Thông tin bổ sung về việc cụ ông 83 tuổi ở Trùng Khánh tử vong trong lúc thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-02-2026] Minh Huệ Net từng đưa tin về việc một cụ ông 83 tuổi ở huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh, tử vong trong khi thụ án chưa rõ thời hạn vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.
Theo thông tin mới nhận được, tên của ông là Lưu Hưng Quý, chứ không phải Lưu Tân Quý như đã đưa tin trước đó. Ngoài ra, ông từng nhiều lần bị bức hại, và từng bị kết án tù trước bản án mới nhất này. Dưới đây là những thông tin cập nhật.
Ngày 28 tháng 3 năm 2002, khi ông Lưu đang ở nhà, cảnh sát đã đột nhập và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng cùng tiền mặt của ông. Ông bị thẩm vấn tại đồn công an suốt 24 giờ trước khi bị đưa đến trại tạm giam để chờ khởi tố.
Cảnh sát đã phạt ông Lưu 5.000 nhân dân tệ và tống tiền thêm 10.000 nhân dân tệ trước khi thả ông. Nhà tù cũng ép ông phải nộp hơn 600 nhân dân tệ tiền ăn.
Sau khi về nhà, ông Lưu liên tục bị sách nhiễu và giám sát. Vợ ông đã mắc bệnh tâm thần vì không chịu nổi áp lực. Cuối cùng, bà bị mất khả năng vận động và đại tiểu tiện không tự chủ. Ông Lưu đã tận tình chăm sóc vợ, thường xuyên thức dậy giữa đêm để thay quần áo bẩn và lau người cho bà.
Để tránh tiếp tục bị bức hại, vợ chồng ông Lưu đã chuyển đến thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cách đó khoảng 200 dặm.
Ngày 5 tháng 11 năm 2008, ông Lưu cùng con gái và cháu gái đi mua sắm mà không biết rằng họ đang bị cảnh sát bám theo. Cảnh sát đã phát hiện các tài liệu Pháp Luân Công trên người ông và bắt giữ cả 3 người. Vài giờ sau đó, con gái ông đã được thả, còn cháu gái ông được thả vào ngày hôm sau.
Ông Lưu bị giam tại Trại tẩy não Kim Hoa ở thành phố Thành Đô. Sau đó, ông bị kết án tù chưa rõ thời hạn.
Hiện chưa rõ ông Lưu bị bắt lần cuối và bị kết án tù lần thứ hai vào thời gian nào, cũng như thời hạn của bản án là bao lâu. Đến cuối tháng 3 năm 2023, Minh Huệ Net xác nhận được rằng ông đã bị chuyển từ khu vực dành cho phạm nhân mới đến buồng giam số 6 thuộc Khu 10 của Nhà tù Vĩnh Xuyên.
Vì kiên định đức tin, ngày nào ông Lưu cũng bị bắt ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ liền. Sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng, đến mức thậm chí ông không thể tự ngồi dậy. Ông được đưa vào bệnh viện nhà tù, và đã qua đời tại đó 1 tháng sau, vào khoảng ngày 4 tháng 5 năm 2023.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/23/507147.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/25/233102.html


