: Nữ
Tuổi: 75
Thành phố: Thượng Hải
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 6 tháng 12 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 9 tháng 12 năm 2020
Nơi giam giữ gần nhất:Trại tạm giam Khu mới Phố Đông

Ngày 6 tháng 12 năm 2025, một cụ bà 75 tuổi ở Thượng Hải đã qua đời sau nhiều năm bị bức hại vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà Tôn Trác Anh đã bị giam giữ ít nhất 12 năm (2 án lao động cưỡng bức và 3 án tù). Lần cuối cùng bà được trả tự do là vào ngày 8 tháng 6 năm 2022, và tiếp tục phải đối mặt với sự sách nhiễu không ngừng nghỉ trong những năm tháng cuối đời. Phòng 610 địa phương đã lắp đặt camera giám sát trước cửa nhà bà, và họ thường xuyên đột nhập vào nhà để kiểm tra xem bà có đang in tài liệu Pháp Luân Công hay không.

Tháng 3 năm 2024, bà Tôn mang một đĩa DVD chứa thông điệp về Pháp Luân Công đến đồn công an địa phương. Sau đó, nhà của bà bị lục soát và các sách Pháp Luân Công của bà cũng bị tịch thu. Bà không bị bắt giữ do sức khỏe yếu và tuổi tác đã cao. Tháng 12 năm 2025, bà Tôn qua đời.

Bị kết án 4 năm tù vào năm 2001

Năm 2001, bà Tôn bị kết án 4 năm tù ở Nhà tù Nữ Thượng Hải. Bà bị ép phải đứng hoặc ngồi suốt nhiều giờ liền, có lúc đến tận nửa đêm. Sự ngược đãi này khiến bà hầu như lúc nào cũng bị chóng mặt, dẫu vậy các lính canh nhà tù vẫn liên tục đánh đập và lăng mạ bà.

Lính canh lệnh cho bà Tôn phải dọn dẹp nhà vệ sinh chung của hàng chục tù nhân, nhưng lại cấm bà sử dụng. Bà bị buộc phải dùng bô để đi vệ sinh trong phòng giam. Lính canh thường không cho bà đi đổ bô, nhằm khiến các tù nhân cùng phòng nảy sinh ác cảm với bà. Sau khi mãn hạn tù, chính quyền đã giam giữ bà Tôn tại một trung tâm tẩy não thêm 3 tháng trước khi cho phép bà về nhà.

Bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào năm 2005

Tháng 4 năm 2005, bà Tôn lại bị bắt lần nữa, và bị kết án 18 tháng tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thượng Hải.

Sau khi giám đốc trại lao động phỉ báng Pháp Luân Công, bà Tôn đã hô lớn “Pháp Luân Công hảo”, khiến bà bị biệt giam trong 1 tháng và bị tăng án phạt thêm 2 tháng.

Sau đó, ngày nào bà Tôn cũng bị ép làm lao động khổ sai. Bà chỉ được cho 10 phút để tắm rửa và giặt giũ. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2005, do có quá nhiều tội phạm buôn ma túy mới bị đưa vào, lính canh bắt mọi người sử dụng phòng tắm cùng một lúc (thay vì luân phiên nhau). Tất cả phụ nữ đều phải tắm rửa trước mặt nhau, hoàn toàn không có sự riêng tư.

Án lao động cưỡng bức khác vào năm 2007

Giữa tháng 8 năm 2007, bà Tôn bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức không rõ thời hạn. Khi bà cự tuyệt đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công, lính canh trại lao động Thiệu Đông Sinh liền chỉ thị cho tội phạm buôn ma túy Lỗ Bội Lệ cùng các tù nhân khác thay phiên nhau đọc to những cuốn sách đó trước mặt bà.

Việc bị tra tấn tại đây khiến bà Tôn bị xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng 3 lần, và phải nhập viện. Trại lao động đã từ chối cho bà tại ngoại.

Bị kết án 5 năm tù vào năm 2011

Ngày 13 tháng 5 năm 2011, bà Tôn lại bị bắt vì treo biểu ngữ kỷ niệm 19 năm ngày Pháp Luân Công được hồng truyền. Bà bị Tòa án Khu mới Phố Đông kết án 5 năm tù tại Nhà tù Nữ Thượng Hải.

