Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2026]

Họ và Tên: Tạ Trường Tú
Tên tiếng Trung: 谢长秀
Giới tính: Nữ
Tuổi: 86
Thành phố: Thập Phương
Tỉnh: Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Tháng 12 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 30 tháng 9 năm 2020
Nơi giam giữ gần nhất: Trung tâm Giáo dục Pháp chế thành phố Bành Châu

Tháng 12 năm 2024, một cụ bà 86 tuổi ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên đã qua đời, chỉ vài tháng sau khi bà chấp hành xong bản án ba năm quản chế vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, bà Tạ Trường Tú (sinh năm 1938) bị bắt giữ sau khi một nhân viên khu phố tình cờ nghe thấy bà nói chuyện với một người đàn ông về Pháp Luân Công và báo cảnh sát. Ngay sau đó, một số viên chức mặc đồng phục, trong đó chỉ có một người đeo huy hiệu cảnh sát, đã đến và đưa bà tới đồn công an thị trấn Lạc Thủy.

Sau khi thẩm vấn, cảnh sát đưa bà Tạ đến trụ sở chính quyền thôn Đông Nhạc. Do không có quan chức nào ở đó, họ lái xe đưa bà về nhà. Không xuất trình bất kỳ lệnh khám xét nào, họ tịch thu toàn bộ sách và tài liệu thông tin Pháp Luân Công, cùng với căn cước công dân, hơn 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt, ba điện thoại di động và hai máy nghe nhạc của bà. Họ cũng không cung cấp danh sách các vật dụng bị tịch thu theo đúng quy định của pháp luật.

Cảnh sát cũng khám xét nhà con trai bà Tạ ở ngay sát vách. Sau đó, họ đưa bà trở lại đồn công an để tiếp tục thẩm vấn. Bà từ chối tiết lộ nguồn gốc của các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu. Viên cảnh sát họ Phan đã đe dọa sẽ bức thực bà bằng một bát nước ớt.

Buổi chiều, gia đình bà Tạ nhận được thông báo đến đón bà. Họ nghĩ rằng bà đã được thả vô điều kiện, nhưng sau đó mới biết cảnh sát đã áp dụng biện pháp bảo lãnh tại ngoại đối với bà khi họ bị yêu cầu nộp 1.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, tòa án thành phố Thập Phương xét xử bà Tạ nhưng không cho phép gia đình tham dự phiên tòa. Bà không thể nghe rõ những gì công tố viên và thẩm phán nói. Không rõ là do bà bị lãng tai hay do micrô hoạt động không tốt.

Bà Tạ bị kết án hai năm tù giam cùng ba năm quản chế, thời gian bắt đầu tính từ ngày 16 tháng 4 năm 2021. Bà cũng bị phạt 1.000 Nhân dân tệ. Gia đình bà nhận thấy rằng tuổi của bà trong bản án đã bị sửa từ 83 thành 75.

Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2024, mỗi tháng một lần, cảnh sát lại đến nhà sách nhiễu bà Tạ, lệnh cho bà phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Vì bà không biết chữ, cảnh sát đã nhắn tin nội dung bản tuyên bố vào điện thoại của cháu gái bà và bắt cô chép lại thay cho bà.

Ngày 11 tháng 9 năm 2021, bà Tạ bị đưa đến Trung tâm Giáo dục Pháp chế thành phố Bành Châu để tham gia một khóa tẩy não cường độ cao nhằm ép buộc bà từ bỏ đức tin của mình. Cùng ngày hôm đó, bà đã được thả.

Đến tháng 4 năm 2024, khi bản án ba năm quản chế kết thúc, áp lực và sự sách nhiễu không ngừng nghỉ mới dừng lại. Tám tháng sau, bà qua đời.

Bức hại trong quá khứ

Năm 2005, bà Tạ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã khỏi hẳn bệnh khí phế thũng (một căn bệnh về phổi) nghiêm trọng cùng nhiều căn bệnh khác. Bà cũng trở thành một người luôn biết nghĩ cho người khác. Năm 2013, bà bị một chiếc xe tải đâm trúng nhưng không hề yêu cầu tài xế gây tai nạn phải bồi thường, mặc dù xương đùi của bà bị lộ ra ngoài trong vụ tai nạn. Sau hai ngày nằm viện, bà đã xin xuất viện vì tin tưởng rằng Pháp Luân Công sẽ giúp mình bình phục. Một tháng sau, con trai bà đã tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn gia đình và bạn bè đã đến thăm mẹ mình sau vụ tai nạn. Các vị khách đã vô cùng sửng sốt khi thấy bà Tạ, khi đó 75 tuổi, có thể tự mình bước ra khỏi phòng ngủ. Họ đều kinh ngạc trước khả năng chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Trải nghiệm của bản thân đã củng cố thêm niềm tin của bà Tạ vào Pháp Luân Công, và bà đã tận dụng nhiều cơ hội để nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại. Cảnh sát đã liên tục nhắm mục tiêu vào bà. Trước đợt bức hại cuối cùng này, nhà của bà từng bị khám xét vào đêm ngày 14 tháng 9 năm 2017, thời điểm mà 10 học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương bị bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Tuy không bị bắt, bà vẫn bị cảnh cáo không được ra ngoài tụ tập cùng các học viên khác.

Cảnh sát cũng ra lệnh cho con trai bà, lúc đó đang làm việc ở xa, phải trở về Thập Phương để giám sát chặt chẽ mẹ mình. Họ đe dọa sẽ gây cản trở đến việc học hành và công việc tương lai của con gái anh, cũng như tiền lương hưu của mẹ anh.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/25/507215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/27/233122.html