Bị tra tấn đến nguy kịch trong nhà tù khi đang thụ án 5 năm vì thực hành đức tin của mình, người phụ nữ 56 tuổi ở Cát Lâm đã qua đời sau hai tháng được tạm thả để chữa bệnh
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-02-2026]
Họ và tên:Khương Vĩnh Cần
Giới tính: Nữ
Tuổi: 56
Thành phố: Cát Lâm
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Giảng viên đại học
Ngày mất: 29 tháng 1 năm 2026
Ngày bị bắt gần đây nhất: 12 tháng 6 năm 2022
Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm

Bà Khương Vĩnh Cần
Bà Khương Vĩnh Cần 56 tuổi, một giảng viên đại học ở thành phố Cát Lâm, Tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bị bắt giữ phi pháp vào ngày 12/6/2022 và bị kết án 5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 9 năm 2025, tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm, nơi bà Khương thụ án, bà đã bị tra tấn đến gãy chân. Bà còn bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Sức khoẻ của bà suy yếu nghiêm trọng, người gầy gò và đi lại vô cùng khó khăn. Quản lý nhà tù đã không thông báo ngay tình trạng của bà cho gia đình, mà lại chờ đến khi bà cận kề cái chết mới cho bà được tạm thả để chữa bệnh vào tháng 11/2025.
Khi trở về nhà ở thành phố Cát Lâm, bà Khương bị sốt cao và phải đưa ngay vào viện cấp cứu. Vậy mà, chính quyền địa phương còn liên tục sách nhiễu, ép buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công.
Vào sáng ngày 29 tháng 1 năm 2026, tình trạng của bà Khương đột ngột xấu đi. Gia đình bà gọi xe cấp cứu, nhưng bà đã qua đời trên đường đến bệnh viện.
Cái chết của bà Khương khép lại hàng thập kỷ bà bị bức hại vì kiên định với đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Trang Minh Huệ đã nhiều lần đưa tin chi tiết về cuộc bức hại nhắm vào bà. Dưới đây là phần tóm lược ngắn gọn.
Bà Khương tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Cát Lâm (tỉnh Cát Lâm) và thạc sĩ tại Đại học Lan Châu (tỉnh Cam Túc). Bà là giảng viên tại Đại học Khoa học và Công nghệ Chiết Giang, tỉnh Chiết Giang.
Vì giảng chân tướng cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Khương bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2009. Cảnh sát còn bị tịch thu máy tính và điện thoại di động của bà. Sau đó, trong tháng 4 năm 2010, bà bị kết án 3 năm tù và bị đưa và Nhà tù Nữ Tỉnh Chiết Giang. Trong 7 tháng bị tạm giam tại thành phố Hàng Châu, bà bị ép làm công việc may quần áo và hàn các linh kiện chip gắn bề mặt, đặt các vi mạch lên những điểm tiếp xúc trong thiết bị điện tử.
Sau khi chuyển đến nhà tù, bà Khương bị bắt phải mặc đồng phục tù nhân, bị còng tay và xiềng chân. Bà cũng bị cưỡng ép lao động không công, bao gồm công việc xử lý bưu kiện và sản xuất chăn điện.
Tháng 3 năm 2012, bà Khương được thả, nhưng vẫn liên tục bị cảnh sát địa phương và người của Phòng 610 sách nhiễu. Bà cũng bị Trường đại học Chiết Giang sa thải, mặc dù trong chín năm giảng dạy tại đó, bà là một giảng viên xuất sắc (bà đã đạt được nhiều giải thưởng và hướng dẫn sinh viên đoạt giải nhì trong một cuộc thi thiết kế cấp quốc gia).
Năm 2015, khi đang sinh sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Bà Khương lại bị bắt và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Hàng Châu. Cảnh sát đã đột kích nhà bà và tịch thu của bà hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công, hơn 30 đĩa DVD, một máy tính và một ổ cứng.
Ngày 10 tháng 10 năm 2017, trước thềm Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà Khương lại một lần nữa bị bắt giữ. Cảnh sát đe dọa giam giữ bà trong một trung tâm tẩy não một tháng.
Năm 2019, tại Hàng Châu, bà tiếp tục bị sách nhiễu. Sau đó bà quay trở về thành phố Cát Lâm, nhưng đến năm 2021 lại bị nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu trong chiến dịch “Xóa Sổ”, nhằm ép buộc các học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình.
Bà Khương bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. Trong trại giam, bà bị cảnh sát xâm hại tình dục, bị tra tấn dưới hình thức bơm dầu mù tạt (wasabi) vào mũi, nhét mẩu thuốc lá đang cháy vào lỗ mũi.
Ngày 14 tháng 6 năm 2023, Tòa án Quận Xương Ấp đã mở phiên toà xét xử bà Khương. Luật sư của bà không được phép đại diện cho bà, và thẩm phán đã hoãn phiên tòa chỉ sau 20 phút.
Ngày 24 tháng 1 năm 2024, bà Khương bị kết án 5 năm tù và bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm để thụ án. Bà bị tra tấn đến mức nguy kịch, và chỉ khi đó nhà tù mới cho bà được tạm thả vào tháng 11 năm 2025 để điều trị y tế. Bà qua đời hai tháng sau đó.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/22/507093.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/24/233086.html