Trong thời gian bị giam giữ, chỉ vì hô lớn “Pháp Luân Công hảo”, bà bị lính canh nhét miếng giẻ bẩn vào miệng và bị dán băng dính quanh miệng, tai, đầu, cũng như tay, chân và bàn chân. Sau đó, lính canh còn dùng vật nặng đập vào đầu bà và lăng mạ bà suốt 2 giờ đồng hồ. Họ chỉ ngừng khi bà đã bất tỉnh và đại tiểu tiện không tự chủ.

Sau sự việc đó, lính canh liên tục ra lệnh cho bà Tôn viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân theo, họ nhốt bà vào phòng biệt giam và giảm khẩu phần ăn của bà.

Bà bị ép phải đứng úp mặt vào tường từ 5 giờ 30 phút sáng cho đến tận giờ nghỉ trưa lúc 12 giờ, và thời gian nghỉ này chỉ kéo dài đúng 10 phút. Sau đó, bà lại bị bắt đứng tiếp cho đến bữa tối. Sau 10 phút nghỉ ăn tối, bà lại phải tiếp tục đứng cho đến tận nửa đêm. Trong suốt cả ngày, tù nhân có thể tùy ý đánh đập và lăng mạ bà.

Khi bà Tôn vẫn kiên quyết không từ bỏ Pháp Luân Công, tù nhân đã ép bà phải ngồi xổm bất động cả ngày trong một hình vuông được vẽ trên mặt đất. Đôi khi, họ còn kéo lê bà đi khắp nơi để hành hạ.

Lính canh còn đặc biệt chế tạo ghế đẩu nhỏ kẹp chặt vào mông mỗi khi bà ngồi lên. Vào mùa hè, họ trói chặt tay chân bà vào người và dùng một chiếc chăn bông dày trùm lên người bà. Bà đổ mồ hôi đầm đìa và gần như suy kiệt.

Vào mùa đông, các lính canh xối nước lạnh lên người bà, cứ 15 phút lại kéo chăn của bà ra khi bà đang ngủ, hoặc ép bà phải chạy vòng quanh trong phòng.

Tháng 5 năm 2016, khi được trả tự do, bà Tôn đã bị mất thính lực ở một bên tai. Toàn thân bà đau nhức. Bà không thể đứng, ngồi hay đi lại, và gặp khó khăn trong việc ăn ngủ.

Bị kết án 1,5 năm tù sau lần bị bắt vào năm 2020

Ngày 9 tháng 12 năm 2020, bà Tôn bị bắt lần cuối. Ngày 16 tháng 1 năm 2021, viện kiểm sát đã phê duyệt lệnh bắt giữ bà, sau đó chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Tòa án Quận Phụng Hiền. Bà Tôn bị xét xử vào ngày 26 tháng 10 năm 2021, và thẩm phán Chu Tần đã kết án bà 18 tháng tù.

Mặc dù bị xuất huyết tiêu hóa nhiều lần, nhưng bà vẫn bị buộc phải thụ án. Hiện chưa rõ liệu sau khi bị kết án, bà có tiếp tục bị giam tại Trại tạm giam Khu mới Phố Đông hay bị chuyển đến nhà tù khác.

Ngày 8 tháng 6 năm 2022, sau khi được trả tự do, bà Tôn đã phải đối mặt với sự giám sát liên tục.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Nearly 20 Falun Gong Practitioners Currently Incarcerated in Shanghai

70-Year-Old Woman Sentenced to Third Prison Term for Her Faith

Once Incarcerated for 11.5 Years, Shanghai Woman in Her 70s Faces Prison Time Again

Falun Dafa Practitioner Sun Zhouying Was Illegally Detained With Other Practitioners at Shanghai’s Songjiang Women’s Jail for Four Years

Details of Torture Methods Used On Falun Gong Practitioners in Shanghai Women’s Forced Labor Camp

Ms. Sun Zhuoying Illegally Sentenced Again

Báo cáo liên quan:

Tôi đã phải chịu tra tấn vô nhân đạo ở Nhà tù nữ Thượng Hải

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/2/507375.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/3/233171.html